Nghe tin mẹ bán đất rồi cho tôi hết tiền, anh trai tìm đến quỳ xuống cầu xin nhưng mẹ vẫn lạnh nhạt lắc đầu

| Tâm sự

Anh trai nói vợ chồng tôi trong lúc chăm mẹ đã cố tình dùng thủ đoạn để tranh hết tài sản.

Xin chào mọi người, tôi là tác giả của bài viết: "Nghe tiếng mẹ khóc trong điện thoại, tôi gặng hỏi và biết được hành động khó có thể chấp nhận của anh trai chị dâu".

Sau bao ngày suy nghĩ, đắn đo tôi quyết định nói chuyện với chồng về việc đưa mẹ về nhà tôi ở để tiện chăm sóc. Rất may chồng tôi là người hiểu chuyện và rất hiếu thảo với bố mẹ nên ngay khi biết chuyện anh liền đồng ý.

Chuyển về sống với gia đình tôi, mẹ được chăm sóc đầy đủ, tinh thần luôn vui vẻ nên sức khỏe phục hồi rất nhanh. Hiện tại, mẹ đã đi lại bình thường, vợ chồng tôi thấy thế cũng vui mừng. Ở nhà, mẹ thường không để thời gian nhàn rỗi bao giờ, luôn giúp chúng tôi mọi việc mà mẹ có thể làm như nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa... Cứ nhứ thế, mẹ sống với gia đình chúng tôi rất hạnh phúc.

Nhưng nghĩ đến vợ chồng anh trai chị dâu, mẹ lại buồn. Trong suốt thời gian mẹ ở nhà tôi, vợ chồng anh ấy rất ít đến thăm và cũng hiếm khi gọi điện cho mẹ. Thậm chí có đôi lúc tôi gặp anh ở ngoài, anh còn né tránh, là anh em nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy chúng tôi như những người xa lạ vậy.

Hôm qua, mẹ tôi đột nhiên thông báo muốn bán mảnh đất nhỏ còn lại của gia đình nhân lúc giá đất đang tăng. Mẹ bảo mảnh đất này dù bán được bao nhiêu mẹ cũng cho tôi hết, còn ngôi nhà thì để lại cho anh trai và mẹ cũng đã lập di chúc rồi.

Nghe tin mẹ bán đất rồi cho tôi hết tiền, anh trai tìm đến quỳ xuống cầu xin nhưng mẹ vẫn lạnh nhạt lắc đầu - Ảnh 1.

Anh cầu xin mẹ nghĩ lại và mong tôi nhường số tiền bán đất. (Ảnh minh họa)

Sáng sớm nay, anh trai bỗng nhiên tìm đến nhà tôi, anh khóc lóc nói xin lỗi vì trước đó đã làm chuyện có lỗi với mẹ rồi ngỏ ý muốn đón mẹ về nhà. Mẹ tôi cũng đoán được lý do anh đến nên đã nói thẳng: "Vợ chồng em gái có lòng hiếu thảo, chăm sóc mẹ rất chu đáo nên toàn bộ số tiền bán đất mẹ để lại cho em. Nếu con thực sự muốn thì mẹ sẽ về nhà, chỉ có điều giấy tờ mẹ đã làm xong nên không có chuyện thay đổi nữa".

Nghe đến đây, anh trai tôi sững người, anh nói vợ chồng tôi nhân lúc chăm mẹ đã dùng thủ đoạn để tranh hết tài sản rồi ra sức phản đối vì tôi là con gái đã đi lấy chồng, cho tôi thì khác gì cho rể, sau này sẽ mất vào tay người khác. Phản đối không được, anh quay lại van xin mẹ trong nước mắt.

Anh nói rằng cuộc sống hiện tại của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn, lương thấp còn vợ thì không chịu làm, ăn chơi tối ngày. Trong khi đó, vợ chồng tôi có cuộc sống, công việc ổn định. Vì vậy anh cầu xin mẹ nghĩ lại và mong tôi nhường số tiền bán đất.

Dù anh có nói thế nào thì mẹ tôi vẫn dứt khoát không thay đổi quyết định. Về phần mình, tôi giận thì có giận nhưng cũng thương anh trai vì lấy phải cô vợ như vậy. Nếu giờ không nhường lại số tiền bán đất cho anh trai, tôi sợ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ ngày càng căng thẳng và xa cách. Liệu tôi có nên nói chuyện với mẹ chia đôi số tiền đó cho anh?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.