“Nghi án” đóng kim khâu lốp ngập đầu cháu bé 40 ngày tuổi

| Xã hội

Giadinh.net - Đầu giờ sáng, chị Thanh thấy hai người phụ nữ lạ đến nhà chơi. Sau một hồi nói chuyện, chị Thanh trao bé Nguyễn Nhật Minh hơn 30 ngày tuổi cho những người phụ nữ này trông và đi chợ nấu cơm mời họ ăn. Khi quay về, đã thấy đứa con trai khóc thét lên, trên đầu rỉ máu...

 
* Đòn ghen tàn độc?
 
Thoát khỏi lưỡi hái tử thần
 
Thấy đầu con rỉ máu, có một mẩu sắt còn găm trên đầu, chị Nguyễn Thị Thanh, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và những người hàng xóm vội bế con trai hơn 30 ngày tuổi đến Trạm y tế xã cấp cứu. Nhận thấy bé đang trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng nên bé được chuyển ngay lên Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên cấp cứu.
 
Qua chụp X quang, các bác sĩ phát hiện phần hộp sọ của bé bị một vật nhọn bằng sắt, dài khoảng hơn 10cm đâm xuyên từ đỉnh đầu xuống gần tới cằm.
 

Hình chụp X quang cho thấy chiếc kim khâu lốp đã găm thẳng vào đầu bé Nhật Minh.

 
Các bác sĩ xác định đây là một ca đặc biệt khó khăn, vật nhọn có thể khiến cháu bé tử vong bất cứ lúc nào. Chiều ngày 6/11, các bác sĩ đi đến quyết định mổ lấy dị vật để cứu bé. Sau hơn một giờ đồng hồ phẫu thuật, họ đã lấy thành công chiếc kim khâu lốp sắc nhọn ra khỏi đầu cháu bé.
 
Hiện nay sức khoẻ của bé đang dần hồi phục và được chăm sóc theo dõi đặc biệt.
 
Rất may, do chiếc kim sắc nhọn mà kẻ thủ ác găm vào đầu không gây đứt các mạch máu trong não nên bé đã may mắn thoát chết. Ngày 10/11, gặp PV Báo GĐ&XH, gương mặt chị Nguyễn Thị Thanh chưa hết bàng hoàng: "Các bác sĩ đã giành lại con trai tôi từ tay tử thần. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến họ", chị Thanh nói.
 
Đòn ghen tàn độc?
 
Theo nhiều nguồn tin rất có thể vụ án đang gây rúng động dư luận này xuất phát từ việc ghen tuông.
 
Được biết, mẹ bé Nhật Minh đã từng lỡ một lần đò, sống cảnh đơn chiếc. Năm 2008, ở xã có xây dựng trường THPT, mẹ bé Nhật Minh có quen một thợ xây dựng tên là H, quê ở Đông Anh, Hà Nội, là công nhân xây dựng trường. Hai người nảy sinh tình cảm.
 
Khi biết mình có thai cũng là lúc chị Thanh biết H đã có vợ ở quê. Chị Thanh xác định giữ lại đứa con để sau này còn có chỗ nương tựa. Không có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nên chị chủ động cắt đứt quan hệ với người đàn ông này. Chuyện vỡ lở, vợ của người đàn ông này nhiều lần điện thoại đe doạ chị.

Chiếc kim nằm trong đầu cháu bé dài gần bằng chiếc xilanh.

Bé Nhật Minh đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Chị Thanh kể lại: Sáng ngày 6/11, chị thấy có hai người phụ nữ lạ tìm đến nhà, giới thiệu là vợ và chị gái anh H. Họ khóc lóc bày tỏ mong muốn được nhận bé Nhật Minh. Tin vào lời của những phụ nữ này, chị Thanh mời họ ở lại ăn trưa và đi chợ chuẩn bị đồ ăn. Chị Thanh nhờ em gái mình là chị Nguyễn Thị Hoài đến tiếp khách hộ.
 
Lúc chị Hoài đang mải nói chuyện, người phụ nữ lạ bế bé ra sau nhà. Sau đó, mọi người nghe thấy bé khóc ré lên. Em gái chị Thanh chạy ra thì người phụ nữ kia hốt hoảng dúi trả bé và giục người phụ nữ còn lại ra xe đi mất. Khi thấy máu chảy ra ở đầu cháu bé, gia đình mới té ngửa rằng dường như họ muốn sát hại cháu bé.
 
Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 10/11 cho biết, hiện tại CQĐT Công an huyện Võ Nhai đang tích cực điều tra làm rõ hung thủ đã ra tay tàn độc với bé Nhật Minh.
 
Hà Thiều
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.