Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghe con kể điều này, tôi ngay lập tức cắt đứt liên lạc với mẹ chồng cũ

Chủ nhật, 14:03 24/03/2024 | Tâm sự

Con gái về nhà, kể lại lời nhắn gửi của mẹ chồng cũ dành cho tôi. Nghe xong, tôi không khỏi "sôi máu", gọi điện ngay cho bà ta để nói cho ra nhẽ.

Tôi đã ly hôn được gần hai năm. Hiện tại, tôi sống cùng con gái 5 tuổi ở nhà bà ngoại.

Trước đây, tôi và chồng cũ là bạn học cấp 3, yêu nhau hơn 7 năm thì tiến tới hôn nhân. Ngày ấy, bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình của chúng tôi, khen chúng tôi đẹp đôi và có cái kết viên mãn. Chồng cũ của tôi điển trai, gia đình khá giả, có công việc ổn định ở chỗ được bố mẹ xin cho.

Cưới nhau được 4 năm, chúng tôi có chung một con gái, kinh tế gia đình cũng tạm ổn do được nhà chồng thường xuyên chu cấp. Tôi cứ nghĩ như thế là đủ hạnh phúc. Ai ngờ chàng trai tôi yêu từ thời đi học, gắn bó với nhau bao nhiêu năm lại phản bội tôi.

Anh ta đã giấu tôi "vụng trộm" với khách hàng của mình trong gần một năm. Cô ta từng ly hôn và có một con riêng, hơn anh ta 5 tuổi, thế mà không hiểu thế nào họ lại cặp kè với nhau. Suốt một thời gian thấy chồng có dấu hiệu bất thường, hay đi làm về muộn và đi công tác đột xuất, tôi quyết định theo dõi anh ta thì phát hiện ra cô bồ.

Buồn cười là lúc bị phát hiện, chồng cũ không hề chối cãi mà nhận ngay, đồng thời đòi ly hôn với tôi. Anh ta bảo "đằng kia" đang mang bầu con trai, anh ta không thể nào không quan tâm được. Thế còn mẹ con tôi thì sao, chuyện tình tưởng đẹp như mơ bao năm qua của chúng tôi thì sao?

Nghe con kể điều này, tôi ngay lập tức cắt đứt liên lạc với mẹ chồng cũ - Ảnh 1.

Ly hôn chồng xong, tôi lại tiếp tục chịu "kiếp nạn" mẹ chồng cũ (Ảnh minh họa: Sohu).

Chúng tôi đã ly hôn như vậy. Tôi "được" nuôi con, thỉnh thoảng tôi sẽ đưa con về nhà ông bà nội chơi, còn chồng cũ thì mải mê với gia đình mới, hiếm khi chủ động đến thăm con. Vì công việc của tôi lương không cao nên dù không muốn, hàng tháng, tôi vẫn nhận một khoản chu cấp từ nhà nội để nuôi con ăn học.

Khoảng hai tháng gần đây, tôi có bạn trai. Anh là đồng nghiệp của tôi. Cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc được hai năm, mọi thứ cũng dần ổn định, nguôi ngoai nên tôi quyết định mở cửa trái tim mình. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy đây là người phù hợp, có tình cảm nên yêu, vậy thôi.

Chuyện tôi có bạn trai chắc nhà chồng cũ đã biết. Bởi không lần nào con tôi về nhà nội chơi, bà nội không tìm hiểu và gặng hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Nào là hàng ngày mẹ cho con ăn gì, có mua quần áo cho không, bà ngoại có đối xử tốt không...

Thậm chí, con tôi còn được bảo đi bảo lại rằng: "Tiền nuôi con hàng tháng đều là bà nội cho hết đấy, mẹ con và bà ngoại làm gì có tiền. Nhớ phải luôn yêu quý và biết ơn, sau này phụng dưỡng bà nội biết chưa?".

Mỗi lần nghe con kể về bà nội, tôi lại không khỏi tức giận nhưng quyết định mặc kệ. Vì tôi vẫn cần số tiền 5 triệu đồng hàng tháng nhà nội chu cấp. Đồng thời, sự thật đó là bà của con tôi, không bao giờ có thể thay đổi được.

Tuy nhiên, từ ngày tôi có bạn trai, mẹ chồng cũ bắt đầu quá quắt và ăn nói vô lý hơn hẳn. Bà luôn cố dò hỏi xem bạn trai tôi là ai, đẹp trai không, làm nghề gì, có nhiều tiền không... từ con gái tôi.

Đỉnh điểm hôm trước, bà nhắn con tôi bảo tôi rằng, tôi nên sống cẩn thận, biết điều, không thì bà sẽ... cắt chu cấp. Khinh khủng hơn, bà còn bịa đặt nhiều điều không đúng về tôi trước mặt con nhỏ: "Bà bảo mẹ chắc cặp bồ từ lâu rồi nên mới dễ dàng đồng ý bỏ bố, phải không mẹ?".

