Người phụ nữ bị công an túm cổ, kéo lê: 'Tôi có chửi thiếu uý Hải'

| Xã hội

Chị Thảo thừa nhận lúc bị yêu cầu không được lấn chiếm lòng lề đường khu vực hồ Con Rùa (quận 3, TP HCM) đã chửi thiếu uý công an, trước khi bị anh này đuổi theo túm cổ áo, kéo lê.

Chị Thảo bên người cha già bệnh tật. Ảnh: A.X
Chị Thảo bên người cha già bệnh tật. Ảnh: A.X

Nhiều tiếng sau khi được may vết thương trên đầu, chiều 30/9, chị Thảo (39 tuổi, bị thiếu uý cảnh sát kéo lê) cho biết sức khỏe đã bình thường, chỉ hơi choáng do mất máu.

Chị nói, gia cảnh khó khăn, chồng bỏ đi đã lâu, hiện không liên lạc được. Chị phải nuôi mẹ già, cha đột quỵ nằm một chỗ và 2 con nhỏ nên mới đi bán bánh tráng trộn và nước giải khát ở hồ Con Rùa, phường 6, quận 3. Khoảng gần 20h hôm qua, xe của công an phường đến xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường.

"Bị anh Hải (thiếu uý Bùi Xuân Hải) đá vô thùng nước, đuổi đi, tôi có chửi ảnh mấy câu rồi chạy vào lề đường. Sau đó ảnh đuổi theo túm cổ áo tôi. Anh Hải đánh vào đầu tôi, vết rách trên đầu là do nhẫn của ảnh gây ra khiến máu chảy xối xả", chị Thảo kể.

"Có thể lúc đó anh Hải sốc vì câu chửi của tôi, sẵn hơi men nên mới làm vậy. Chứ ngày thường tôi cũng trò chuyện với ảnh. Ảnh hay châm chước, chỉ đuổi đi chứ không quyết liệt đối với những người bán hàng rong ở đây", chị này cho biết thêm.

Trưa nay, chị Thảo và người nhà được Công an phường 6 mời lên xin lỗi, đề nghị bồi thường chi phí chữa trị vết thương. "Tôi không yêu cầu bồi thường, chỉ mong có sức khỏe để buôn bán nuôi cha mẹ già. Có người bảo tôi là dân cho vay là không đúng. Bản thân tôi phải đi ở nhà thuê, bán dạo thì làm gì có tiền mà cho vay", người phụ nữ nói.

Một số nhân chứng cho biết khi xe cảnh sát đến có thấy chị Thảo cự cãi, buông nhiều câu chửi tục với anh cảnh sát. "Ở đây ai cũng biết thiếu úy Hải. Bình thường ảnh rất hiền, chỉ nhắc nhở mọi người không lấn chiếm lòng lề đường chứ chưa bao giờ đuổi bắt ai như vậy. Có thể tức giận vì bị chửi ảnh mới có hành động đó", một người bán hàng rong nói và cho biết lúc được can ra thiếu uý Hải luôn phân bua "không đánh ai hết".

Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Công an phường 6 cho hay đã nhận được tường trình của thiếu úy Hải, song không công bố nội dung. "Dù chưa xác định đúng sai thế nào nhưng chúng tôi thấy hành vi của thiếu uý Hải là không được, cần thiết phải xin lỗi người dân. Hồ Con Rùa là nơi phức tạp về tình trạng buôn bán hàng rong và có thể trong lúc giằng co người phụ nữ ngã chảy máu đầu chứ không phải bị đánh", ông này nói.

Về việc thiếu uý Hải mặc cảnh phục mang tên người khác, Công an quận 3 giải thích là do anh này ở tập thể, trong lúc vội đã mặc nhầm áo đồng đội. Chuyện có hay không trong lúc làm nhiệm vụ thiếu úy Hải có hơi men đang được xác minh.

Theo Công an TP HCM, khi tham gia giải quyết trật tự đô thị xung quanh khu vực Hồ Con Rùa cùng bảo vệ dân phố, thiếu úy Hải phát hiện có nhiều nhóm người đang buôn bán vi phạm lấn chiếm lòng lề đường nên đẩy đuổi. Chị Thảo "có những lời lẽ xúc phạm lực lượng công an và thiếu úy Hải", sau đó xảy ra giằng co giữa hai bên.

"Trong lúc giằng co, chị Thảo bị té đập đầu vào biển số xe máy trước quán cà phê Ngõ Thời gian (số 8 Công Trường Quốc Tế, phường 6) gây thương tích", cổng thông tin điện tử của Công an TP HCM nêu.

Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Trưởng Công an quận 3 tạm đình chỉ công tác thiếu úy Hải để kiểm điểm, đồng thời khẩn trương làm rõ toàn bộ vụ việc, vi phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy định.

Theo Quốc Thắng

VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.