Nghe thầy bói, tán gia bại sản

| Xã hội

Con gái bà Nguyễn Thị Hường khóc nức nở khi nhắc đến khoản nợ 500 triệu đồng bất ngờ đổ ập lên gia đình nhà mình. Cơn bĩ cực giáng xuống từ những buổi đi theo thầy bói toán của bà Hường. Không chỉ riêng bà Hường, rất nhiều người bị tán gia bại sản mà nguyên nhân đều do những kẻ lợi dụng bói toán để lừa đảo.

Mất nhà cửa vì một lời "phán"
 
Bà Phạm Thanh Nga ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có cuộc sống khá vất vả. Chồng mất từ khi hai đứa con còn nhỏ. Một mình bà nuôi con đến tuổi trưởng thành trong ngôi nhà 40m² ở thành phố Lạng Sơn. Nhưng cậu con trai thứ hai của bà Nga không trụ vững trước sự cám dỗ của ma tuý.
 
Để sống vững vàng trước gia cảnh ấy, bà Nga tìm cho mình một nơi có thể bấu víu vào đấy để sống thảnh thơi hơn. Bà cùng một số người bạn đến một nơi họ gọi là "cửa Mẫu" (cách nhà chừng 2 cây số). Họ tập hợp thành một hội liên lạc với nhau như những người thân.
 
Cứ đều đặn hàng tuần bà Nga đều mang tiền, lễ đến đó cúng bái. Nghe "Mẫu" "phán", nhiều bà tin tưởng một cách mù quáng, nhất nhất nghe theo "Mẫu", có người mắc bệnh ung thư cũng đi theo bà này những mong khỏi bệnh.
 

Ảnh chỉ có tính minh họa.

 
Sau một thời gian ở gần bà Nga, bà bói này phán: "Ngôi nhà bà Nga đang ở sẽ mang lại vận hạn cho các con. Vì vậy bà phải cúng lễ thật nhiều mới giải được hạn". Túng quẫn vì tiền nong, nhưng nghĩ đến vận hạn của các con, bà cứ cố đi lễ và được "Mẫu" cho nợ… tiền lễ.
 
Khi biết bà Nga không còn tiền, bà "Mẫu" mới gạ bà Nga bán lại nhà cho bà ta. Vì quá mê muội nên bà Nga đồng ý giao tài sản của mình cho "Mẫu". Nhưng thủ tục bán nhà phải cần chữ ký của các con, mà con gái bà Nga không đồng ý nên bà không bán được.
 
Bà bói nghĩ cách khác, giục bà Nga thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Số tiền vay được khoảng 400 triệu đồng, bà Nga lấy về trừ nợ. Chỉ trong 2 năm, số tiền trên đã chui hết vào túi bà "Mẫu".
 
Năm 2008, đến kỳ trả nợ ngân hàng, bà Nga không có tiền trả. Ngân hàng phát mại tài sản, bà Nga chấp nhận mất ngôi nhà và mảnh đất duy nhất của 3 mẹ con...
 
Cùng là nạn nhân của vị "Mẫu" này với bà Nga còn một số người khác. Họ cũng mất trắng nhà cửa vì hùn vốn làm ăn với bà bói cho "có lộc". Sau khi tỉnh ngộ, những người này mới làm đơn tố cáo bà bói. Tuy nhiên, theo một văn phòng luật sư ở Hà Nội, việc thu thập chứng cứ để kết tội bà "Mẫu" lừa đảo là rất khó. Bởi các con nhang đệ tử của bà này đều tự nguyện nộp tiền.

Bài học cảnh giác cho người đặt niềm tin không đúng chỗ
 
Bà Nguyễn Thị Hường ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội cũng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Có tới 5 đứa con nhỏ và ông chồng bị bệnh nặng, một tay bà Hường chợ búa nuôi chồng con. Bản thân bà Hường cũng mắc bệnh tiểu đường, phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày.
 
Từ năm 2008, có người giới thiệu bà Hường đến một thầy bói, rồi họ lập hội rủ nhau cúng bái để giúp gia đình bớt khó khăn (?). Vậy nhưng, do mải cúng bái, bà không còn chợ búa kiếm tiền như trước nữa. Những đứa con bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố thì phải tự bươn chải kiếm tiền. Cả gia đình chủ yếu sống nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước. Do không uống thuốc, cũng không có tiền mua thuốc, bệnh của bà Hường mỗi ngày mỗi nặng.
 
Đầu năm 2009, bà phải vào nằm Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Nhưng khi tôi tìm đến thăm bà thì cả mấy lần đều không gặp. Bệnh nhân cùng phòng nói rằng bà trốn viện về nhà. Nhưng thực tế, bà trốn viện để đi cúng bái. Có bao nhiêu tiền, bà dồn hết vào cúng. Rồi đột ngột, món nợ 500 triệu đồng bỗng chốc đổ lên mái nhà nghèo khổ của các con bà Hường.
 
Một ngày, có hai người tìm đến nhà bà Hường đòi tiền. Lúc này, các con bà mới ngã ngửa ra rằng mẹ mình đã ký giấy nhận vay số tiền lớn như vậy để làm chi phí đi theo họ cúng bái. Thế là hàng tháng, bà phải trích một khoản tiền từ hơn 1 triệu đồng trợ cấp của chồng con để trả nợ. Chẳng biết đến bao giờ, món nợ "trời ơi" đó sẽ hết...
 
Trên thực tế đã có không ít đối tượng lợi dụng bói toán để chiếm đoạt tiền của con nhang đệ tử. Mới đây, giữa tháng 11/2009, Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố một đối tượng trú ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia về tội lừa đảo. Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến nay, đối tượng này đã lợi dụng việc cúng sao giải hạn để lừa đảo hàng trăm người dân với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
 
Hay một trường hợp khác ở TP HCM là Nguyễn Văn Bê đã bị Toà án nhân dân TP tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bê xem bói cho bà H. ở huyện Bình Chánh rồi phán dưới nền nhà có một hũ vàng, muốn lấy vàng phải mua thuốc khử độc… Bà H. đưa cho Bê 700 triệu đồng để Bê mua thuốc. Khi Bê đến nhà bà H. nhận tiếp 10 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Bê cũng đã sử dụng thủ đoạn trên để lấy hơn 100 triệu đồng của một người khác...
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.