Người mẹ đặc biệt của chú lính chì Thiện Nhân

| Xã hội

Người mẹ nuôi của chú lính chì Thiện Nhân tự ví mình vừa là bà chủ lẫn "osin" khi hàng ngày chăm sóc 3 người con, đi vận động từ thiện chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 


Chị Trần Mai Anh, biên tập viên một tạp chí về du lịch là một trong những người mẹ đặc biệt, được nhiều người biết đến. Nữ nhà báo là người tìm và đưa bé Thiện Nhân từ Quảng Nam về Hà Nội nuôi nấng gần 10 năm qua.
Phim "Lửa thiện nhân" về với quê hương xứ Quảng

GiadinhNet – “Lửa thiện nhân” không phải là phim, mà là đời, là hơi thở của cuộc sống với những con người thực, việc thực đã và đang góp phần làm nên niềm tin yêu trong cuộc đời này.

 


Chị Trần Mai Anh, biên tập viên một tạp chí về du lịch là một trong những người mẹ đặc biệt, được nhiều người biết đến. Nữ nhà báo là người tìm và đưa bé Thiện Nhân từ Quảng Nam về Hà Nội nuôi nấng gần 10 năm qua.

Chị Trần Mai Anh, biên tập viên một tạp chí về du lịch là một trong những người mẹ đặc biệt, được nhiều người biết đến. Nữ nhà báo là người tìm và đưa bé Thiện Nhân từ Quảng Nam về Hà Nội nuôi nấng gần 10 năm qua.

