Ngán ngẩm với cảnh lễ chùa đầu Xuân "mỗi người một phách"
GiadinhNet - Đi lễ đầu năm là phong tục đã gắn bó với người Việt từ lâu, nhưng đến nay thì nét đẹp này đang dần trở nên lộn xộn, bát nháo.
Hoạt động lễ chùa, đền, phủ đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Đi lễ đầu năm vừa là dịp để mọi người được vãn cảnh, du xuân và quan trọng hơn là tìm đến sự thanh tịnh, cầu mong bình an, phúc lộc cho gia đình nên càng được nhiều người chú trọng.
Việc hành lễ cần phải được tuân thủ theo quy định, nề nếp ở mỗi chùa, đền, phủ. Từ lối đi, sắm lễ, quy cách đặt lễ rồi thắp hương, khấn vái... đều có những quy chuẩn riêng.
Tuy nhiên, hiện nay, dường như rất nhiều người không biết những quy định đó nên việc đi lễ nhiều khi chỉ là... theo cảm tính, "mỗi người một phách" khiến khung cảnh hành lễ ở các nơi thờ tự vốn thanh tịnh, linh thiêng lại trở nên lộn xộn, nhốn nháo.
Cảnh hành lễ đầu năm lộn xộn của người Việt
Ngọc Thi - Nông Thuyết