Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ 9 năm đi từ Nam ra Bắc tìm cách cứu con mắc bệnh vảy nến bong tróc khắp người, nhiều lần bị "lang băm" hành hạ

Thứ bảy, 11:22 19/12/2020 | Y tế

Thương con mắc căn bệnh vảy nến quái ác, người vợ chiến sĩ hải quân đã ngược xuôi từ Nam ra Bắc cầu cứu khắp các nơi. Nhiều lần vì nhẹ dạ tìm đến những thầy thuốc Đông y "dỏm", chữa trị sai cách khiến cơ thể đứa con phồng rộp, sưng vù vô cùng đau đớn.

Ngày 18/12, bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Da Liễu TP.HCM cho biết, các cán bộ, nhân viên của BV vừa chung tay quyên góp số tiền hơn 144 triệu đồng để ủng hộ một bệnh nhân có hoàn cảnh rất tội nghiệp đang điều trị tại đây.

Đó là trường hợp của em Nguyễn Xuân An (22 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu). Bố của An là một chiến sĩ hải quân, hiện đang công tác tại nhà giàn DK1, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân.

Theo bệnh sử, vào năm An học lớp 7 (13 tuổi) thì người bắt đầu ngứa ngáy, nổi ban đỏ nhiều vùng trên cơ thể.

Người mẹ 9 năm đi từ Nam ra Bắc tìm cách cứu con mắc bệnh vảy nến bong tróc khắp người, nhiều lần bị lang băm hành hạ - Ảnh 1.

Bác sĩ điều trị chia sẻ về trường hợp của Nguyễn Xuân An.

Đưa con xuống TP.HCM thăm khám, vợ chồng chị Đoàn Thị Hoa (46 tuổi) bàng hoàng khi bác sĩ thông báo An mắc căn bệnh vảy nến.

Điều trị bằng thuốc một thời gian nhưng không thấy chuyển biến nhiều, chị Hoa sốt ruột, bàn với chồng tìm nơi khác để mong trị dứt điểm cho con. Kể từ đó, cứ nghe tin ở đâu đồn đoán có thể chữa được bệnh vảy nến là người mẹ lại đưa con đi cầu cứu.

"Tôi đưa bé điều trị ở hai BV tại TP.HCM rồi ra Bắc đến BV chuyên điều trị da liễu ở Hà Nội, sang cả Thái Bình. Có thời điểm cứ cuối tuần là tôi lại gom tiền giúp đỡ từ bà con, gia đình đưa cháu bay ra Hà Nội trị rồi bay vào. Nhưng bệnh không hết mà cứ tái đi tái lại mãi" - chị Hoa nói.

Người mẹ 9 năm đi từ Nam ra Bắc tìm cách cứu con mắc bệnh vảy nến bong tróc khắp người, nhiều lần bị lang băm hành hạ - Ảnh 2.

Người mẹ kể lể chuỗi ngày ròng rã đưa con đi cầu cứu khắp nơi.

Nhưng tâm lý cố tìm mọi cách cứu con và "phước chủ may thầy" khiến người mẹ nhiều lần nếm trái đắng.

Đi BV công không hết bệnh, chị Hoa lại nghe ngóng thông tin để tìm đến các "thầy lang Đông y" được đồn đoán trị hết bệnh.

"Có người cho uống thuốc Bắc, thuốc Nam, có thầy lại phán phải dùng thuốc lá đắp lên người. Sau đó bệnh không hết mà người con tôi còn sưng phù lở loét ra vô cùng đau đớn..." - người mẹ đau đớn kể và cho biết vì nhiều năm trời tìm đủ mọi phương cách cứu con mà kinh tế trong nhà đã kiệt quệ.

Người mẹ 9 năm đi từ Nam ra Bắc tìm cách cứu con mắc bệnh vảy nến bong tróc khắp người, nhiều lần bị lang băm hành hạ - Ảnh 3.

An mong hết bệnh để có thể sinh hoạt, có công việc, cuộc sống như bao người.

Mãi đến tháng 10/2019 trong một chuyến thăm khám sức khỏe cho các chiến sĩ tại nhà giàn DK1, Ban Giám đốc BV Da Liễu TP.HCM vô tình biết được hoàn cảnh của gia đình An.

Cậu bé lập tức được giới thiệu và đưa đến BV để được điều trị trực tiếp.

Bác sĩ Vũ Thị Phương Thảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Da Liễu TP.HCM chia sẻ, căn bệnh vảy nến mà em An mắc phải là bệnh mãn tính qua trung gian miễn dịch, có liên quan tới gien di truyền, biểu hiện ngoài da hoặc khớp, hay cả da và khớp.