Nghe đến đây, tôi thực sự "sôi máu", gọi điện ngay cho mẹ chồng cũ. Bà có thể không thích tôi hay xỉa xói thế này thế kia về nhà ngoại, tôi không quan tâm. Nhưng riêng chuyện này thì tôi không thể chấp nhận được. Đó là đạo đức, thanh danh của tôi.

Tôi không giống con trai bà, đi cặp bồ rồi về ruồng rẫy vợ con, sau ly hôn thì vô trách nhiệm. Thậm chí, tôi còn luôn giữ hình ảnh cho chồng cũ, chưa bao giờ nói xấu hay kể lể điều gì về anh ta trước mặt con gái tôi. Thế mà sao bà ta dám như vậy?

Trong điện thoại, tôi nói lớn: "Cháu nói thật với bác, bác chu cấp cho cháu hàng tháng, cháu rất biết ơn. Nhưng suy cho cùng, đây không phải là con của riêng mình cháu. Nó cũng là con của con trai bác, cháu nội của bác. Vì con trai bác vô trách nhiệm, không bao giờ đoái hoài đến con cái nên bác mới thấy ái ngại mà "gánh" thay. Nếu bác cứ cư xử thế này thì xin lỗi, từ giờ cháu không cần nữa".

Thực sự, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", tôi không thể nào chịu đựng thêm gia đình đó nữa. Từ chồng cũ đến mẹ chồng cũ, họ đã làm tổn thương mẹ con tôi không biết bao nhiêu lần. Nếu họ không có lời tử tế, tôi sẽ cắt đứt hết, khỏi cần nhà nội.

Mẹ con tôi có thể cơm cháo nuôi nhau. Tôi sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để cuộc sống ngày càng tốt hơn.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.

Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi

Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi

Tâm sự - 3 giờ trước

Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể

Tâm sự - 11 giờ trước

Bố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.

Khi tuổi già ập đến bất ngờ, tôi chỉ làm đúng một điều này

Khi tuổi già ập đến bất ngờ, tôi chỉ làm đúng một điều này

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Không biết bạn đã từng có cảm giác này chưa: khi tụ họp cùng những người bạn lâu ngày không gặp, đang trò chuyện rôm rả, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại lặng lẽ rẽ sang chủ đề “già đi”.

Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy

Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.

Tôi giữ chặt 3 tỷ đồng tiền đền bù đất khi con cái xin chia: Tuổi già phải sống cho mình

Tôi giữ chặt 3 tỷ đồng tiền đền bù đất khi con cái xin chia: Tuổi già phải sống cho mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận hơn 3 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa nhà, tôi đã quyết định giữ lại toàn bộ. Không phải vì tôi không thương con, mà bởi tôi hiểu rằng muốn sống bình yên tuổi già, trước tiên phải tự bảo vệ chính mình.

Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu

Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Bữa cơm đang ăn dở thì con dâu đặt bát xuống: “Mẹ, có chuyện này con muốn bàn với mẹ một chút”.

Tiêu sạch 1,9 tỷ để tận hưởng tuổi già, khi biến cố xảy ra vợ chồng tôi chỉ biết khóc gọi con

Tiêu sạch 1,9 tỷ để tận hưởng tuổi già, khi biến cố xảy ra vợ chồng tôi chỉ biết khóc gọi con

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Du lịch khi nghỉ hưu là lựa chọn của nhiều người để tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, nếu không chuẩn bị kỹ, tuổi già có thể đối mặt với những rủi ro khó lường.

Lấy tôi 5 năm, vợ vẫn phục vụ mẹ chồng cũ cứ như làm dâu 2 nhà

Lấy tôi 5 năm, vợ vẫn phục vụ mẹ chồng cũ cứ như làm dâu 2 nhà

Tâm sự - 2 ngày trước

Dù đã lấy tôi được 5 năm nhưng cứ 2 tuần một lần, vợ tôi lại sang nhà mẹ chồng cũ để dọn dẹp, chăm sóc bà; nhiều hôm bận sang muộn là bà gọi điện giục.

Giúp hàng xóm tiền bạc lúc hoạn nạn, tôi nhận về bài học nhớ đời

Giúp hàng xóm tiền bạc lúc hoạn nạn, tôi nhận về bài học nhớ đời

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tử tế cho hàng xóm vay 22 triệu đồng để đi viện trong lúc nguy cấp, tôi không hề nghĩ rằng vài ngày sau khi nhận lại tiền, mình lại rơi vào tình huống “đứng hình”.

Top