Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghe kể nỗi đau của những gia đình có con bị xâm hại và cùng khóc!

Thứ năm, 08:00 16/03/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Là người làm cha làm mẹ, có nỗi đau nào lớn hơn cảnh phải chứng kiến con mình vật vã giữa đêm khuya chỉ vì di chứng của một vụ xâm hại.

Là người làm cha làm mẹ, có ai chịu nổi cảnh nhìn thấy quần áo con mình vấy máu, những giọt máu trong trắng, trinh nguyên, tươi sáng rơi ra chỉ vì con không thể bảo vệ được bản thân mình.

Câu chuyện thứ nhất: Chia sẻ với phóng viên trong con ngõ nhỏ, nơi Mạnh (34 tuổi, quê Thái Bình) bị tố có hành vi xâm hại tình dục với con gái 8 tuổi của mình, chị Nguyễn tỏ rõ sự bức xúc.

Chị kể, Mạnh là người thuê trọ gần nhà người thân của chị. Thanh niên này gặp con gái chị Nguyễn khi bé vào xóm chơi cùng trẻ con gần đó. Khi sự việc xảy ra, con gái chị Nguyễn không dám kể với mẹ. Chị chỉ được nghe kể lại mọi diễn biến từ một cậu bé hàng xóm. Bức xúc, chị Nguyễn tìm gặp Mạnh để làm rõ sự việc, yêu cầu anh ta cần có trách nhiệm với con gái mình.

Theo lời kể, sau khi cùng vợ đến gặp, nhận và xin lỗi với gia đình chị Nguyễn, Mạnh lại tỏ thái độ thách thức nên mẹ bé gái quyết tâm tố cáo sự việc ra công an phường sở tại.

“Tôi nghĩ nếu không kiên quyết đòi công lý đến cùng sẽ còn nhiều đứa trẻ cũng bị hại như con mình. Nhờ đó, tôi mới có thêm động lực trong hành trình gian nan, vất vả ấy”, chị Nguyễn trải lòng.

Để giúp con gái nhanh quên đi những ký ức đã xảy ra, gia đình chị Nguyễn thường xuyên đưa bé đi chơi, không để bé buồn. Ban ngày, bé gái 8 tuổi vẫn đến lớp bình thường, cười đùa vui vẻ với bạn bè. Tại đây, thầy cô giáo cũng chưa ai biết sự việc. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn, giấc ngủ về đêm bé gái lại gặp phải những ký ức kinh hoàng. Cứ khoảng 3 - 4h sáng, bé lại bật tỉnh, khóc lóc, hoảng loạn và kêu cứu trong nhiều phút.

Chứng kiến cảnh tượng hàng đêm, chị Nguyễn bảo chỉ biết ôm con vào lòng, dỗ dành bé. Phải khó khăn lắm chị mới giúp con ngủ lại. Người phụ nữ 45 tuổi chia sẻ, từ trước đến nay, chị luôn sợ con gái bị xâm hại nên rất cẩn thận, thường để con ở nhà. Thi thoảng bé nhớ chị họ và các bạn, người phụ nữ mới đưa con vào chơi cùng. Chị không ngờ, kẻ dâm ô lại ở ngay cạnh, vẫn thường vui đùa với đám trẻ con như những người bình thường khác. “Tôi đâu ngờ hắn lại là kẻ bệnh hoạn như vậy. Nếu biết, tôi không bao giờ cho con lại gần...”, chị Nguyễn bức xúc nói.

Câu chuyện thứ 2: Cùng chung nỗi đau, ở một nơi khác, một người mẹ khác cũng phải vật lộn từng ngày vừa giúp con vượt qua nỗi đau vừa phải tự mình vượt qua nỗi đau của chính mình. Cả ba đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn bị một thiếu niên 16 tuổi xâm hại tình dục khiến đứa lớn phải mang thai và sinh con. Mỗi lần ra đường, người mẹ luôn cúi mặt để đi vì bị hàng xóm dị nghị.

Chị Hoài (mẹ của 3 nạn nhân, nhà xã Bắc Sơn huyện Trảng Bom, Đồng Nai), không bao giờ có thể quên được cái ngày đó khi gia đình phát hiện bụng của cô con gái lớn tên Vy (sinh năm 1999) to bất thường nên đã đưa đi khám. Tại bệnh viện, chị bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống ngay tại phòng khám của bệnh viện khi bác sĩ thông báo cháu Vy đã mang thai được 7 tháng. Gặng hỏi mãi, Vy mới cho mẹ biết, tác giả của cái thai đó chính là Lại Đức Trung (SN 2000) là hàng xóm ở kế bên. Vy kể, do nhà ở gần nhau nên Trung hay qua chơi và gạ gẫm để làm chuyện “người lớn”, do thiếu hiểu biết và nhẹ dạ, nên em đã đồng ý. Trước sau, Trung đã 10 lần làm chuyện đó với Vy.

