Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ đi xuyên qua hai... “án tử”

Thứ tư, 15:00 18/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trời đất quay cuồng khi cùng lúc bà nhận hai hung tin: bị ung thư hạch và ung thư vòm họng. Bà chán nản, định buông xuôi số phận nhưng rồi lại nghĩ: Không vượt lên, những “án tử” này sẽ đóng dấu chấm hết vào cuộc đời mình!

 

Bà Lê Thị Thủy 
với nụ cười lạc quan 
vượt qua bệnh tật.
Ảnh: MH
Bà Lê Thị Thủy với nụ cười lạc quan vượt qua bệnh tật. Ảnh: MH

Sau gần một năm chống chọi mãnh liệt, sự sống đã hồi sinh lạ kỳ với người phụ nữ đã ngoài tuổi 60 này. Bà là Lê Thị Thủy, thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Thức trắng nhiều đêm khi biết tin bị ung thư

Bà Thủy rùng mình nhớ lại chuyện hồi đầu năm 2014. Lúc đó, cổ bà nổi hạch, ăn thấy tắc nghẹn, đau và rất khó chịu nên ra Bệnh viện Đại học Y  Hà Nội khám bệnh. Sau đó, bà được đề nghị sang Bệnh viện Bạch Mai làm sinh thiết, một tuần sau có kết quả, nhưng các con bà cứ úp úp, mở mở.

“Lúc đó, linh tính mình mắc bệnh ung thư nên tôi gọi các con đến nói: “Cứ nói thật với mẹ, mẹ đã lớn tuổi, mẹ xác định được”. Các con tôi biết không thể cứ dấu mãi nên đã nói thật. Tôi sốc lắm. Suốt đêm đó và nhiều đêm sau nữa tôi thức trắng không ngủ được. Tôi nghĩ đủ chuyện xấu, tôi tủi thân vì thấy số phận mình thiệt thòi và hẩm hiu quá”.

Bà Thủy có 3 người con. Con trai cả Tống Minh Tuấn, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, đang công tác tại Đà Nẵng. Người con trai thứ là Tống Minh Tú, tốt nghiệp Cao đẳng Dược Hà Nội, đang làm việc và sống tại Hà Nội. Cô gái út Tống Thị Nga sau khi học kế toán ra trường cũng đã xây dựng gia đình và đang sinh sống tại thành phố Thanh Hóa. Chồng bà Thủy mất đã 14 năm, một mình bà nuôi con ăn học nên người. Bây giờ các con đều có công ăn việc làm, lập gia thất sinh con đẻ cái thì bà lại mắc căn bệnh quái ác. Thế nên, thời gian đầu biết mắc một lúc hai căn bệnh ung thư, bà  đã suy sụp.

Sau những đêm dài thức trắng, lại khóc nhiều vì nghĩ thương phận mình, không ăn uống gì được nên bà Thủy bị thiếu máu trầm trọng, cả gia đình lại lao vào lo lắng khổ sở. Nhìn cảnh con cháu lo nghĩ về mình, bà tự nhủ mình phải khác đi. “Sau lần đó tôi rút kinh nghiệm. Mình phải biết lo cho mình trước hết, không thể hoàn toàn dựa vào phác đồ điều trị mà bản thân mình phải rất nỗ lực ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, ngủ đúng giờ. Vì bác sĩ đã nói phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm có thể chữa khỏi đến 80% nên phải tin tưởng vào bác sĩ, vào y học”, bà Thủy chia sẻ.

Không về quê, cả Tết ở bệnh viện Bà Thủy bắt đầu chạy điều trị hóa chất đợt 1. Sau đợt này, tóc rụng hết. Xong đợt điều trị, bà về quê. Thấy tóc bà rụng hết, những người hàng xóm xung quanh kháo nhau: “Bà Thủy bị ung thư không chữa được, sắp chết nên bệnh viện trả về”.

