Mưa lớn, Nam Trà My bị chia cắt, thủy điện Sông Tranh 2 và Đak Mi 4 xả lũ
Xã hộiTại tỉnh Quảng Nam đang có mưa lớn, các huyện miền núi tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở núi, lũ quét, các địa phương đồng bằng ngập lụt.
GiadinhNet - "Lần thứ 3 tôi lọt vào đề cử Dẫn chương trình ấn tượng nhưng năm nay khác một chút. Tôi được đề cử giải thưởng có lẽ đa phần là do xuất phát từ chương trình "Mưa lũ lịch sử miền Trung". Bởi vậy, tôi hi vọng mình có chút phần thưởng để ủng hộ cho đồng bào", BTV Tuấn Dương chia sẻ lý do lần đầu kêu gọi bình chọn VTV Awards 2021.
Tại tỉnh Quảng Nam đang có mưa lớn, các huyện miền núi tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở núi, lũ quét, các địa phương đồng bằng ngập lụt.
GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẩn trương tổ chức lực lượng phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của địa phương để kịp thời cấp cứu nạn nhân; có phương án để quản lý tốt tử thi...
Sáng dạy trò học trên lớp, chiều phụ đạo cho các em yếu, xong hai cô giáo điểm trường Tắk Pổ cầm rổ vào rừng hái rau, măng rừng, một đám học trò lẽo đẽo theo cô, tiếng cười nói giòn tan cả một góc rừng Ngọc Linh...
Sáng 11/9, sau hơn nhiều giờ đi bộ, đoàn công tác của UBND huyện Nam Trà My do ông Hồ Quang Bửu - chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã vào đến điểm trường Tăk Pổ.
'Đẹp quá', 'Tôi đã bật khóc khi thấy những hình ảnh này', 'Buổi khai giảng đơn sơ mà thân thương, ấm cúng tình nghĩa người dạy học làm sao.... Rất nhiều bạn đọc đã thốt như vậy khi xem những hình ảnh khai giảng làm "nao lòng" người ở Tắk Pổ.
GiadinhNet - Năm 2017, tỉnh Quảng Nam có nhiều sự kiện diễn ra như: Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (1975-2017), Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, Năm APEC Việt Nam 2017 tại tỉnh Quảng Nam…
GiadinhNet - Theo ông Hồ Kim Lĩnh (xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đến thời điểm này, tại vùng rừng núi Ngọc Linh không có bất kỳ cây sâm nào có đến 7 nhánh, mỗi năm cho hơn 1.000 hạt giống, như cây sâm ông đang sở hữu.
GiadinhNet - Trong chuyến công tác lên các xã huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam), chúng tôi chứng kiến cảnh người dân phải qua con sông Tranh hung dữ bằng những chiếc thuyền nhỏ chông chênh. Đặc biệt, lúc không có thuyền, người dân phải dùng săm xe ô tô cũ bơm đầy hơi rồi tự bơi qua sông.
GiadinhNet - Ở huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) có nhiều xã mà người đồng bào dân tộc vì nhận thức còn hạn chế nên mỗi khi có chuyện buồn là… tự tử. Đặc biệt, sau mỗi lần có cái “chết xấu” như vậy, người trong làng, xóm lại bỏ đi sinh sống nơi khác vì sợ… “con ma”.