Người lo lắng, kẻ xả hơi
GiadinhNet - “Năm thiên tai” 2013 được ghi dấu thêm bởi siêu bão Hải Yến. Lần đầu tiên sau những 60 năm, số lượng cơn bão tác động đến nước ta có thể nhiều hơn con số 16.
Cả nước lo lắng, sục sôi với bão bởi chỉ 2 ngày trước đó, cơn bão này đã khiến hàng nghìn người dân Philipines tử nạn. Từ miền Trung ra miền Bắc, không khí chuẩn bị ứng phó với bão cực kỳ khẩn trương, rốt ráo và đã có tác dụng rất hiệu quả.
Ấy thế mà có những người vẫn rất chủ quan, vô cảm và coi mưa bão là dịp để xả hơi, nghỉ ngơi. Trong khi chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc khẩn trương ứng phó với bão thì một cô hoa hậu đăng trên trang cá nhân của mình status “mưa bão đi spa thôi”, kèm theo đó là bức ảnh cô đang nằm... thư giãn để người ta xoa bóp, phục vụ. Hành động ấy khiến bao người lắc đầu ngán ngẩm bởi sự đỏng đảnh, vô duyên của cô hoa hậu này.
Khác với cô hoa hậu kia, một số người dân Hải Phòng đổ ra bờ biển Đồ Sơn chụp ảnh để “kỷ niệm bão lớn”. Khá đông người bất chấp sóng dữ, gió to ra đây... tạo dáng. Việc này từng được Báo GĐ&XH cảnh báo từ đầu mùa mưa bão năm nay và cũng đã từng có người tử nạn vì “thú vui” ngớ ngẩn này nhưng tại sao người ta vẫn không biết sợ?
Hay tại Đà Nẵng, trong lúc sóng to gió lớn người ta vẫn ra biển quăng lưới bắt cá. Rồi tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), khi sóng biển cao cả mét mà người ta vẫn ra nô đùa, lướt sóng... May là đến giờ chưa có ai thiệt mạng, nhưng việc đó sao tránh được nếu người ta vẫn cứ “coi trời bằng vung” như thế.
Không có so sánh nào là trọn vẹn, nhưng sự đỏng đảnh của bão Hải Yến cũng không khác sự đỏng đảnh của cô hoa hậu, hay sự coi thường “thần chết” của một số người lấy bão làm niềm vui. Sự đỏng đảnh thì luôn mang theo cùng một kết quả, đó là bị người đời cười chê bởi có ai yêu được cái thói ấy đâu.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |