Người giúp việc lén lút kéo tôi đến một căn phòng và cho xem bí mật của bạn trai khiến tôi hoảng hốt bỏ chạy

| Tâm sự

Nhìn những thứ trong căn phòng bí mật của bạn trai mà tôi khiếp sợ.

4 ngày trước, bạn trai đưa tôi về chơi nhà. Khi đó bố mẹ anh đang ở quê, nhà chỉ có anh với người giúp việc tên M. Ngay từ lần đầu nhìn thấy người làm nhà anh ấy, tôi đã không ưa. Đi làm giúp việc mà phấn son lòe loẹt, quần áo thì toàn hàng xịn.

Thấy bạn gái của chủ nhà đến chơi, chị ta không thèm chào hỏi mà còn tỏ vẻ ghét bỏ. Khi đó tôi thầm nghĩ trong bụng: "Cứ đợi đó, khi nào tôi trở thành bà chủ, việc đầu tiên tôi làm là thay người giúp việc".

Cả một ngày ở chơi nhà bạn trai, chị M không mở miệng nói với tôi câu nào. Chị ta coi tôi như không khí vậy. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến M.

Xong bữa cơm tối, bạn trai rủ tôi ở lại vài hôm vì bố mẹ anh ấy còn lâu mới về và tôi đã đồng ý.

Khi anh ấy đi tắm, tôi ngồi xem tivi. Lúc này chị M mới lại gần tôi và nói chuyện. Sau vài câu hỏi han xã giao, chị nói muốn đưa tôi đến một căn phòng bí mật của cậu chủ. Vì trí tò mò quá lớn, tôi đã đi theo chị ấy.

Người giúp việc lén lút kéo tôi đến một căn phòng và cho xem bí mật của bạn trai khiến tôi hoảng hốt bỏ chạy - Ảnh 2.

Thật không biết tôi có nên tiếp tục yêu anh ấy không nữa? (Ảnh minh họa)

Căn phòng ở trên cùng của ngôi nhà 4 tầng. Chị ấy có khóa và mở cửa cho tôi xem, trong đó toàn là dụng cụ tình dục , phục vụ nhu cầu quái đản của bạn trai tôi.

Chị M nói đã vài lần được bạn trai tôi mời vào dùng thử, tuy không thích nhưng vì khát khao trở thành bà chủ tương lai nên vẫn chiều lòng anh ấy. Chị ấy bảo bạn trai tôi có những thú vui không bình thường, tôi không hợp với anh ấy đâu. Tốt nhất là nên chia tay cho sớm, đừng dính dáng đến con người đó, khổ cả đời thôi.

Tôi rất sốc khi biết con người thật của bạn trai, tôi không còn tâm trạng nào ở lại và quyết định ra về ngay. Chị M tiễn tôi ra cổng và bảo đừng tiết lộ những gì chị ấy đã nói cho bạn trai tôi biết.

Mấy ngày nay tôi với bạn trai vẫn nói chuyện qua lại bằng điện thoại nhưng căn phòng với những dụng cụ bí mật của anh ấy cứ ám ảnh tôi. Tôi không biết những điều chị M nói có đúng hay không? Nhưng lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ bạn trai là người không đứng đắn. Thật không biết tôi có nên tiếp tục yêu anh ấy không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(ngoctrang...@gmail.com)

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.