Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người bố ép con uống thuốc diệt cỏ "hồi nhỏ rất ngoan và chịu khó”

Thứ hai, 07:30 03/10/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - "Thấy Công an thị xã Đông Triều bắt Phú sau khi cháu Phương tử vong, tôi đau lắm", bà Thuý cho biết.

Vụ bố ép con uống thuốc diệt cỏ tự tử: Tâm sự đẫm nước mắt của người vợ trẻ Vụ bố ép con uống thuốc diệt cỏ tự tử: Tâm sự đẫm nước mắt của người vợ trẻ

GiadinhNet - Cho đến lúc này, chị B vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể kết hôn và chung sống với người chồng đã nhẫn tâm giết hại con đẻ của mình. Chị có thể chịu đựng được những trận đòn thừa sống thiếu chết, sự khốn khó về kinh tế. Nhưng giờ đây, chị không còn thiết tha với cuộc hôn nhân đầy nước mắt này.

Như đã đưa tin, cháu Nguyễn Thị Thu Phương (5 tuổi) ở thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bị chính bố đẻ là Nguyễn Văn Phú (SN 1990) ép uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sau khi con gái tử vong, Phú đã bị Công an thị xã Đông Triều bắt giữ và chuyển về Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý.


Bà Dương Thị Thuý (mẹ đẻ Phú). Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Dương Thị Thuý (mẹ đẻ Phú). Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhớ lại hôm xảy ra sự việc, bà Dương Thị Thuý (48 tuổi, mẹ Phú) cho hay, bình thường, bà đi làm thuê cho một nhà máy sản xuất gạch ở gần nhà, buổi chiều hôm đó bà được nghỉ làm và ở nhà nằm ngủ.

“Khoảng đầu giờ chiều ngày 23/9, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của con dâu gọi hỏi thăm tình hình các cháu. Khi tôi chạy xuống không thấy cháu Phương và con trai đâu. Tôi chỉ thấy cháu Nguyễn Văn Nhật (SN 2014) đang đứng nép mình ngoài cửa, còn cháu Nguyễn Văn Giáp (SN 2013) đang lấy tay chấm đường rơi vãi trên mặt bàn ăn. Thấy vậy, tôi vội bế hai đứa đi rửa chân tay, còn bát nước pha thuốc diệt cỏ đã được Phú đổ ra phía trước cửa", bà Thuý cho biết.


Vệt cỏ bị cháy xém khi Phú đổ bát thuốc diệt cỏ sau khi ép cháu Phương uống. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vệt cỏ bị cháy xém khi Phú đổ bát thuốc diệt cỏ sau khi ép cháu Phương uống. Ảnh: Đ.Tuỳ

Một lúc sau, bà Thuý được hàng xóm thông báo, Phú đã bế cháu Phương đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bà chỉ nghĩ cháu Phương bị cảm nắng chứ chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 17 giờ chiều khi ở bệnh viện, bà mới biết, Phú đã pha thuốc diệt cỏ với nước đường ép cháu Phương uống.

Bà kể, hồi còn nhỏ Phú rất hiền, ngoan và rụt rè, cứ đi học về Phú lại giúp bố mẹ làm việc nhà. Thậm chí khi cho tiền, Phú không bao giờ tiêu pha mà để dành mua quần áo, sách vở. Nhưng càng lớn, tính cách của con trai bà thay đổi hẳn và hay uống rượu.

“Đã nhiều lần tôi khuyên Phú uống ít rượu và không nên nóng tính chửi mắng mọi người, nhưng mỗi lần nói vậy, Phú lại đuổi đánh tôi khiến tôi bị chảy máu đầu và đi khâu ở bệnh viện. Đối với vợ con, cũng bị Phú đánh thường xuyên nên con dâu tôi nhiều lần bỏ về quê ngoại và làm đơn ly dị. Tuy nhiên, mỗi lần đánh vợ xong, vài ngày sau Phú lại xin lỗi hứa sửa chữa mà có thấy chuyển biến gì đâu", bà Thuý tâm sự.


Chị Bích lặng người bên di ảnh người con gái xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chị Bích lặng người bên di ảnh người con gái xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cũng theo bà Thuý, Phú là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em. Sau khi chồng mất trong lần sập hầm lò năm 2007, bà đi làm thuê để có tiền nuôi hai anh em Phú ăn học. Khi học hết lớp 9, Phú ở nhà đi phụ vữa, xẻ cây, làm gạch và từ đây tính nết của Phú thay đổi.

Khi Phú lấy vợ được khoảng một năm, bà Thuý cho tiền để Phú mua công nông chở vật liệu thuê, cho mảnh đất ở cạnh nhà và xây cho một ngôi nhà nhỏ để hai vợ chồng ở riêng. Tuy nhiên, do lười lao động, thích tụ tập bạn bè nên Phú đã bán công nông để có tiền uống rượu và chơi bời.

Vì không có nghề nghiệp ổn định và đông con, tháng 3/2016, con trai bà làm hồ sơ đi học nghề tại trường nghề mỏ ở TP. Uông Bí. Tưởng rằng, khi đi học Phú sẽ tu chí học tập mong có được bằng nghề để xin việc, nhưng tại đây Phú đã lêu lổng, vay nặng lãi để ăn chơi. Khi không có tiền trả, chủ nợ đã gọi điện cho chị Nguyễn Thị Bích (vợ Phú) thông báo và đòi tiền.


Chị Bích kể: Cứ mỗi lần uống rượu vào, Phú lại đánh tôi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chị Bích kể: "Cứ mỗi lần uống rượu vào, Phú lại đánh tôi". Ảnh: Đ.Tuỳ

"Lúc biết chuyện, tôi có hỏi anh ấy về số tiền nợ người ta bao nhiêu để có hướng khắc phục, nhưng bị anh ấy quát mắng và đuổi đánh. Sau khi lo hậu sự cho con gái xong, tôi gửi cháu Giáp và cháu Nhật về Bắc Giang nhờ ông bà ngoại nuôi hộ, còn tôi ở lại để hương khói cho cháu Phương", chị Bích cho biết.

Bà Thuý ngậm ngùi: "Lúc Công an thị xã Đông Triều bắt Phú sau khi cháu Phương tử vong, tôi đau lắm, nhưng biết làm thế nào được, nó gây ra cái chết cho con gái thì nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có như vậy thì con trai tôi mới tỉnh ngộ và biết sửa chữa lỗi lầm từ trước đến nay".

Nỗi đau khôn nguôi của mẹ bé gái 5 tuổi bị bố ép uống thuốc diệt cỏ Nỗi đau khôn nguôi của mẹ bé gái 5 tuổi bị bố ép uống thuốc diệt cỏ

GiadinhNet - Khi bị Công an thị xã Đông Triều bắt và giải đi, đối tượng Phú đã oà khóc và nói lời xin lỗi gia đình.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn trong ăn nhậu, thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn

Mâu thuẫn trong ăn nhậu, thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc ăn uống, Thắng và H xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi. Thắng và bạn dùng dao chém H bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết “tình địch”.

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền

Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao “giải cứu toàn cầu”, từ Campuchia ra thế giới, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra bằng chứng Hải lấy tiền của nạn nhân.

Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Pháp luật - 3 ngày trước

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.

Top