Ngày đính hôn, nhà trai đưa ra điều kiện khiến cả họ nhà gái giận run người

| Tâm sự

Nghe yêu cầu của nhà trai, bố mẹ tôi đùng đùng giận dữ và tuyên bố hủy hôn.

Cưới hỏi là chuyện quan trọng của đời người. Nhưng hiện tại, tôi đang rơi vào trường hợp oái oăm. Cưới không xong mà không cưới cũng không ổn. Tôi chẳng biết phải quyết định như thế nào nữa?

Tôi và Dương yêu nhau 6 tháng nay thôi. Tôi đang có thai và khi biết tin, tôi mừng lắm. Bởi trước đây, tôi từng đổ vỡ hôn nhân chỉ vì không có con. Hồi đó, tôi bị u nang buồng trứng, phải chạy chữa khắp nơi và từng bị sảy thai một lần. Giờ có thai lại, tôi nâng niu, hạnh phúc vì đã được làm mẹ.

Khi báo tin với Dương, bạn trai mình, anh cũng vui lắm. Dương là trai tân, nhỏ hơn tôi 5 tuổi, là nhân viên dưới quyền quản lý của tôi. Chúng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ cho đồng nghiệp cùng công ty biết.

Bạn trai báo lại cho gia đình anh và họ sang nhà hỏi cưới tôi đàng hoàng. Chuyện chỉ căng thẳng vào ngày đính hôn, khi mà họ nhà trai đưa ra yêu cầu quá oái oăm.

Gia đình nhà trai cho rằng Dương cưới tôi là thiệt thòi bởi tôi từng ly hôn và đang mang thai trước. Họ muốn gia đình tôi chịu toàn bộ chi phí đám cưới bởi "cưới cho là may, đưa dâu rước họ đàng hoàng là quá ưu ái rồi".

Bố mẹ tôi giận đến run người trước yêu cầu quá đáng này. Tôi cũng không ngờ đến bên nhà trai lại cố chấp, ương ngạnh, vô lý như thế. Dù Dương nói sẽ cùng chịu chi phí đám cưới nhưng bố mẹ tôi vẫn không chấp nhận. Mẹ tôi tuyên bố thẳng là không cưới hỏi gì nữa, tôi sinh con vẫn đủ sức nuôi và không cần nhận sự thương hại của bất cứ ai.

Họ nhà trai kéo nhau bỏ về. Bạn trai tôi luýnh quýnh, lúng túng vì chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Nhưng bố mẹ tôi đã cương quyết thì khó mà xoay chuyển. Gia đình tôi cũng khá giả, cũng chẳng cần phải lụy ai. Chỉ là "cứng quá sẽ gãy", tôi không muốn con mình sinh ra mà không có bố. Tôi có nên thuyết phục bố mẹ cho mình làm đám cưới không? Sau đó thì liệu đường tính tiếp. Ổn thì sống cùng nhau, không thì ly hôn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.