Nghe những tiếng xì xào to nhỏ thế, bà buồn lắm. Bà càng mặc cảm hơn vì tóc rụng hết, điều trị xạ còn làm đen sì cả cổ, người gày rộc đi, không giống mình trước đây nữa. Nhưng cũng chính nhờ lần về quê đó mà bà có thêm quyết tâm sẽ ở Hà Nội bám bệnh viện, không về quê nữa, chữa bằng khỏi mới về. “Tôi cũng không mong, không nói với bác sĩ chữa nhanh để tôi về quê ăn Tết nữa. Tôi chỉ mong bác sĩ cứ thực hiện đúng liệu trình, kể cả dịp Tết phải chạy hóa chất tôi cũng chạy, dù cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Tôi sẽ bám bệnh viện kể cả trong dịp Tết với mong muốn bệnh K bị xóa sổ để sống một cách khỏe mạnh với con cháu. Tôi muốn khai thông suy nghĩ mọi người ở quê tôi là không phải cứ có bệnh K là chết. Tôi muốn họ biết, bệnh K nếu phát hiện sớm không phải án tử hình”, bà Thủy quả quyết.

Sau này, bà Thủy không về quê mỗi đợt nghỉ chạy hóa chất nữa mà khi thì về nhà con trai thứ hai, khi về nhà con gái. Tuyến nước bọt bị khô nên bà ăn uống rất khó khăn nhưng không hôm nào bà bỏ bữa.

Bà Thủy tâm sự: “Nhìn thấy ai ăn bất cứ món gì mà nhai nuốt dễ dàng cũng thấy thèm, thèm được ăn món đó, thèm được nuốt dễ như vậy. Ăn cháo mãi cũng chán, tôi cố gắng chuyển sang ăn cơm nát. Dù ăn cơm nát, chan nhiều canh nhưng tôi nuốt rất khó. Một bữa chỉ ăn được 2 thìa nhưng tôi phải ăn trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Bệnh đỡ dần tôi chuyển sang ăn cá, cứ mỗi ngày tôi ăn hết 1 con cá 800g. Sau nửa tháng nghỉ chạy hóa chất của lần ăn cá đó tôi tăng được 4kg, đến bệnh viện chạy hóa chất trở lại thì từ bác sĩ đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ai cũng mừng cho tôi”.

Bà Thủy xạ trị đủ 35 mũi, sau mỗi lần điều trị hóa chất rồi khám lại, bác sĩ nói những u hạch của bà đang nhỏ dần. Bà chỉ mong bác sĩ chữa khỏi hẳn để về với gia đình. Dù gần 1 năm bám bệnh viện bà Thủy đã quen và thấy ở bệnh viện cũng tìm được niềm vui riêng.

Đây là tháng thứ 8, bà nằm trong bệnh viện. Ở khoa chống đau truyền hóa chất thỉnh thoảng có những bệnh nhân mất. “Những lúc đó vừa sợ, vừa buồn, thương họ mà cũng thương cho mình nên nước mắt cứ rơi lã chã. Lúc chứng kiến có người chết cũng hoang mang nhưng mình cũng tự động viên mình là mỗi người mỗi bệnh, mình không đến nỗi yếu như thế”, bà nói.

Mang mình ra để  động viên bệnh nhân khác

Nằm trong viện ngay cả thời kỳ còn chưa biết sống chết thế nào, bà cũng luôn cố gắng sống lạc quan nhất. Khi đã đỡ hơn, bà hay tâm sự với những bệnh nhân yếu hơn mình là “cố gắng ăn uống, tin tưởng vào bác sĩ, tin vào khoa học. Không uống thuốc nam thuốc bắc lại đang đi điều trị nó ngược nhau thì nguy hiểm gây thương vong lớn”. Có người mới đến chưa hiểu được thì bà nhắc nhở, giúp đỡ động viên. Sống lạc quan lúc này là rất quan trọng. “Tôi lấy chính trường hợp của mình ra để làm ví dụ vì thời gian đầu tôi cũng suy sụp, không ăn uống được mất sức, thiếu máu gây khó khăn trong điều trị”, bà Thủy cho biết.

