Nghi trộm vàng, một bé gái bị tra tấn dã man

| Pháp luật

Đã hơn một tuần nhưng nhiều người dân ở thị trấn Tịnh Biên (An Giang) vẫn vô cùng bất bình trước thái độ cư xử và hành vi thô bạo đối với một bé gái 12 tuổi.

Người bị bạo hành là em Lê Thị Tuyết Nhung, 12 tuổi, học sinh lớp 6A4 THCS Lương Thế Vinh thuộc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên - An Giang. Sau khi em Nhung bị người dì đánh đập phải nhập viện, giáo viên và học sinh nhà trường đến thăm hỏi, động viên và bạn bè thay nhau ghi chép bài vở cho em Nhung.

Sáng ngày 24/4/2009, chúng tôi đã đến tận nhà em Tuyết Nhung ở khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên được bà Lê Thị Công, mẹ nuôi của em Tuyết Nhung cho biết: Cháu Nhung mồ côi cha mẹ và được bà đưa về cưu mang, đùm bọc từ nhỏ và cho ăn học, coi như con ruột.
 
Hôm xảy ra vụ việc tôi lại vắng nhà, hôm đó cháu Nhung đi học về đã ghé qua nhà người em ruột của tôi là Lê Thị Bé cũng ở khóm Xuân Bình. Bà Lê Thị Bé sau đó  phát hiện mất 6,8 chỉ vàng và Nhung được coi là đối tượng đáng nghi ngờ nhất.
 
Vì quá tức giận, bà Lê Thị Bé đã đến nhà chị mình lôi em Nhung ra trói lại đánh đập vào đêm 14/4/2009, buộc Nhung phải khai số vàng đó đã bán cho ai hoặc cất ở đâu?
 

Sau hơn một tuần, bàn tay trái của Nhung vẫn còn sưng do bị đánh đập.

 
Anh Nguyễn Văn Khai, Phó trưởng công an thị trấn Tịnh Biên cho biết: Vào lúc 20 giờ ngày 14/4, em Lê Thị Tuyết Nhung đã bị người dì là bà Lê Thị Bé, nghi Nhung ăn cắp 6,8 chỉ vàng nên trói cả hai tay chân lại dùng cây roi củi để nấu nướng ở phía sau nhà bếp đánh Nhung tới tấp.
 
Quá đau đớn, bé Nhung đã kêu van hàng xóm đến cứu giúp, nhưng hàng xóm sang can thiệp thì bị bà Bé dùng dao đe dọa. Cuộc "tra tấn" bé Nhung đến 2 giờ sáng ngày hôm sau 15/4, người dì mới ngừng đánh đập. Sáng ngày 15/4, lực lượng công an hay vụ việc đã đến nhà đưa bà Bé về trụ sở công an để làm rõ nguyên nhân.
 
Theo NNVN
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.