Sau khi ca mổ phẫu thuật cho chú lính chì thành công, chị đã ngỏ lời khám và chữa trị cho nhiều em bé khác bị bệnh nhưng hoàn cảnh khó khăn. Kể từ đó, Mai Anh không chỉ chăm lo dạy dỗ cho các con mình mà còn tham gia vào làm công tác từ thiện xã hội.
Sau khi ca mổ phẫu thuật cho chú lính chì thành công, chị đã ngỏ lời khám và chữa trị cho nhiều em bé khác bị bệnh nhưng hoàn cảnh khó khăn. Kể từ đó, Mai Anh không chỉ chăm lo dạy dỗ cho các con mình mà còn tham gia vào làm công tác từ thiện xã hội.
Mọi chuyện vượt qua dự định ban đầu của chị. Các bé đến với chị quá đông. Mỗi khi nhìn thấy một bàn tay nhỏ, yếu ớt đang chìa ra, chị không thể nào nói lời từ chối dù rằng sức mình có hạn.
Mọi chuyện vượt qua dự định ban đầu của chị. Các bé đến với chị quá đông. Mỗi khi nhìn thấy một bàn tay nhỏ, yếu ớt đang chìa ra, chị không thể nào nói lời từ chối dù rằng sức mình có hạn.
Và người phụ nữ này đã phải chạy đôn đáo đi liên hệ bệnh viện, bác sĩ, xin phòng khách sạn, vận động quyên góp để có thể mổ cho các em. Bận rộn đến nỗi mỗi ngày, chị đi ngủ lúc nửa đêm và 4h sáng đã phải tỉnh dậy.
Và người phụ nữ này đã phải chạy đôn đáo đi liên hệ bệnh viện, bác sĩ, xin phòng khách sạn, vận động quyên góp để có thể mổ cho các em. Bận rộn đến nỗi mỗi ngày, chị đi ngủ lúc nửa đêm và 4h sáng đã phải tỉnh dậy.
Chị kể, có những lúc bị rơi vào bế tắc, thậm chí cãi nhau với người bạn đồng hành của mình vì không biết lấy đâu ra chi phí khi giờ mổ đã cận kề.
Chị kể, có những lúc bị rơi vào bế tắc, thậm chí cãi nhau với người bạn đồng hành của mình vì không biết lấy đâu ra chi phí khi giờ mổ đã cận kề.
Chị từng được một người bị ung thư giai đoạn cuối viết thư đề nghị được ủng hộ 300 triệu đồng cho chương trình. Bệnh nhân đó quan niệm, với người chết tiền không thể mang theo nhưng nó có thể thay đổi cuộc sống cho nhiều em bé.
Chị từng được một người bị ung thư giai đoạn cuối viết thư đề nghị được ủng hộ 300 triệu đồng cho chương trình. Bệnh nhân đó quan niệm, với người chết tiền không thể mang theo nhưng nó có thể thay đổi cuộc sống cho nhiều em bé.
Sau Thiện Nhân, một lần nữa trái tim của người mẹ lại rung lên khi chị gặp Sophean, một em bé bị bỏ rơi ở Campuchia trong đêm giao thừa. Và khi “không thể thoát được cái nắm tay đầy định mệnh”, chị đã quyết định coi Sophean là đứa con thứ tư của mình. Tới đây Mai Anh sẽ phải che chở cho 4 người con sau khi cậu bé có làn da đen này sẽ tới Việt Nam.
Sau Thiện Nhân, một lần nữa trái tim của người mẹ lại rung lên khi chị gặp Sophean, một em bé bị bỏ rơi ở Campuchia trong đêm giao thừa. Và khi “không thể thoát được cái nắm tay đầy định mệnh”, chị đã quyết định coi Sophean là đứa con thứ tư của mình. Tới đây Mai Anh sẽ phải che chở cho 4 người con sau khi cậu bé có làn da đen này sẽ tới Việt Nam.
Hồi giữa tháng 10/2015, một bộ phim tài liệu dài 77 phút của đạo diễn, nhà báo Đặng Hồng Giang mang tên Lửa Thiện Nhân ra mắt công chúng. Phim tái hiện nhiều chi tiết cảm động và ấm áp về hành trình Thiện Nhân và các trẻ em khác được phẫu thuật.
Hồi giữa tháng 10/2015, một bộ phim tài liệu dài 77 phút của đạo diễn, nhà báo Đặng Hồng Giang mang tên "Lửa Thiện Nhân" ra mắt công chúng. Phim tái hiện nhiều chi tiết cảm động và ấm áp về hành trình Thiện Nhân và các trẻ em khác được phẫu thuật.
Bộ phim cũng cho thấy, chú lính chì của ngày hôm nay từng được mẹ Mai Anh ví như cục đá, cục sỏi, không thích ăn gì ngoài chuối. Người mẹ này còn phải đối mặt với bao nhiêu triệu chứng kỳ lạ của Thiện Nhân như cuồng ăn, ghẻ lở triền miên hay các bệnh về tiêu hóa… Những câu chuyện trên mặt báo trước đây vốn chỉ là bề ngoài so với những gì cậu bé đã trải qua, chị nói.
Bộ phim cũng cho thấy, chú lính chì của ngày hôm nay từng được mẹ Mai Anh ví như cục đá, cục sỏi, không thích ăn gì ngoài chuối. Người mẹ này còn phải đối mặt với bao nhiêu triệu chứng kỳ lạ của Thiện Nhân như cuồng ăn, ghẻ lở triền miên hay các bệnh về tiêu hóa… "Những câu chuyện trên mặt báo trước đây vốn chỉ là bề ngoài so với những gì cậu bé đã trải qua", chị nói.

Trong một cuộc nói chuyện với giới trẻ mới đây tại Hà Nội, Mai Anh chia sẻ: “Tôi thấy mình sống nhiều đời chồng chất lên nhau, thấy mình phải tự khiêng 3-4 con người trong cùng một lúc”. Và khi những chuyện buồn hay đau khổ cứ liên tiếp đến thì chị tự tìm cho mình được nhiều niềm vui trong công việc.

Trong một cuộc nói chuyện với giới trẻ mới đây tại Hà Nội, Mai Anh chia sẻ: “Tôi thấy mình sống nhiều đời chồng chất lên nhau, thấy mình phải tự khiêng 3-4 con người trong cùng một lúc”. Và khi những chuyện buồn hay đau khổ cứ liên tiếp đến thì chị tự tìm cho mình được nhiều niềm vui trong công việc.

