Người Việt tại Thái Lan gắng gượng mưu sinh trong dịch COVID-19
GiadinhNet - Thái Lan là đất nước có lượng lớn người Việt Nam sinh sống và làm việc. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến đời sống kinh tế tại đất nước này gặp nhiều khó khăn. Một phần lớn người Việt đã trở về nước khi đợt dịch đầu tiên bùng phát nhưng vẫn còn nhiều người cố gắng “bám trụ” lại để mưu sinh.
Mưu sinh xứ người
Trò chuyện cùng anh Trần Văn Thái, quê tại Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), người có thâm niên gần 10 năm sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Đã đi nhiều nơi tại Thái Lan, anh Thái cho biết hầu như ở tất cả các tỉnh, thành phố tại Thái Lan đều có người Việt Nam sinh sống và làm việc. Nhiều nhất vẫn là thủ đô Bangkok, tiếp đến là những thành phố lớn như Pattaya, Phukhet, Chiengmai....
"Tính ra thời gian từ lần đầu qua Thái Làm đến nay cũng đã gần 10 năm. Nó không liên tục, trong thời gian đó mình có về Việt Nam nhiều lần. Mình cũng đã đi nhiều nơi của Thái, làm nhiều việc để kiếm tiền", anh Thái cho biết.
Anh Thái cùng nhiều đồng hương đã làm nhiều nghề tại Thái Lan để có ngoại tệ gửi về hỗ trợ gia đình (ảnh: NVCC)
Người lao động Việt tại Thái Lan có rất nhiều nghề để kiếm tiền nhưng phần lớn vẫn là phục vụ tại các quán ăn, quán bar, dọn dẹp, trông xe trong các nhà hàng, bán rong trên đường phố,… Những công việc này yêu cầu người lao động phải thức đêm ngủ ngày.
Làm nhiều công việc tại Thái lan, nhưng đối với anh Thái công việc nhẹ nhàng và cho thu nhập cao vẫn là làm phục vụ tại các quán bar, quán rượu (thường gọi là đi xợp). Lương mỗi tháng tuy rất thấp, từ 5-6 ngàn bath (khoảng 3,5-4 triệu đồng) nhưng nếu phục vụ tốt, những vị khách có thể bo từ vài trăm đến cả ngàn bath. Nguồn thu không ổn định nhưng trung bình cũng hơn 10tr/tháng nếu chăm chỉ và may mắn.
"Mình đã từng giữ xe, bán cá, bán cơm... nhưng công việc nhẹ mà cho thu nhập cao vẫn là đi xợp. Lương thì không cao nhưng nhiều người đến chơi mình phục vụ tốt họ sẵn sàng típ từ vài trăm đến cả ngàn bath", anh Thái chia sẻ.
Anh Thái cho biết thêm, công việc xợp thường dành cho những người trẻ, biết nói tốt tiếng Thái và có ngoại hình ưa nhìn. Còn những người trung niên, chưa giỏi tiếng Thái thường làm các công việc chân tay khác để kiếm sống. Tuy vất vả hơn nhưng thu nhập cũng không quá tệ.
: Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến hầu hết công việc mà người lao động “chui’ Việt Nam tại Thái có thể làm đều bị ngừng hoạt động (ảnh: NVCC).
Khó khăn bám trụ trong đại dịch
Sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Thái Lan, rất đông người lao động Việt tại nước này đã về nước. Anh Trần Viết Toàn, quê tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh là một trong số ít những người bám trụ lại với mong muốn gom góp thêm ít tiền gửi về gia đình. Anh Toàn nghĩ Thái Lan sớm dập dịch nhưng với tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, những người lao động Việt tại Thái Lan như anh đang lâm vào thế khó.
"Khi dịch bên Thái Lan bùng phát cũng sợ, cũng tính về Việt Nam. Nhưng ở quê cũng có dịch, về rồi không có việc làm nên quyết định ở lại một thời gian đợi dịch lắng rồi tìm công việc mới. Nhưng giờ dịch bệnh cứ kéo dài suốt ngày phải nằm dài ở phòng. Tích góp được ít tiền cũng gần tiêu hết. Giờ về cũng không được mà ở cũng không xong", anh Toàn cho biết.
May mắn hơn người đồng hương, anh Thái tìm được một công việc tại một trang trại ở tỉnh Phetchbun cách thủ đô Bangkok nơi anh là việc trước khi có dịch gần 350km. Công việc chân tay nặng nhọc nhưng lương tháng chỉ 5-6 ngàn bath. Số tiền ít ỏi này chỉ đủ để anh chi tiêu trong những ngày bám trụ tại nước bạn. Là lao động chính trong gia đình, không có tiền gửi về khiến cuộc sống của người thân của anh cũng gặp nhiều khó khăn.
Vì dịch bệnh Thái phải tới vùng quê cách thành phố Bangkok hơn 350km làm việc tại một trang trại để có tiền tiếp tục bám trụ tại nơi đất khách (ảnh: NVCC).
Còn chị Lê Thị Hà, trước khi dịch bệnh bùng phát công việc của chị là bán hoa dạo, công việc mà chị cho biết là nhẹ nhàng và cho thu nhập khá cao. Hiện nay, để bám trụ lại Thái Lan, chị phải chuyển qua nấu thức ăn rồi bán ship tận nơi cho khách hàng. Công việc vất vả, lượng khách đặt hàng bấp bênh theo ngày nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu.
"Trước bán hoa công việc nhẹ nhàng mà cho thu nhập cao, nay bán thức ăn làm với ship vất vả mà đôi khi không đủ tiền chi tiêu. Đôi khi muốn bỏ hết để về Việt Nam nhưng tiền để về hết nhiều quá. Rồi về quê không biết làm gì nuôi con nhỏ, mẹ già nên vẫn phải cố gắng ở lại làm", chị Hà tâm sự.
Hùng Trần
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 7 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 9 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.