Khi nghe các con kể lại về những sự việc động trời mà tác giả chính là thiếu niên mới 16 tuổi ở sát vách nhà gây ra, chị Hoài thêm một lần nữa ngã quỵ, ngất xỉu không biết bao nhiêu lần. Kể từ đó cuộc sống của người mẹ bị đảo lộn. Chị vừa phải vật lộn mưu sinh, vừa theo đuổi vụ kiện để tìm công lý cho con, vừa phải vượt qua những dị nghị từ ánh mắt tò mò xung quanh và trên hết tìm mọi cách để các con vượt qua vết thương này.


Căn nhà nhỏ nơi chị Hoài vẫn hàng ngày đối diện với nỗi đau của các con.

Căn nhà nhỏ nơi chị Hoài vẫn hàng ngày đối diện với nỗi đau của các con.

Sau khi vụ án chấn động xảy ra, kẻ phạm tội đã phải trả giá bằng bản án 8 năm tù giam. Nhưng vết thương về thể xác và tâm lý mà ba bé gái và gia đình phải gánh chịu vẫn tiếp diễn. “Mỗi lần đi ra đường, tôi không dám ngẩng mặt lên vì hàng xóm dị nghị. Các con tôi nó còn nhỏ dại, không biết rồi sau này chúng sẽ ra sao đây”, chị Hoài lo lắng.

Vốn đang mang trong mình căn bệnh tim, từ ngày xảy ra chuyện, bệnh tình của người phụ nữ có 5 người con càng thêm nặng hơn khiến chị mất sức lao động. Năm miệng ăn trong nhà cùng đứa trẻ hơn 1 tuổi đều phải trông chờ vào đồng lương ít ỏi của Nghĩa, đứa con trai thứ 2 trong nhà (SN 1997).

Bốn năm qua, tức là từ năm 14 tuổi, Nghĩa một mình bươn chải kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em, nay anh đã là trụ cột chính trong gia đình. Vốn làm công nhật với thù lao mỗi ngày 160.000 đồng, bữa nào không có việc là coi như không có tiền.

Đã có những em bé không thể phục hồi được tâm trí

Tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: Với một đứa trẻ bị xâm hại, cho dù sau đó có được chữa chạy về cơ thể, tâm lý đến đâu thì vết sẹo lớn mà con mang trong người cũng khiến như trở thành một người khác, một con người khuyết thiếu mà sau đó con sẽ không bao giờ tìm lại được phần hồn đã mất của mình.

Với con người, cảm xúc có được trong sinh hoạt tình dục là một khoái cảm, một nhu cầu quan trọng đôi khi quyết định cả sự tồn tại hoặc chấm dứt đời sống hôn nhân của chính họ.

Với các con, những em bé đã từng bị xâm hại tình dục, khoái cảm của các con sẽ chấm dứt từ khi chưa bắt đầu xuất hiện. Các con sẽ không bao giờ có nổi niềm hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu thương. Cảm giác hổ thẹn, lo lắng bị phát giác rằng mình đã từng bị xâm hại cho đến nỗi đau đớn và sợ hãi rằng kịch bản kinh hoàng kia sẽ một lần nữa lặp lại đã lấy đi của con tất cả.

Đã có những em bé không thể phục hồi được tâm trí sau những vụ xâm hại tình dục. Nhiều em bé bị cắt đi toàn bộ phần phụ sau khi kẻ thủ ác đạt được điều hắn mong muốn. Với những em bé này, cuộc sống chấm dứt ngay từ khi vừa bắt đầu. Một đứa trẻ lành lặn, xinh đẹp, khỏe mạnh bỗng chốc trở thành tật nguyền về cả tầm hồn lẫn thể xác. Nỗi đau đớn đó con sẽ mãi mãi mang theo cho đến tận khi xuống mồ.

Những đứa trẻ mới 6, 7 tuổi, cuộc đời các con còn đang ở phía trước với rất nhiều niềm vui và những khám phá thú vị. Liệu rằng sau vụ việc xâm hại mà con là nạn nhân, niềm vui đó có còn trọn vẹn khi con đã mang cơ thể của người “đàn bà”. Liệu tiếng cười của con có còn thơ ngây như trước khi đầu óc con đã bị ám ảnh bởi những cảnh giường chiếu của chính mình?