Theo bà Thủy, để bảo vệ sức khỏe cũng như chống chọi lại với bệnh tật, mỗi người cần có những kiến thức, hiểu biết về cơ thể, nguyên tắc sử dụng thuốc trong điều trị, nguyên tắc ăn uống. Với các bệnh nhân ung thư, những điều này càng quan trọng. Đôi khi sai lầm trong ăn uống cũng là nguyên nhân gia tăng tế bào xấu.

Trải qua những ngày tháng điều trị ung thư, bà thấy mình được sống lại một lần nữa. Biết được rằng, mình đã may mắn hơn rất nhiều người khi chiến thắng được bệnh tật nên bà muốn được lấy chính trải nghiệm cũng như sự hiểu biết của mình để giúp đỡ mọi người. Bà đã trở thành người bạn tâm giao của không ít bệnh nhân, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để đấu tranh với bệnh tật.

“Vượt qua cơn bạo bệnh tôi thấy mình như đã từng chết đi một lần, tôi thấy cuộc sống thật đáng quý. Mỗi ngày được sống khỏe mạnh là một ngày tôi cảm nhận những giá trị, ý nghĩa mà cuộc sống mang lại. Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người bệnh khi biết họ chỉ còn một khoảng thời gian để sống là những tiếng khóc đau mà có thể nhiều người, thậm chí người thân của họ không nghe được, nhưng tôi thì có. Vì vậy mà những bệnh nhân mới đến chưa hiểu nhiều về bệnh này, tôi luôn muốn được giúp đỡ chia sẻ những điều mình đã trải qua cho họ biết, họ có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc chống chọi bệnh”, bà Thủy chia sẻ.

Khát vọng “ngày trở về”

Cách đây nửa tháng, bà Thủy đã đến Bệnh viện Bạch Mai để chụp PET-CT nhằm đánh giá tình trạng bệnh. Sau hai tuần thì nhận được kết quả: Bệnh K vòm họng của bà đã sạch, không còn tế bào ung thư. Trong cơ thể tim mạch, gan phổi lá lách, ổ bụng không bị di căn vào bất cứ cái gì. Chỉ còn ít u hạch cỡ nhỏ nên bà đang xạ trị những đợt cuối cho sạch hẳn bệnh mới về. Vẫn phải bám bệnh viện để chạy hóa chất những đợt cuối nhưng bà vẫn luôn tươi cười mỗi khi có người đi ngang qua chiếc ghế bà ngồi trước cửa buồng bệnh.

“Tôi xạ đủ 35 mũi dù cảm giác chạy hóa chất vô cùng khó chịu, người nôn nao, lảo đảo, cơ thể rệu rã như phải giằng lại từng thớ thịt… Thế nhưng, khát vọng trở về với con cháu, đoàn tụ cùng gia đình đã cho tôi sức mạnh”, bà Thủy tỏ ra rắn rỏi.

Vừa nói chuyện với chúng tôi, bà vừa bỏ mũ ra để… khoe tóc: “Sau khi chạy hóa chất tóc rụng hết, giờ đã mọc lại, dài khoảng 5cm. Tóc tôi đã mọc ra rất đen, mềm và mượt hơn trước”.

 “Nhờ trải qua một lần nguy nan, giờ tôi nhìn cuộc đời đơn giản và thẳng thắn hơn, không quan tâm đến những thứ màu mè hay phải cố ứng xử cho khéo léo, vẹn toàn nữa. Tôi thấy thời gian với mỗi người thật ngắn ngủi, sống hôm nay nhưng chẳng biết ngày mai xảy ra chuyện gì. Tôi trân trọng mọi thứ quanh mình, sống mở lòng hơn”, bà Thủy chia sẻ.

