Ngã ngửa khi chồng dùng toàn bộ tiền thưởng Tết mua quà tặng vợ

| Tâm sự

Mỗi lần được chồng tặng quà, tôi chẳng thấy vui vẻ gì mà thấy tiếc tiền vô cùng.

Ngày còn yêu nhau, tôi thích chồng bởi tính phóng khoáng, lãng mạn. Anh rất hay tặng tôi những món quà bất ngờ. Nhìn những thứ đó, tôi cảm thấy anh yêu mình nhiều hơn.

Khi lấy nhau rồi, chồng vẫn thường xuyên mua quà tặng vợ. Lúc đầu tôi còn thích thú nhưng sau dần thấy lãng phí không cần thiết. Những món quà chồng mua như hoa, giày dép, phấn son, nước hoa,… với tôi có cũng được không có cũng chẳng sao. Tôi vẫn thích chồng dừng mua để đưa tiền cho vợ là tốt nhất.

Nhưng lần nào chồng cũng nói là cuộc sống vợ chồng đôi lúc phải lãng mạn một chút mới thú vị. Ngày thường đưa tiền cho tôi còn được, chẳng lẽ ngày lễ cũng đưa tiền cho vợ sao.

Từ ngày lấy nhau, năm nào nhận tiền thưởng Tết chồng cũng mua tặng vợ một món quà nào đó. Khi là chiếc túi xách, lúc là bộ váy đắt tiền hay chiếc tủ trang điểm. Năm nay, tôi dặn chồng là không được mua quà gì tặng vợ nữa, để tiền thưởng đó cho vào quỹ tiết kiệm. Chồng đã đồng ý nên tôi tin anh sẽ thực hiện được.

Ngày hôm qua, lúc mang đồ ra xe ô tô để cả nhà về quê ăn Tết, tôi thấy có một túi quà để ở ghế sau. Tôi hỏi chồng, anh nói thấy điện thoại của tôi cũ nên mua tặng một chiếc mới. Tôi choáng váng khi biết chiếc điện thoại trị giá 50 triệu.

Anh bảo mấy hôm trước, thấy vợ lướt xem các loại điện thoại mới trên mạng. Thế nên anh quyết định dành toàn bộ tiền thưởng mua nó. Nghe chồng nói mà tôi nổi cáu, ném trả điện thoại. Tôi thấy bạn đồng nghiệp có điện thoại mới nên vào tra giá xem bao nhiêu, chứ đâu có nhu cầu mua thứ đó.

Điện thoại cũ vẫn còn dùng tốt, tôi không có nhu cầu sắm mới. Tại sao anh mua gì cũng không hỏi vợ một câu xem có thích không? Cứ mua về rồi ép vợ phải dùng là sao? Khó khăn lắm mới kiếm được tiền, sao chồng chẳng biết tiết kiệm. Rồi lúc có việc cần lấy tiền đâu mà dùng.

Tôi thật sự bế tắc, không biết phải nói sao để chồng biết cách chi tiêu cho hợp lý đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.