Ngỡ ngàng khi gặp lại bạn gái cũ trong tình huống oái oăm

| Tâm sự

Kể ra chuyện này tôi cũng thấy hơi xấu hổ. Tôi đâu ngờ có ngày gặp lại bạn gái cũ trong tình huống oái oăm đến thế!

Tôi là nhân viên tư vấn bất động sản. Hôm đó tôi đang tiếp khách, có ông khách muốn mua căn hộ, nhằm mục đích đầu tư. Vài ngày trước, tôi đã đưa ông ấy đi xem khắp các căn hộ còn trống, căn nào ông cũng chê hết cái này tới cái nọ, thậm chí còn có những lời lẽ không hay, cuối cùng cũng chốt được 1 căn.

Sau khi đặt cọc và làm hợp đồng thì buổi chiều ông lại đổi ý không muốn mua nữa và bắt tôi lấy lại tiền cọc cho ông. Việc này tôi phải báo cáo lại với công ty và khách sẽ phải chịu mức phạt. Thế nhưng ông ấy hùng hổ nói tôi lừa đảo và bắt ép tôi phải lấy lại tiền cho ngay lập tức, còn dọa nếu thiếu 1 xu thì sẽ không để yên cho tôi.

Chính vì thế mà tôi và ông khách nói qua nói lại, kết quả thành cãi nhau. Tôi biết mình làm dịch vụ, không được cãi khách, nhưng trong trường hợp này thì tôi không chịu được. Đang lúc đôi co giữa văn phòng thì có 1 cặp đôi bước vào khiến tôi quên luôn lời muốn nói. Đó chính là người yêu cũ của tôi. Cô ấy khoác tay 1 thiếu gia nhà giàu. Thấy ông khách đang túm cổ áo tôi, cô ấy có chút bất ngờ nhưng phớt lờ coi như không quen biết.

Ngỡ ngàng khi gặp lại bạn gái cũ trong tình huống oái oăm - Ảnh 1.

Tôi đâu ngờ có ngày gặp lại bạn gái cũ trong tình huống oái oăm đến thế! (Ảnh minh họa)

Sau khi cả quản lý và bảo vệ tới tách chúng tôi ra, ông khách mới chịu bỏ đi kèm theo thông báo 2 ngày nữa phải xong thủ tục và rút tiền về trả ông ấy.

Tôi không tiện tiếp khách nữa nên 1 đồng nghiệp tới thay ca. Phải tới chiều tối tôi mới biết thông tin, thì ra anh chàng kia muốn mua thêm 1 căn hộ để "bao nuôi" bạn gái cũ tôi. Anh chàng kia thì tôi biết, con trai 1 đại gia, anh ta từng mua 2 căn hộ ở khu vực này rồi và để cho 2 cô gái sống. 1 người ở tòa A, 1 người ở tòa B, và giờ anh ta dự tính mua tiếp 1 căn hộ ở tòa C này cho bạn gái cũ tôi ở. Bản tính trăng hoa nhưng vì có tiền và hào phóng nên con gái vẫn theo tấp nập. Anh ta từng là chủ đề chính trong các câu chuyện mà nhóm đồng nghiệp nữ bàn tán nên tôi không thấy lạ gì.

Hôm nay, đồng nghiệp của tôi bảo rằng anh chàng con đại gia đã xuống tiền mua luôn căn hộ ở tòa C rồi. Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho bạn gái cũ biết chuyện anh ta còn "nuôi" 2 cô gái khác không? Nếu nói ra, có lẽ tôi sẽ mất việc, nhưng không nói ra thì lương tâm không cho phép. Chúng tôi từng yêu nhau 1 năm trời, cô ấy chê tôi nghèo nên mới bỏ tôi, giờ gặp thiếu gia nhà giàu thì chắc hẳn đúng sở nguyện. Song nếu biết anh ta lăng nhăng, không phải chỉ có mình cô ấy thì liệu cô ấy sẽ cảm ơn tôi hay sẽ trách tôi lắm chuyện?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.