 

 

Sống lạc quan sẽ có tiên lượng tốt

 

TS.BS Vũ Hải
TS.BS Vũ Hải

 

“Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, nếu người bệnh sống lạc quan, vui vẻ thì bệnh sẽ có tiến triển tốt hơn. Nếu cứ lo lắng băn khoăn, không ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, sức khỏe sẽ nhanh chóng suy yếu. Phát hiện ung thư sớm điều trị sẽ tốt hơn, khả năng khỏi cao; can thiệp phẫu thuật sớm, điều trị bổ trợ sớm thì tiên lượng sẽ tốt.

Ung thư được coi là nỗi sợ hãi kinh hoàng nhưng rất ít người quan tâm đến việc dự phòng, trong khi đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được. Với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ung thư là một bệnh có thể chữa và phòng chống được. Việc người bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn không những khiến cho việc điều trị ít có khả năng thành công, làm giảm cơ hội sống của người bệnh mà còn làm tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình bệnh nhân và toàn xã hội. Vì vậy, đi khám định kì rất quan trọng để loại bỏ căn bệnh ung thư”.

TS.BS Vũ Hải

(Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện K Trung ương cơ sở 1)

 

Trị liệu tâm lý là tối quan trọng

 

TS Đoàn Lực tư vấn cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: TG
TS Đoàn Lực tư vấn cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: TG

 

“Điều trị tâm lý trong điều trị ung thư là điều tối quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của bệnh nhân. Người bệnh phải tin tưởng vào bác sĩ, vào khoa học; nỗ lực ăn uống thì hiệu quả chữa trị mới cao. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có bác sĩ tâm lý trong các bệnh viện chữa ung thư.

Bác sĩ điều trị bệnh ung thư kiêm luôn cả bác sĩ tâm lý, nhưng bệnh viện lại luôn quá tải nên không có thời gian để làm việc đó. Chúng tôi chỉ tiếp xúc được với bệnh nhân từ 5-7 phút/người thì không có điều kiện làm tâm lý cho họ. Ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào nghị lực, hiểu biết của người bệnh.

Hiện nay, bệnh ung thư càng ngày càng phát triển, thế giới coi ung thư như đại dịch dù đây không phải là bệnh truyền nhiễm. Người ta chia ra 200 loại ung thư, số bệnh nhân ung thư càng ngày càng tăng. Ở Việt Nam hiện nay, ung thư phát triển do nhiều nguyên nhân: Tự nhiên, môi trường, lối sống sinh hoạt... Các yếu tố văn minh hiện đại làm cho con người dễ mắc bệnh ung thư hơn.

Nguyên nhân sâu xa hơn như về di truyền, môi trường thay đổi cũng có thể gây nên ung thư. Nguyên nhân có thể ngăn ngừa được nhưng với điều kiện sống hiện tại ở Việt Nam thì quá khó khăn. Làm sao có môi trường tốt, ăn uống tốt, lao động tốt đó là những điều kiện lớn nhất hiện nay. Còn nguyên nhân tự nhiên như di truyền thì không đến mức độ trầm trọng.

Điều đáng nói nữa là việc thăm khám định kỳ ít người làm được điều đó, chỉ khi có dấu hiệu bất thường mới tìm đến bệnh viện thì phần lớn đã ở giai đoạn muộn, chữa khó khăn, chỉ có thể điều trị để cải thiện chất lượng sống. Nhưng tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư là nhờ khoa học kỹ thuật phát triển, tay nghề của bác sĩ tốt lên nên tỷ lệ chữa khỏi cao hơn trước. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể nhưng tỷ lệ chữa khỏi đã tăng lên rất nhiều. Có sự ghi nhận của rất nhiều loại bệnh tỷ lệ chữa khỏi tăng như ung thư hạch, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, vòm, đầu mặt cổ… Tùy từng bệnh ung thư mà ở giai đoạn muộn sự sống cũng có thể kéo dài được 5-7 năm sau phẫu thuật, xạ trị”.

