Nghịch tử gây trọng tội khi lục nồi cơm lúc nửa đêm

| Pháp luật

Tìm cơm ăn khi đang phê ma túy đá, bị mẹ trách mắng, người con 28 tuổi cầm dao tông chém 3 nhát.

Nguyễn Tiến Trình lúc bị bắt. Ảnh: Hải Bình.
Nguyễn Tiến Trình lúc bị bắt. Ảnh: Hải Bình.

Gần 1h ngày 15/11, về nhà sau khi dùng ma tuý đá, Nguyễn Tiến Trình (28 tuổi, xã Hưng Đông, Vinh) lục nồi cơm gây tiếng ồn nên bị mẹ nhắc đi ngủ, trách "không làm được việc gì, suốt ngày phá hoại".

Theo cáo buộc của cảnh sát, đứa con bất hiếu ngay sau đó chạy xuống bếp cầm dao tông dài gần 40cm xông tới truy sát khiến mẹ ngã xuống nền nhà... Khi mẹ thoát được ra cửa kêu cứu, Trình vứt dao chạy trốn.

Chiều cùng ngày, nghịch tử bị bắt khi đang trốn tại thành phố Vinh. Người mẹ bị 3 vết thương.

Tại cơ quan điều tra, Trình khai gây án đang lúc phê ma túy. Gần một tuần trước, nghi can mới về nhà sau thời gian đi cai nghiện.

Hiện trường vụ truy sát mẹ. Ảnh: Hải Bình.
Hiện trường vụ truy sát mẹ. Ảnh: Hải Bình.

Công an thành phố Vinh đang tạm giữ Trình để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.