Người đàn ông tử vong trong đêm và vết bánh xe kỳ lạ (P cuối): Ân oán từ chiếc xe máy
GĐXH - Việc tìm ra chiếc xe đã đến nhà nạn nhân Hoài vào đêm xảy ra vụ án là một thành công của Công an Bình Phước. Từ manh mối này, các anh đã khoang vùng được những nghi phạm đầu tiên. Tuy nhiên mọi thứ không hề đơn giản khi mà kẻ thủ ác vẫn còn "ẩn mặt".
Chiếc xe ô tô đến nhà anh Phan Văn Hoài ở ấp Vường Rau (Phước Long, Bình Phước) vào đêm xảy ra vụ án được xác định là của người đàn ông sống tại Bình Phước.
Ban đầu, để tránh "đánh động", Công an tỉnh Bình Phước đã cử người đến gặp chủ chiếc xe ô tô trên nhằm "dò la". Qua nói chuyện, người này cho biết anh ta làm nghề cho thuê xe tự lái. Vào thời điểm vụ án xảy ra, chiếc xe được một người khác thuê lại.
Tiếp tục làm việc với người thuê xe, người này trình bày, tối 10/10/2020, anh ta nhận chở 2 người đàn ông đi công việc tại ấp Vường Rau (Phước Long). Khi tới nhà nạn nhân Hoài, lái xe chở ở ngoài, hai người đàn ông đi vào bên trong. Tầm 20 phút sau họ quay trở ra. Người lái xe hoàn toàn không nắm được những diễn biến trong khoảng thời gian đó.

Tuấn và Trường (ảnh tư liệu).
Những lời khai này được xác định là đúng. Việc mà các điều tra viên cần làm lúc này là tìm ra cho được danh tính của hai người đàn ông đã đến nhà anh Hoài vào đêm nạn nhân bị sát hại.
Người lái xe còn cho biết, tuy không rõ danh tính hai người khách nhưng sau khi rời nhà anh Hoài, họ có đến một cửa hàng ốc tại Đồng Xoài để ngồi ăn, nhậu. Tiến hành xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít giờ sau, hai nghi phạm đã được làm rõ là Nguyễn Văn Trường (SN 1999) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, cùng trú tỉnh Bình Phước).
Trường và Tuấn có mối quan hệ khá thân thiết với nạn nhân Hoài. Đây cũng là hai kẻ cuối cùng gặp nạn nhân trước khi anh Hoài tử vong trên đường tới bệnh viện.
Với những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng tiến hành bắt giữ Trường và Tuấn.
Ban đầu, cả hai thừa nhận quen anh Hoài nhưng nói rằng không liên quan đến cái chết của anh này. Tuy nhiên từ các bằng chứng mà cơ quan công an thu thập được tại hiện trường, cả hai đã phải cúi đầu thừa nhận sát hại nạn nhân.
Trường và Tuấn khai nhận, do anh Phan Văn Hoài mượn xe máy và điện thoại di động của Nguyễn Văn Trường từ lâu mà chưa trả. Bực tức nên vào tối 10/10, Trường rủ Nguyễn Văn Tuấn đến xã Thanh Phú gặp anh Hoài để đòi lại tài sản của mình.
Tuy nhiên, tại nhà của anh Hoài hai bên lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến xô xát. Lúc giằng co, Tuấn đã dùng chiếc bật lửa mang hình khẩu súng ngắn đánh vào đầu anh Hoài khiến anh này bị thương, còn Trường dùng con dao nhọn đâm vào ngực nạn nhân. Thấy anh Hoài nằm gục dưới sàn nhà, cả hai đối tượng liền bỏ chạy ra xe ô tô rồi về khu vực TP.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) ngay trong đêm.
Từ lời khai của hai đối tượng, công an cũng tìn thấy hung khí mà nhóm này dùng để sát hại anh Hoài.
Từ những mâu thuẫn nhỏ nhoi, xuất phát vì lối sống "ham chơi, nghiện ngập" của cả hai phía mà một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra. Sau này, tại phiên xét xử, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên những bản án nghiêm khắc dành cho Trường và Tuấn.

Bị 'tóm' sau 4 năm trốn truy nã quốc tế
Pháp luật - 32 phút trướcGĐXH - Để trốn tránh trách nhiệm vì có liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Xuân Hòa trốn sang nước ngoài. Sau 4 năm "trốn nã", Hòa bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đánh nhân viên lái xe điện, 2 du khách người Thái Bình bị bắt giữ
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Tình cờ đi qua thấy nhóm du khách người Thái Bình đang xô xát với chủ khách sạn, một lái xe điện đã vào can ngăn và không ngờ bị nhóm du khách dùng ghế khung kim loại đánh gây thương tích.

Rủ vào nhà nghỉ bất thành, người đàn ông vác dao đòi giết bạn gái
Pháp luật - 9 giờ trướcBị từ chối khi rủ bạn gái vào nhà nghỉ, người đàn ông ở Phú Yên cầm dao dọa giết, liên tục nhắn tin hăm dọa cả gia đình nạn nhân và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Hôm nay, xét xử nhóm giang hồ bắn tử vong cô gái 22 tuổi tại Hà Nội
Pháp luật - 10 giờ trướcSau bữa tiệc sinh nhật có xảy ra mâu thuẫn, Đinh Xuân Sáng và Vũ Thành Quang về nhà lấy súng, sau đó quay lại địa điểm cũ nổ súng bắn tử vong một nữ nạn nhân 22 tuổi.

Vụ nam shipper bị hành hung: Bị hại rút đơn, tài xế xe Lexus được trả tự do tại tòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi hai gia đình thỏa thuận mức bồi thường 300 triệu đồng, bị hại L.X.H đã tự nguyện rút đơn. Hội đồng xét xử đã đình chỉ vụ án tài xế Lexus hành hung nam shipper, trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Xét xử tài xế Lexus hành hung nam shipper giữa phố
Pháp luật - 1 ngày trướcCho rằng xe máy của shipper cản trở các phương tiện khác lưu thông, Tống Anh Tuấn xuống xe, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt, đầu nạn nhân.

Bắt đối tượng dùng rựa khống chế, hiếp dâm cô gái trẻ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khoảng 3 giờ nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) làm rõ đối tượng có hành vi hiếp dâm cô gái trẻ.

Tạm giữ hình sự 38 đối tượng lập nhóm 'cà khịa' người đi đường
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT đã triệu tập 47 thanh, thiếu niên đến trụ sở Công an để điều tra làm rõ hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 31/5, rạng sáng 1/6/2025. Đồng thời, tạm giữ hình sự 38 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên đã thỏa thuận xong nhưng Giang lại đến nhà anh H. đe dọa đòi thêm tiền bồi thường cho mẹ mình, ép viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo
Pháp luật - 1 ngày trướcGia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long tố cáo các cán bộ Công an, VKSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy tố người có tội trong tiến trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Người tố cáo công ty bán thịt lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động: 'Trăm cái lý, không bằng một tí cái tình'
Pháp luậtGĐXH - Ông Liễu Quý Ngân đang “chiến đấu” với căn bệnh suy thận mãn tính, sự sống như đèn dầu trước gió. Trong thời gian đang điều trị bệnh, ông Ngân bất ngờ nhận được thông báo của công ty cho nghỉ việc...