Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn nhân trải lòng về tình ngoài luồng tuổi xế chiều và ám ảnh những kiểu đánh ghen kinh hoàng

Thứ năm, 14:34 19/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ở tuổi xế chiều nhưng ông Đăng Thanh (59 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.12, TP Hồ Chí Minh) vẫn mải mê chạy theo người tình mới là một phụ nữ góa 49 tuổi, mặc cho vợ và con cái nhiều lần can ngăn.

Khuyên nhủ bất thành, những đứa con của ông Thành đã lên kế hoạch đánh dằn mặt kẻ dám phá đám hạnh phúc của gia đình mình. Và một kế hoạch đánh ghen bài bản và kinh hoàng đã diễn ra. Hậu quả là nạn nhân hoảng sợ đến mức suýt nữa thì tự tử và ba đứa con của người cha đa tình đang phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.
 
Nạn nhân trải lòng về tình ngoài luồng tuổi xế chiều và ám ảnh những kiểu đánh ghen kinh hoàng 1
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng của đôi nhân tình trước trụ sở công an. Ảnh: VNN
 
Ba con phục kích “bắt sống” cha ngoại tình trong khách sạn

Theo điều tra ban đầu của công an: Trưa 6/9 chị Nguyễn Thị Hằng, tiếp tân khách sạn Hồng Hà (đường Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP Hồ Chí Minh) đang trực thì thấy có một ông và bà lớn tuổi đến thuê phòng. Liếc vội qua, chị thấy người đàn bà đi cùng trùm kín mặt nên cũng đoán già đây là cặp tình nhân cần chỗ “tâm sự”. Việc này đối với chị cũng chả lạ lẫm gì vì nghề làm tiếp tân khách sạn đã từng chứng kiến nhiều đôi dắt díu nhau đến thuê phòng nghỉ. Sau khi làm thủ tục hướng dẫn cả hai lấy phòng, chị Hằng lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài chở khách.

Khoảng 30 phút sau, khi đang mơ màng ngủ thì chị  Hằng giật bắn mình khi thấy hai người phụ nữ và một nam giới vào hỏi thăm số phòng của hai người khách lớn tuổi vừa lên. Theo quy định của khách sạn thì việc này không được phép nhưng vì đám người lạ nói có việc làm ăn gấp cần bàn nên chị Hằng cũng không chút nghi ngờ chỉ họ lên phòng 101. Tại đây, ba người lạ vội gõ cửa ở bên ngoài nói dối là nhân viên khách sạn vào sửa ống nước. Khi cánh cửa mở, ông Thanh vừa ló mặt ra thì bất ngờ ba người con của ông liền lao vào bắt quả tang cả hai ngoại tình.

Ông Thanh không hề biết rằng, thật ra cử nhất động của ông với người tình đã bị mấy đứa con “đi guốc trong bụng”. Sáng ngày 3/9, khi nghe cha lấy lý do đau mắt cần phải đi khám và ra khỏi nhà thì những người con của ông Thanh gồm: Đặng Văn Phương (SN 1968), Đặng Thị Tuyền (1972) và Đặng Thị Thủy (1976) đã quyết định theo dõi cha mình để “bắt tận tay day tận trán” chuyện ngoại tình của cha. Khi ông Thanh cùng bà Huế tay trong tay đi vào khách sạn mấy người con đã nhìn thấy tất cả. Nhưng vì muốn có “bằng chứng rành rành” nên mấy người con của ông Thanh đã kiên trì ngồi đợi một lúc rồi mới vào khách sạn. Hoảng hồn khi phát hiện ra các con mình, ông Thanh chết lặng chẳng nói được lời nào. Biết không thể chạy trốn được nên bà Huế cũng chỉ biết dùng mền che cả người lại để chống lại sự sợ hãi đang bủa vây.
 
Nạn nhân trải lòng về tình ngoài luồng tuổi xế chiều và ám ảnh những kiểu đánh ghen kinh hoàng 2

Nhà nghỉ nơi 3 người con của ông Thanh đánh ghen. Ảnh: T.G


Ngay sau khi vào được phòng với “bằng chứng rành rành” anh con trai đầu là Đặng Văn Phương yêu cầu cha mình im lặng ngồi vào góc phòng để nhìn mình cùng hai cô em gái thi nhau nhục mạ bà Huế. Đầu tiên, ba người con ông Thanh mở màn bằng một loạt những câu chửi bằng ngôn rất sức tục tĩu. Thấy bà Huế vẫn im lặng chịu trận mà không có động thái gì những người này được phép lấn tới, bắt bà cởi sạch quần áo rồi thi nhau đấm đá, dẫm đạp. Hai cô gái lúc này mới bắt đầu ra tay, lao vào nắm tóc người tình của bố giật liên hồi, rồi dùng dao lam rạch từng nắm tóc và hăm dọa nếu bà Huế mở miệng lập tức sẽ bị rạch mặt. Hành hạ như vậy vẫn chưa thỏa, chúng bắt bà Huế mặc lại áo quần rồi khống chế đưa cả hai lên taxi về nhà mình để làm nhục tiếp. Ba người con của ông Thanh lôi bà Huế vào nhà rồi bắt quỳ xuống trước mặt mẹ mình để tiếp tục hành hạ. Cố tình làm nhục người tình của cha, ba người này còn bắt bà Huế chui qua… háng mẹ mình ba lần gọi là để “xin xá tội”. Quá sợ hãi nên bà Huế đành ngoan ngoãn làm theo trước sự đắc ý của ba đứa con ông Thanh. 

