Người yêu cũ đột nhiên đòi nhận con, đẩy tôi vào khốn đốn

| Tâm sự

Những tưởng cuộc sống của tôi đã yên bình và hạnh phúc thì người yêu cũ lại một lần nữa xuất hiện và phá tan tất cả.

Vũ, người yêu cũ của tôi, là một gã đàn ông tồi tệ. 5 năm trước, khi còn bên nhau, anh ta luôn ngọt nhạt hứa hẹn sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi đã tin tưởng và lao đầu vào công việc để kiếm tiền lo cho anh ta học thạc sĩ. Nhưng vừa học xong, Vũ đã lấy lý do chúng tôi không cùng đẳng cấp để chia tay. Tôi đau đớn, uất hận nhìn anh ta dọn đồ đạc rời khỏi căn hộ mà chúng tôi đã thuê sống chung.

Tôi càng không ngờ tới chuyện mình đã có thai với Vũ. Do kinh nguyệt không đều nên lúc tôi nhận ra cơ thể mình có những điểm kỳ lạ thì đứa bé trong bụng đã hơn 3 tháng rồi. Tôi hốt hoảng, khổ sở với suy nghĩ giữ hay bỏ con. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định giữ đứa bé lại, chấp nhận khổ cực vì sẽ trở thành một người mẹ đơn thân.

Hiện tại, tôi đã có một cuộc sống ổn định hơn. Con gái tôi xinh xắn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không bao giờ hỏi về bố. Tôi cũng không liên lạc hay tìm hiểu về người cũ nữa, coi như mọi chuyện đã trôi vào quá khứ. Bây giờ, tôi sắp lấy chồng, một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi, cũng từng đổ vỡ hôn nhân và rất trân trọng, thương yêu mẹ con tôi. Theo như dự định thì sau Tết, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Vậy mà chiều hôm qua, đi làm về, tôi kinh ngạc khi thấy Vũ đang ngồi trong nhà mình. Anh ta bình thản nói đến để nhận lại con. Tôi nói con gái là con của tôi, chỉ của tôi thôi thì Vũ gắt gỏng cắt lời, nói anh ta chính là cha của đứa bé. Vũ còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng "đứa nhỏ giống hệt tôi nên cũng không cần xét nghiệm ADN làm gì cho tốn kém". Vốn dĩ anh ta sẽ không nhận lại con nếu như tôi không lấy chồng. Anh ta bảo sẽ không đón đứa bé về nhưng tôi phải đưa tên anh ta vào chỗ tên họ bố trong giấy khai sinh của con. Đồng thời không cho phép con gái gọi chồng sắp cưới của tôi là bố. Anh ta không muốn con gái mình gọi người đàn ông khác là bố.

Tôi cười khẩy vì độ mặt dày của Vũ. Anh ta nghĩ mình có tư cách gì để ra điều kiện với tôi, để nhận con? Tôi lớn tiếng đuổi anh ta ra khỏi nhà mình nhưng Vũ lại nói sẽ đến gặp chồng sắp cưới của tôi để nói chuyện phải trái cho rõ ràng. Tôi rất sợ người cũ đến khiêu khích chồng sắp cưới của mình; tính anh ấy rất nóng nảy. Tôi phải làm sao để Vũ từ bỏ ý định phá hoại cuộc đời tôi đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.