Từ những câu chuyện, những số phận khác nhau, thế là cuộc đời tôi ban đầu có rất nhiều những dấu trừ, những điều bất hạnh, kém may mắn đã dần dần xuất hiện nhiều dấu cộng của sự vui vẻ”, người mẹ đặc biệt tâm sự.
"Từ những câu chuyện, những số phận khác nhau, thế là cuộc đời tôi ban đầu có rất nhiều những dấu trừ, những điều bất hạnh, kém may mắn đã dần dần xuất hiện nhiều dấu cộng của sự vui vẻ”, người mẹ đặc biệt tâm sự.
Cứ như thế, ngọn lửa Thiện Nhân dần được lan truyền và hâm nóng để Mai Anh có thể tiếp tục sống với số phận của mình, đó là tiếp nhận tấm lòng của những nhà hảo tâm để thay đổi cuộc đời cho những trẻ em bất hạnh.
Cứ như thế, "ngọn lửa Thiện Nhân" dần được lan truyền và hâm nóng để Mai Anh có thể tiếp tục sống với số phận của mình, đó là tiếp nhận tấm lòng của những nhà hảo tâm để thay đổi cuộc đời cho những trẻ em bất hạnh.
Sau những giờ phút bận rộn với công việc, mỗi khi về nhà, Mai Anh lại bật đĩa than lên nghe nhạc. Chị bảo, dùng loại thiết bị âm thanh cổ xưa này không phải là do sành mà bởi đĩa than mang đến cho chị sự dễ nghe, thân thuộc. Có khi tôi nghe cả tuần một album bài hát tiếng Ý dù rằng chẳng hiểu họ hát về điều gì, chị thật thà.
Sau những giờ phút bận rộn với công việc, mỗi khi về nhà, Mai Anh lại bật đĩa than lên nghe nhạc. Chị bảo, dùng loại thiết bị âm thanh cổ xưa này không phải là do sành mà bởi đĩa than mang đến cho chị sự dễ nghe, thân thuộc. "Có khi tôi nghe cả tuần một album bài hát tiếng Ý dù rằng chẳng hiểu họ hát về điều gì", chị thật thà.
Cuối ngày là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chị. Dù có bận rộn đến đâu, nữ nhà báo cũng phải dành thời gian chơi với các con, để các bé Thiên Minh, Hải Minh và Thiện Nhân luôn coi mẹ là người thân yêu nhất.
Cuối ngày là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chị. Dù có bận rộn đến đâu, nữ nhà báo cũng phải dành thời gian chơi với các con, để các bé Thiên Minh, Hải Minh và Thiện Nhân luôn coi mẹ là người thân yêu nhất.
Mai Anh khẳng định, đó chính là động lực, hạnh phúc để sống tiếp đến ba bốn cuộc đời và tiếp tục đi tìm những chú chim xinh xinh.
Mai Anh khẳng định, đó chính là động lực, hạnh phúc để sống tiếp đến ba bốn cuộc đời và tiếp tục đi tìm những "chú chim xinh xinh".
Mới đây, chị Trần Mai Anh được một đơn vị đưa vào làm ứng viên bình chọn Top 10 nhân vật truyền cảm hứng 2015.”
Mới đây, chị Trần Mai Anh được một đơn vị đưa vào làm ứng viên bình chọn Top 10 nhân vật truyền cảm hứng 2015.”

Một buổi sáng tháng 7/2006, người dân phát hiện trong vườn hoang một bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình hằn đầy những vết cắn, gặm. Cháu bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng một chân phải và bộ phận sinh dục bị mất. Bé bị mẹ bỏ rơi trong vườn 3 ngày ngay sau khi lọt lòng nhưng vẫn sống. Các nhà sư khi đến thăm đã đặt tên cho bé là Thiện Nhân.

Sau đó một thời gian, đọc được thông tin trên báo về trường hợp Thiện Nhân, chị Trần Mai Anh đã rất xúc động và lập tức lên đường vào Quảng Nam thăm hỏi. Nhìn thấy cảnh cháu bé lết một chân bò quanh nhà, mặt mũi lem luốc, chị không khỏi rớt nước mắt. Dù điều kiện kinh tế không phải sung túc nhưng ngay lập tức chị Mai Anh có nguyện vọng đưa Thiện Nhân về nuôi. Và kể từ đó đến nay, sau một đợt chữa trị tại Mỹ, bé đã khỏe mạnh và được đến trường như những học sinh bình thường.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.