TS Đoàn Lực

(Trưởng khoa Chống đau, Bệnh viện K Trung ương cơ sở 2)

Kỳ Anh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bùi Đình Khánh bị bắt tại Thanh Hoá

Bùi Đình Khánh bị bắt tại Thanh Hoá

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã bắt thành công Bùi Đình Khánh (31 tuổi, quê TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tại TP Thanh Hoá.

Thắt lòng hình ảnh mẹ ôm linh cữu thiếu tá hy sinh khi đánh án ma túy

Thắt lòng hình ảnh mẹ ôm linh cữu thiếu tá hy sinh khi đánh án ma túy

Thời sự - 8 giờ trước

Rất nhiều người đã có mặt tại lễ tang Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (29 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) ở quê nhà Hưng Yên để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ quả cảm.

Khoảnh khắc nghẹn ngào của con trai gặp lại người cha đã khuất nhờ trí tuệ nhân tạo

Khoảnh khắc nghẹn ngào của con trai gặp lại người cha đã khuất nhờ trí tuệ nhân tạo

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Không tin vào mắt mình khi nhận được thông báo từ nghĩa trang về việc có thể "trò chuyện" với người cha đã khuất qua màn hình AI, anh Nguyễn Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) đã bước vào một cuộc hội ngộ đặc biệt – nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong nước mắt và tình thân.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Thời sự - 9 giờ trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy tại tỉnh Quảng Ninh.

13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi

13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi

Pháp luật - 9 giờ trước

Tài xế Q cho biết, Bùi Đình Khánh lên xe liên tục hối thúc anh đi nhanh, đối tượng này cũng liên tục ngó ngang, ngó dọc trên suốt quãng đường đi.

Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng lãnh 12 năm tù

Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng lãnh 12 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

Cựu Đại úy công an Hoàng Duy Tiến cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng, sử dụng hàng chục công ty “ma” để nhập lậu hơn 1.200 container hàng hóa lãnh 12 năm tù.

Giới trẻ Hà thành và thú vui nhặt gốm 2hand giữa lòng đô thị

Giới trẻ Hà thành và thú vui nhặt gốm 2hand giữa lòng đô thị

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Gần đây, không ít bạn trẻ tại Hà Nội tìm lại về những giá trị, những thú vui xưa cũ để nuôi dưỡng tâm hồn. Một trong những thú vui đang được các bạn trẻ gen Z quan tâm nhiều nhất chính là chơi gốm - thứ tưởng chừng chỉ dành cho những người lớn tuổi, nay lại trở thành trào lưu, thành xu hướng của thế hệ Gen Z.

Trend yêu nước 2025 trong dịp 30/4 - 1/5 khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá ý nghĩa

Trend yêu nước 2025 trong dịp 30/4 - 1/5 khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá ý nghĩa

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Không quan trọng hoá việc hô khẩu hiệu "vang trời", không cần tổ chức diễu hành rầm rộ, người Việt ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi vẫn biết cách thể hiện tình yêu nước theo một ngôn ngữ rất riêng: công nghệ, tinh tế và sâu sắc.

Hà Nội: Cháy lớn tại tòa nhà Viet Tower trên phố Thái Hà, hàng trăm người tháo chạy

Hà Nội: Cháy lớn tại tòa nhà Viet Tower trên phố Thái Hà, hàng trăm người tháo chạy

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/4, tòa nhà cao 18 tầng trên phố Thái Hà (quân Đống Đa, TP Hà Nội) đã xảy ra đám cháy lớn. Trong ít phút ngọn lửa cùng khói đen bùng lên dữ dội khiến hàng trăm người vội vàng tháo chạy.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9 năm 2025 sắp tới

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9 năm 2025 sắp tới

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết về lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh năm 2025 sắp tới của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Top