Những đòn đánh ghen kinh hoàng

Chưa dừng lại ở đó, ba người con ông Thanh còn bắt nhẫn tâm bắt bà Huế cởi hết quần áo và đứng “tạo dáng” để cho chúng quay phim. Quá nhục nhã và sợ hãi nên bà Huế tiếp tục quỳ gối lạy xin ba đứa con ông Thanh tha thứ. Không những chẳng chịu tha thứ các con ông Thanh còn dọa sẽ đưa đoạn phim này lên mạng Internet nếu bà Huế chống đối. Hoảng sợ tột cùng nên bà Huế cố gắng bỏ chạy nhưng vừa đến cửa đã bị những đứa con của ông Thanh lôi ngược trở lại và tống vào phòng kín. Rạng sáng hôm sau, thấy “kẻ thù” đã thân tàn ma dại nên bọn chúng tống bà ra đường. Riêng ông Thanh, dù thấy con cái hành hạ người tình của mình một cách tàn nhẫn nhưng vì “há miệng mắc quai” nên không dám can dự, chịu mang tiếng hèn nhát với người tình. 

Buổi sáng bà Huế được ba người con ông Thanh thả cho về, một số người hàng xóm đã nhìn thấy cảnh một người đàn bà ngoài 50 tuổi chạy thục mạng như bị truy đuổi. Trao đổi với phóng viên, một số người chỉ kịp nhớ người đàn bà ấy dáng hình to béo, quần áo rách tơi tả. “Cứ nghĩ là bà ấy có chuyện gì đó gấp gáp lắm nên chạy thôi, ai ngờ sau này mới biết đây là vụ đánh ghen ầm ĩ đến thế. Việc con ông Thanh hành hung và giam giữ người tình của cha thì thật đáng trách”, chị K, một người bán hàng gần nhà ông Thanh nói.
 
Nạn nhân trải lòng về tình ngoài luồng tuổi xế chiều và ám ảnh những kiểu đánh ghen kinh hoàng 3

Bà Huế trước và sau khi bị đánh ghen. Ảnh: T.G


Được biết, sau khi thoát ra được bà Huế cũng không dám về nhà mình mà đi lang lang khắp nơi. Đã có lúc bà đã dại dột mua xăng định tự tử nhưng may được người đi đường can ngăn kịp thời. Bà Huế được chạy đến nhà một người bạn xin tá túc. Kể lại tình cảnh thảm thương của bạn mình lúc đó, chị Phan Thị Hậu vẫn chưa hết bàng hoàng: “Mới 5h sáng, chị Huế đã đến gõ cửa nhà tôi, mặt mày thì bầm tím, tóc tai rũ rượi, đôi mắt vô hồn, áo quần rách bươm trông rất đáng sợ. Gặng hỏi mãi đầu đuôi câu chuyện thì chị Huế vẫn im lặng không nói, ánh mắt lấm lét nhìn như ai đó đang bị truy đuổi mình. Mãi một lúc sau, tôi cố gắng thuyết phục thì chị mới kể lại toàn bộ sự tình”. Sau đó, chị Hậu gọi điện cho con của bà Huế đến đón mẹ về. Được sự động viên của các con bà Huế đã đến công an tố cáo. Được biết, Công an phường 7, Quận 3, TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố ba người con của ông Đặng Thanh về hành vi “hành hung và làm nhục người khác”.
 
Chi tiết mối tình ngoài luồng tuổi xế chiều

Để tìm hiểu rõ hơn phía sau câu chuyện, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm đến nhà nạn nhân (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để nghe những lời tâm sự của người trong cuộc. Tiếp chúng tôi, anh Cao Thành Phố (27 tuổi, con rể nạn nhân- PV) vẫn chưa hết bức xúc cho biết: “Khi nhận được cuộc điện thoại từ người bạn của mẹ, chúng tôi tức tốc xuống Q.12 đón bà về. Thật không ngờ, người ta lại nhẫn tâm ra tay tàn độc với mẹ tôi như vậy. Dù cho mẹ tôi có sai thì họ cũng không được xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình như thế”. Trong câu chuyện với người viết, anh cho biết bà Huế vốn quê gốc Quãng Ngãi, chồng mất sớm đã ở vậy một mình nuôi đứa con gái duy nhất khôn lớn. Khi con gái đến tuổi lấy chồng thì bà đành chấp nhận cho con vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Còn lại một mình bà vò võ bám trụ nơi quê nghèo. Hơn một năm, khi cô con gái sinh con bà đã quyết định vào TP Hồ Chí Minh sống cùng con để chăm cháu.