Gần 10 năm nghe tâm sự của các mẹ, lắng nghe nỗi đau của họ, nhưng nay ngồi gõ những dòng chữ này, tôi vẫn bật khóc như một đứa trẻ. Và tôi xin phép được dừng những dòng chia sẻ đau đớn này tại đây với một khẳng định: Hiếp dâm trẻ em (ấu dâm) không thể được coi là một dạng tội phạm thông thường, - Tiến sĩ Vũ Thu Hương tâm sự.

Phương Nghi (t/h)

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 nguyên tắc tối giản giúp tôi sống thảnh thơi khi mới ngoài 30 tuổi

5 nguyên tắc tối giản giúp tôi sống thảnh thơi khi mới ngoài 30 tuổi

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 30, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu thật nhiều, mà ở việc biết buông bỏ những thứ không cần thiết.

83 tuổi, không con cái, cụ ông chọn khách sạn view biển hạng sang để ở khi nghỉ hưu và sống như 'ông hoàng'

83 tuổi, không con cái, cụ ông chọn khách sạn view biển hạng sang để ở khi nghỉ hưu và sống như 'ông hoàng'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Cụ ông khiến nhiều người bất ngờ về cách nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống khi về già.

Vì sao cha mẹ hay nổi nóng khi kèm con học bài?: Lý do bất ngờ mang tên 'lời nguyền kiến thức'

Vì sao cha mẹ hay nổi nóng khi kèm con học bài?: Lý do bất ngờ mang tên 'lời nguyền kiến thức'

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Các bậc phụ huynh thường xuyên kèm con học sẽ nhận thấy một điều: bạn đặc biệt dễ mất bình tĩnh khi giảng bài cho con.

Từng là lãnh đạo, sau nghỉ hưu về làm bảo vệ ở công ty con trai: Ông lão sốc đến bật khóc khi được trả lương

Từng là lãnh đạo, sau nghỉ hưu về làm bảo vệ ở công ty con trai: Ông lão sốc đến bật khóc khi được trả lương

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, ông rơi vào tình trạng trống trải, cảm thấy mình trở nên thừa thãi nên vào làm bảo vệ ở công ty con trai. Nhưng khi nhận tháng lương đầu tiên ông hết sức bất ngờ.

7 thói quen tưởng tiết kiệm nhưng lại đang khiến bạn nghèo đi

7 thói quen tưởng tiết kiệm nhưng lại đang khiến bạn nghèo đi

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Tiết kiệm có nhiều cách, như cắt giảm chi tiêu không cần thiết hoặc lập kế hoạch ngân sách trước. Tuy nhiên, có những thói quen thoạt nhìn có vẻ là tiết kiệm, nhưng về lâu dài lại khiến bạn tốn kém hơn rất nhiều.

Những cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn nghĩ cho người khác

Những cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn nghĩ cho người khác

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sống vô cùng tinh tế, luôn đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu.

Con gái giúp mẹ tìm lại bạn thân mất liên lạc 50 năm, niềm vui vỡ òa

Con gái giúp mẹ tìm lại bạn thân mất liên lạc 50 năm, niềm vui vỡ òa

Gia đình - 11 giờ trước

Bằng tấm ảnh cũ, chị Thư bất ngờ tìm được người bạn thân của mẹ, giúp cả hai sống lại kỷ niệm tuổi học trò sau 50 năm xa cách, mất liên lạc.

Gia đình nào có 2 ‘báu vật’ này, nghèo khó cũng dần thịnh vượng, bạn đã có chưa?

Gia đình nào có 2 ‘báu vật’ này, nghèo khó cũng dần thịnh vượng, bạn đã có chưa?

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Dù xuất phát điểm nghèo, gia đình vẫn có thể thịnh vượng nếu sở hữu 2 ‘báu vật’ quan trọng này: Hòa thuận và tinh thần trách nhiệm.

Có cha mẹ 'chống lưng' trong 4 thời điểm này, con cái cả đời ngẩng cao đầu bước

Có cha mẹ 'chống lưng' trong 4 thời điểm này, con cái cả đời ngẩng cao đầu bước

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Sự "ngẩng cao đầu" của con là sự tự tin, dũng cảm và bản lĩnh từ trong cốt cách. Bản lĩnh này không phải bẩm sinh có mà là được cha mẹ bồi đắp lớn dần qua từng lần "chống lưng" này.

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.

Top