Ngoài 40 tuổi, tôi phải lòng con gái của bạn thân

| Tâm sự

Ngay lần đầu tiên gặp cô bé ấy, tôi đã bị "cảm nắng" bởi vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết ấy. Càng làm việc cùng tôi càng cảm mến em. Nhưng không ngờ, cô bé mà tôi thích lại chính là con gái của cô bạn thời cấp 3.

45 tuổi nhưng tôi vẫn chưa kết hôn vì cảm thấy chưa gặp được người phù hợp. Tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc, chăm sóc bố mẹ già và những thú vui thể thao của bản thân. Gần 50 tuổi, nhưng vì chăm luyện tập thể thao, nên tôi được mọi người nhận xét trẻ hơn khá nhiều so với tuổi.

Tôi có 1 chuỗi nhà hàng ẩm thực chuyên các món Nhật, vì trước đây tôi từng có 10 năm sống và làm việc tại Nhật Bản. Dù có khá nhiều người thích, nhưng tôi lại chẳng hề rung động trước những cô gái ấy. Tôi không cảm nhận được sự chân thành, thật lòng của họ. Thế nhưng tôi lại đang "say nắng" một cô bé mới chỉ 22 tuổi. Cô ấy là đầu bếp mới mà nhà hàng tôi mới tuyển dụng được hơn 3 tháng nay.

Ngoài 40 tuổi, tôi phải lòng con gái của bạn thân - Ảnh 1.

Tôi phải lòng cô bé ấy ngay lần đầu gặp mặt (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Cô ấy không chỉ xinh đẹp, trong trẻo mà còn rất đáng yêu, thật thà, ngoan hiền. Tốt nghiệp đại học ngành nhà hàng khách sạn tại một trường đại học có tiếng, đam mê văn hóa và ẩm thực Nhật Bản, cô ấy làm rất tốt công việc của mình ngay khi vừa nhập cuộc.

Tôi vẫn âm thầm dõi theo từng hành động của cô ấy mỗi ngày, nhưng lại chưa dám thổ lộ tình cảm của mình hay theo đuổi em một cách quyết liệt. Tôi nghĩ chúng tôi có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Đã có lần tôi cố tình bịa ra một câu chuyện tình cảm rồi nhờ em tư vấn, nội dung là nếu người đàn ông chênh lệch lớn về tuổi tác, thì thường con gái có để ý tới chuyện đó hay không. Em nói tuổi tác không quá quan trọng, hơn hết là 2 người cần đồng điệu về tâm hồn, suy nghĩ... Nghe em nói vậy tôi rất vui và muốn tiến tới xa hơn với em.

Thế nhưng hôm trước tôi thấy bố mẹ em cũng đến nhà hàng ăn tối để ủng hộ công việc mới của con gái. Tôi bất ngờ nhận ra mẹ em chính là bạn học cấp 3 của mình. Gia thế của em cũng rất 'khủng", có lẽ bố mẹ em để em đi làm bên ngoài cũng chỉ để có thêm kinh nghiệm trước khi tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình.

Hôm ấy cô bạn cũ gặp lại tôi còn nhắn gửi: "Bạn cho tôi gửi cháu", bảo em phải gọi tôi bằng chú vì là bạn học của mẹ. Sau hôm ấy tôi nghĩ có lẽ cơ hội của tôi đã khép lại hẳn. Bạn tôi sẽ không thể nào đồng ý cho con gái cành vàng lá ngọc của họ quen 1 người ở độ tuổi trung niên như tôi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.