Thời gian xa quê, lại phải sống cảnh thiếu hơi ấm của chồng đã lâu, trong một lần tình cờ trên chuyến xe về quê vào tháng 8/2012, bà Huế và ông Thanh quen nhau. Dù đã có vợ cùng ba người con và cả đám cháu đề huề nhưng khi thấy người phụ nữ góa chồng không hiểu sao ông Thanh lại cảm thấy xao xuyến. Và cũng không hiểu tại sao sau mấy chục năm chấp nhận ở vậy nuôi con, khi đã có cháu ngoại thì bà Huế lại…biết yêu. Hai người “bập” ngay vào nhau một cách mãnh liệt không khác thì đám thanh niên mới lớn, cũng hẹn hò cũng nhắn tin bằng điện thoại qua lại cả ngày. Chỉ có điều, vì ông Thanh đang có gia đình và cả hai cũng đã có tuổi nên họ yêu đương một cách lén lút. Tuy biết cuộc tình này chẳng thể đi đến đâu nhưng như con thiêu thân, họ vẫn lao vào nhau bất kể gia đình ông Thanh biết chuyện và nhiều lần ngăn cản.

Lại nói về ông Thanh, tuy không đau đớn về thể xác như “người tình” của mình nhưng lại rơi vào bi kịch khổ tâm khi phải đối diện với hàng xóm làng giềng. Rẽ vào con hẻm nhỏ trên đường Song Hành, phường Trung Mỹ Tây, Q.12, hỏi thăm về nhà ông Thanh, nhiều người hàng xóm lắc đầu bảo: “Ông ấy suốt mấy ngày nay chẳng hề ra khỏi nhà, chuyện xảy ra như vậy còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ chứ”. Tuy nhiên, có một điều khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ khi những người hàng xóm đều cho rằng các con ông Thanh vốn dĩ rất hiền lành. Mỗi người đều có gia đình riêng và còn xây cho vợ chồng ông Thanh ngôi nhà rất khang trang. Hằng ngày, họ đều chăm chỉ làm ăn nên hôm nghe tin dữ ai cũng thấy sửng sốt. “Từ trước đến nay, gia đình họ sống với nhau cũng chưa thấy mâu thuẫn gì lớn, chẳng hiểu sao đến tuổi đấy ông Thanh lại sinh thói trăng hoa. Con cái cũng vì thương mẹ nó mà làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy”- bà Lê Mỹ Thoa (hàng xóm nhà ông Thanh) chia sẻ. Tuy nhiên, một số hàng xóm cho biết thì bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt này của ông Thanh đã có từ lâu. Một dạo người ta còn kháo nhau chuyện ông Thanh có vợ bé nhưng theo thời gian cũng chẳng ai bàn đến nữa thì hôm nay lại tiếp tục nghe tin ông bị đánh ghen cùng nhân tình? Không biết rồi đây khi chứng kiến những hành động của mình khiến nhà tan cửa nát, cả ba đứa con đều phải đối diện với tù tội thì người đàn ông này có suy nghĩ gì?
 
Đánh ghen ngày càng tàn bạo
 
Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, luật sư Nguyễn Thanh Đình (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: “Vụ đánh ghen vừa xảy ra tại phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh là vô cùng nghiêm trọng. Ba người con trong vụ án này rất nhẫn tâm khi thẳng tay hành hạ, xúc phạm danh dự người khác. Chỉ lấy lý do vì bênh mẹ mà làm như vậy, tôi cho rằng không hợp lý. Trong trường hợp này, những người con của ông Thanh không thể biện minh rằng do nạn nhân có quan hệ bất chính với cha mình nên được quyền làm những việc như trên. Mọi hành vi xem thường nhân phẩm và tính mạng của người khác đều phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Tôi cho rằng hành vi của ba người này đã đủ yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 121 của bộ Luật hình sự hiện hành. Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến  2 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

Ngoài tội danh trên, theo luật sư Đình nếu qua quá trình giám định pháp y, nạn nhân có những tổn thương về sức khỏe , trong trường hợp tỉ lệ thương tật của nạn nhân từ 11% trở lên thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với 3 người chủ mưu trong vụ việc này thêm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 104 bộ Luật hình sự. Theo đó, những người  sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Luật sư Nguyễn Thanh Đình cũng nhận xét, hiện nay các vụ đánh ghen có xu hướng ngày càng tàn bạo. Một trong những nguyên nhân là do sự phát triển mạnh mẽ của các trang cá nhân trên Internet nên thậm chí nhiều người còn “học hỏi” kinh nghiệm đánh ghen của nhau. Điều này cũng báo động sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận xã hội. Rõ ràng không ai ủng hộ chuyện ngoại tình nhưng việc một số người tự cho mình quyền đánh đập, hành hạ và xúc phạm người khác rất dã man khi xẩy ra những mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân là không chấp nhận được. Việc họ sai đến đâu thì có pháp luật xử lý, không một cá nhân nào là tự cho mình quyền đứng trên pháp luật. Trong vụ việc này, về tình thì cũng thông cảm phần nào nhưng theo tôi vẫn phải xử nghiêm các đối tượng để làm gương.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Phi Yến - Công Thông

tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 50 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top