Nghe cuộc trò chuyện của chồng với bạn thân, tôi sụp đổ khi biết lý do anh hờ hững chăn gối với vợ

| Tâm sự

Đã gần 2 năm kể từ khi tôi sinh bé Sún, số lần gần gũi của vợ chồng tôi ít ỏi như đếm trên đầu ngón tay.

Trước đây, vợ chồng tôi rất hòa hợp trong "chuyện chăn gối". Chúng tôi trẻ, khỏe, tần suất gần gũi nhiều nên tình cảm vợ chồng luôn êm ấm, hạnh phúc tràn đầy. Đi đâu chúng tôi cũng dính lấy nhau như sam, đến nỗi mọi người đều phải ghen tỵ.

Vào ngày lễ, sinh nhật, chồng tôi đều tặng quà, hoa cho vợ. Tôi cũng trau chuốt ngoại hình, ăn mặc luôn thơm tho, sạch sẽ, kể cả lúc vào phòng ngủ. Bởi tôi quan niệm tuy đã là vợ chồng nhưng vẫn phải giữ ấn tượng tốt đẹp về nhau. Tôi càng như thế, chồng lại càng "nghiện vợ" hơn, đi công tác vài ba ngày là đã nhớ vợ không chịu nổi.

Nhưng đó chỉ là chuyện của 3 năm trước. Tôi mang thai bé Sún, bị nhau tiền đạo nên phải kiêng cữ chuyện vợ chồng. Trong thời gian đó, tôi phải an ủi, động viên chồng mãi. Anh ấy thương vợ, sợ xảy ra chuyện bất trắc nên cũng không bao giờ đòi hỏi. Chúng tôi cứ nghĩ rằng, khi nào con tròn 3 tháng là đã có thể tiếp tục gần gũi nhau, không còn phải kiềm chế nữa.

Nghe cuộc trò chuyện của chồng với bạn thân, tôi sụp đổ khi biết lý do anh hờ hững chăn gối với vợ - Ảnh 1.

Biết lý do chồng lạnh nhạt với vợ, tôi đau đớn, uất ức lắm. (Ảnh minh họa)

Vậy mà bây giờ, con tôi đã gần 2 tuổi rồi, chồng vẫn không "đụng chạm" vào vợ. Dù tôi đã trở về vóc dáng thon gọn như xưa, cũng ăn mặc sạch sẽ, thơm tho và mát mẻ đầy quyến rũ nhưng chồng lại không hào hứng. Anh lấy đủ lý do để từ chối vợ. Khi thì công việc áp lực, khi thì chăm con quá mệt mỏi, khi lại thẳng thắn rằng không còn ham muốn "chuyện ấy" nữa. Bị chồng lạnh nhạt, tôi đau khổ, uất ức và tự ti rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân chính.

Mãi đến hôm kia, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng với bạn thân anh. Lúc đó, cả 2 đều đã ngà ngà say. Chồng tôi nói không muốn đụng vào người vợ nữa vì vẫn còn ám ảnh hình ảnh xấu xí của tôi trong phòng đẻ. Hồi đó, tôi không muốn nhưng anh vẫn một mực đòi vào phòng sinh cùng vợ, tiếp thêm động lực tinh thần cho vợ. Và rồi, anh nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy. Từ đó đến giờ, dù tôi có ăn mặc đẹp đẽ đến đâu, anh cũng không còn "cảm giác" nữa.

Tôi bế con, đứng sững vì xấu hổ và uất ức. Thật không ngờ, lý do chồng tôi lạnh nhạt với vợ lại xuất phát từ chuyện tôi sinh con cho anh; còn nỗi đau nào hơn như thế nữa chứ? Phải làm sao để xóa bỏ những ám ảnh của anh đây? Nếu tình trạng cứ kéo dài, tôi sợ tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt mất.

Chồng và người yêu cũ gặp nhau dịp Tết, vợ xuất hiện làm một việc khiến cả hai phải nể phụcChồng và người yêu cũ gặp nhau dịp Tết, vợ xuất hiện làm một việc khiến cả hai phải nể phục

GĐXH - Sự xuất hiện của tôi khiến chồng và người yêu cũ của anh ấy lúng túng, nhưng rồi tôi đã làm cả hai phải nể phục.

Người Việt chi hàng tỷ đồng mua áo dài

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.