Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muốn con được hưởng một phần tài sản nên tôi cố chờ anh bỏ vợ

Chủ nhật, 19:30 01/04/2018 | Gia đình

Tôi mong chờ ngày được hợp thức hoá, con tôi chính thức công khai là có bố.

Tôi và chị dâu làm việc tại một công ty do anh trai giới thiệu. Tôi phải lòng giám đốc mặc dù biết anh có vợ con hạnh phúc. Tuy làm cùng công ty nhưng khác bộ phận nên chị dâu không biết mối quan hệ của tôi và anh. Chỉ khi tôi chửa to, xin về nhà anh chị tá túc chờ sinh con thì bố mẹ và anh chị mới biết.

Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng không quá nghèo. Được đi làm ngoài tỉnh, tiếp xúc nhiều người giàu có, tôi ước ao có cuộc sống an nhàn, đầy đủ. Khi có bầu với anh, tôi liên tưởng đến cuộc sống mơ ước và tưởng chừng trong tầm tay. Vậy nên, dù biết việc mình làm là sai trái, tôi vẫn tiếp tục. Tôi hạnh phúc khi có con với người đàn ông có kinh tế khá giả, học vấn cao, hình thức đẹp, khéo léo, chỉ tiếc là anh đã có vợ con và hơn tôi khá nhiều tuổi. Tôi vui khi nghĩ đến một phần gia tài của anh đương nhiên thuộc về con tôi. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng vì mình là người thứ 3 chen vào gia đình anh ấy. Vợ anh từng tìm gặp tôi nói chuyện nhưng tôi từ chối và lẩn tránh. Sau khi sinh xong, tôi tìm mọi cách liên lạc, nói chuyện, gây hấn với chị nhưng lúc này người đáp lại không phải là chị mà là một người tôi không quen.

Giờ con tôi gần 4 tuổi, anh vẫn thăm nuôi đều đặn và dành tình cảm nồng nàn, thắm thiết cho mẹ con tôi. Hàng tháng tôi vẫn nhận được tiền nuôi con, nhưng ít hơn sự mong đợi trước kia của tôi. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, cái tôi mong chờ là ngày mẹ con tôi được hợp thức hoá, con tôi chính thức được công khai có bố. Dù vậy, tôi càng chờ thì ngày ấy có vẻ càng xa. Có những lúc lương tâm day dứt, tôi thấy có lỗi với vợ con anh, nhưng có lúc lại ganh tị, ham muốn trỗi dậy.

Giờ tôi đã 30 tuổi. Trước đây, gia đình hay giục tôi lấy chồng, nay tặc lưỡi bảo cứ tiếp tục sống như hiện tại cũng ổn. Có nhiều đối tượng tán tỉnh, đặt mối quan hệ, nhưng lòng tôi ngổn ngang, xáo trộn. Đôi khi, tôi nghĩ cần chấm dứt sớm mối quan hệ này nhưng anh ấy quá tốt, quá tử tế và tôi thấy tiếc. Liệu rằng chấm dứt rồi, tôi và con có được hưởng một phần tài sản của anh không. Tôi biết sẽ phải nhận nhiều gạch đá, nhưng xin chuyên gia và các độc giả hãy cho tôi lời khuyên để tôi tỉnh táo, vượt qua cơn u mê này. Với người đàn ông như vậy, tôi có nên tiếp tục chờ đợi không? Tôi xin cảm ơn.

Hải

Chuyên gia tâm lý Vũ Hương Lan gợi ý:

Hải thân mến,

Việc em mong muốn có được một cuộc sống đầy đủ, sung túc là chính đáng. Tuy nhiên, cuộc sống đó nên được tạo ra từ chính sức lao động của em chứ không phải dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là người đàn ông đã có gia đình. Bởi khi ấy, em sẽ không thể chủ động quyết định điều gì, mà hoàn toàn phụ thuộc vào người ta. Em đã sai khi quyết định trở thành người thứ 3; khi ganh tị, đố kỵ, khiêu khích, gây hấn với vợ anh ta; khi tiếc nuối một người đàn ông không thuộc về mình; khi trông chờ vào phần tài sản của người khác; và khi chờ đợi mà không biết sẽ chờ đợi đến bao giờ.

Người đàn ông ấy có đủ điều kiện để đối tốt với em: anh ta là giám đốc nên có tài chính tốt, khả năng giao tiếp ổn; hơn nữa em là người tình, là mẹ của con anh ta. Cho đi một chút nhưng anh ta lại có thêm em, thêm con, thêm một chốn đi về. Nếu muốn đến với em, anh ta đã không để em chờ lâu như thế. Em đã bao giờ hỏi xem anh ta có muốn ly dị vợ để đến với em chưa? Nếu anh ta thực sự tốt đẹp như em nói thì sẽ chẳng lén lút phản bội vợ, cặp bồ rồi có con bên ngoài.

Vợ anh ta từng liên lạc với em, chắc là muốn trò chuyện nhẹ nhàng, khuyên em chấm dứt. Sau đó, khi em cố tình gây chuyện, chị ấy cũng không có hành động gì, cho thấy chị ấy là một người bình tĩnh, điềm đạm, và có lẽ nắm chắc rằng chồng sẽ không bỏ gia đình để đến với em. Thêm nữa, việc qua lại với em như hiện tại đủ thấy anh ta vẫn rất trân trọng gia đình, không muốn bỏ vợ con.

Thay vì tiếp tục chờ đợi trong mịt mờ, em nên đứng dậy làm chủ cuộc đời mình trước khi quá muộn. Hãy dứt khoát chấm dứt với người đàn ông đó, tìm kiếm một công việc ổn định, nuôi dạy con thật tốt. Rồi em sẽ gặp được người đàn ông thực sự phù hợp. Khi buông xuống được, em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Không phải đã trót sai là không thể quay đầu. Mong em sớm suy nghĩ thông suốt.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Cụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Gia đình - 13 giờ trước

Quá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Gia đình - 18 giờ trước

Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Gia đình - 1 ngày trước

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, khi trưởng thành, người đàn ông đã đi tìm mẹ đẻ. Anh hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình của mình sau hơn 40 năm.

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần tài năng xuất chúng, người EQ cao vẫn có thể sống thuận lợi, được yêu mến và tôn trọng bởi họ luôn ghi nhớ và thực hành 5 nguyên tắc sau trong mọi mối quan hệ.

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Khoảnh khắc thấy hình ảnh cô ruột đạp xe trên con đường quen thuộc, cô gái An Giang bồi hồi xúc động.

Top