Nghe mẹ chồng phân xử lịch ăn Tết mà tôi biết ơn
Không ngờ cuộc cãi nhau của vợ chồng tôi khi đêm đã được mẹ chồng biết được. Việc ủng hộ của mẹ làm tôi càng kính trọng bà hơn.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay là 4 năm 9 tháng. Những năm trước, tôi sinh con liên tiếp và bận rộn với công việc nên chưa thể về ngoại. Tết năm nào ông bà ngoại cũng gọi điện hỏi có về quê không. Lần nào tôi cũng nói là không về được, bởi tôi sợ làm mất lòng bố mẹ chồng. Chúng tôi đi làm cả năm, ông bà nội ở nhà vất vả chăm sóc 2 đứa cháu. Được mấy ngày Tết nghỉ ngơi, là cơ hội để tôi đỡ đần ông bà việc nhà và làm cơm đãi khách. Nếu gia đình tôi mà về ngoại, ông bà sẽ rất buồn mà tôi không muốn điều đó xảy ra.
Tháng trước, bố tôi bị tai nạn và nằm viện nửa tháng, hiện tại sức khỏe còn yếu. Vì thế tôi dự định sẽ về thăm bố vào dịp Tết này. Khi biết kế hoạch ăn Tết của tôi, chồng đã phản đối gay gắt. Anh bảo con gái lấy chồng phải theo nhà chồng. Tôi phải ở nhà lo tươm tất 3 ngày Tết, sau đó muốn đi đâu thì đi.
Suốt những năm qua, tôi luôn cố gắng vì nhà chồng, đã đến lúc tôi phải nghĩ đến người sinh ra mình. Dù chồng có ngăn cản thế nào thì Tết này tôi cũng phải về thăm bố mẹ đẻ.
Không can ngăn được kế hoạch của vợ, chồng tôi giận dỗi qua phòng khác ngủ. Còn tôi buồn bã, nằm suy nghĩ suốt đêm về việc làm của chồng.
Sáng hôm sau, cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ chồng hỏi tình hình sức khỏe của bố tôi khá hơn chưa. Bà bảo Tết này gia đình tôi nên về quê ngoại thăm ông, chắc ông bà đang mong gặp con cháu từng ngày. Mẹ chồng nói tôi nên về quê vào ngày 29 Tết, ở chơi vài ngày, mùng 5 Tết là phải về để chuẩn bị đi làm. Tôi đã khóc khi được mẹ chồng ủng hộ con dâu về quê ngoại.
Chồng tôi vẫn cứng đầu, không chấp nhận về nhà ngoại, còn mạnh miệng nói tôi đi thì đi luôn, đừng về nữa. Nào ngờ mẹ chồng nghiêm giọng nói: "Nếu con ở vị trí của vợ con thì con sẽ làm gì? Muốn vợ con đối xử tốt với nhà chồng thì con phải đối tốt với nhà ngoại đã. Đừng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân".
Nhờ có sự can thiệp kịp thời của mẹ chồng mà Tết năm nay tôi được về quê. Tôi đã thuyết phục chồng cùng về cho vui nhưng anh ấy không chịu. Không có chồng đi cùng, một mình tôi làm sao đưa được 2 con về. Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng chịu về quê ngoại cùng vợ đây?
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 17 giờ trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 18 giờ trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 1 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 2 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 2 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 3 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sự - 4 ngày trướcLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.