Trong hầu hết các trường hợp vảy nến diễn tiến lành tính, bệnh nhân có thể sống chung với bệnh mà không có ảnh hưởng đáng kể về mặt sức khỏe, ngoại trừ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.

Người mẹ 9 năm đi từ Nam ra Bắc tìm cách cứu con mắc bệnh vảy nến bong tróc khắp người, nhiều lần bị lang băm hành hạ - Ảnh 4.

An thi vào ngành Dược với mong muốn tự tìm ra cách cứu mình.

Người mẹ 9 năm đi từ Nam ra Bắc tìm cách cứu con mắc bệnh vảy nến bong tróc khắp người, nhiều lần bị lang băm hành hạ - Ảnh 5.

Vùng da sau lưng của Xuân An bong tróc nặng nề.

Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp tân tiến nhất hiện nay là dùng thuốc sinh học (Biologics).

Bằng cách ức chế những thành phần đặc hiệu của hệ thống miễn dịch, thuốc sinh học sẽ không hoặc giảm thiểu tác động lên các tế bào của những cơ quan khác, vì vậy hạn chế các tác dụng không mong muốn.

Kết quả là sau ít tuần điều trị, tình trạng của An cải thiện rõ rệt, các sang thương ở tay, chân và nhiều nơi đã khô lại, tình trạng vảy trắng, bong tróc được cải thiện.

Người mẹ 9 năm đi từ Nam ra Bắc tìm cách cứu con mắc bệnh vảy nến bong tróc khắp người, nhiều lần bị lang băm hành hạ - Ảnh 6.

Sau thời gian điều trị bằng thuốc sinh học, các tổn thương ở da bệnh nhân đã cải thiện.

Tuy nhiên theo bác sĩ vì đây là bệnh mãn tính nên bệnh nhân phải điều trị và theo dõi lâu dài. Đi kèm với đó là chi phí điều trị khá đắt đỏ.

Hiện tại mỗi tháng bệnh nhân phải tốn khoảng 16 triệu tiền thuốc trong khi bảo hiểm chi trả khoảng 40%.

"Để giúp cho anh Nguyễn Xuân Hà (bố của An) yên tâm công tác ngoài biển đảo, chúng tôi mong các mạnh thường quân có thể hỗ trợ, cùng chung tay để Xuân An có thêm kinh phí điều trị. Cảm ơn các bác sĩ BV Da Liễu đã điều trị cho cháu suốt thời gian qua" - Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân nói thêm.

Người mẹ 9 năm đi từ Nam ra Bắc tìm cách cứu con mắc bệnh vảy nến bong tróc khắp người, nhiều lần bị lang băm hành hạ - Ảnh 7.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân chia sẻ về cha Xuân An, một người lính nhà giàn DK1.

Còn với riêng Xuân An, em cho biết mình thi vào ngành Dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) là để có thể nghiên cứu và tự tìm ra cách chữa trị cho mình.

"Hồi nhỏ khi đi học em mắc cỡ lắm. Đến bây giờ còn mặc cảm về bản thân nhiều hơn, nên không dám tiếp xúc nhiều bạn bè, cũng chưa từng yêu ai.

Giờ em chỉ mong có thể hết bệnh để có cuộc sống bình thường, một công việc ổn định như bao người và để bố mẹ đỡ khổ" - An bày tỏ.

Hoàng Lê

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.

Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc

Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc

Y tế - 3 ngày trước

"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.

Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược

Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược

Sống khỏe - 4 ngày trước

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Sống khỏe - 4 ngày trước

Hơn 450 người dân phường Thái Hòa được khám sàng lọc ung thư miễn phí ngay tại Trạm Y tế Hòa Hiếu, với đầy đủ kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến tỉnh. Hoạt động giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ, giảm chi phí đi lại, nâng cao cơ hội điều trị kịp thời cho người dân.

Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti Tốp

Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti Tốp

Sống khỏe - 4 ngày trước

Sự cố xảy ra trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khi một du khách Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu trên đường lên đỉnh đảo Ti Tốp. Kíp y tế thường trực đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánh

Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánh

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Người bệnh nữ 70 tuổi vô tình ăn phải gói chống ẩm trong túi bánh, dẫn đến rối loạn tiêu hóa chỉ sau vài giờ.

Vận động viên đổ gục, ngừng tim ngay trên đường chạy khi cách vạch đích 10m

Vận động viên đổ gục, ngừng tim ngay trên đường chạy khi cách vạch đích 10m

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu kịp thời một vận động viên ngừng tim ngay trên đường chạy. Bác sĩ khuyến cáo, người tham gia chạy cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm hỗ trợ y tế.

Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổ

Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổ

Y tế - 1 tuần trước

Trong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.

Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

Top