Người yêu vẫn lén lút nhắn tin với "thằng bạn thân", tôi đang bị cắm sừng?

| Tâm sự

Bạn gái tôi có một người bạn thân khác giới từ hồi cấp 3, đến bây giờ tuy đã qua mấy năm đại học rồi ra trường nhưng họ vẫn vô cùng thân thiết.

Những lúc tôi với bạn gái ở bên nhau thì người bạn thân này như vẫn luôn xuất hiện vì bạn gái tôi kể về "bạn thân" của mình suốt, cứ "Long thế này, Long thế kia", đến nỗi tôi bắt đầu ghét tất cả những người tên là Long.

Tôi nghe nói con gái mà cứ nói nhiều về ai thì tức là rất ngưỡng mộ người đó, thậm chí là đang yêu, đấy là một dấu hiệu đỏ.

Người yêu vẫn lén lút nhắn tin với thằng bạn thân, tôi đang bị cắm sừng? - Ảnh 1.

Bình thường mấy việc mà chỉ có bạn trai làm cho bạn gái như yêu thương, chăm sóc, đưa đi ăn uống, chạy đi mua cho cái này cái kia, mang áo mưa cho khi trời mưa, mua thuốc cho khi ốm... thì "bạn thân" của người yêu tôi nhiều khi còn giành làm với tôi.

Như đợt người yêu tôi ốm, tôi mới chỉ chat nhắc em phải uống thuốc thôi, thì chiều khi tôi tới chơi đã thấy luôn là em đang uống thuốc "Long mua cho em" rồi.

Tôi còn chưa kể đến việc hai người họ nhắn tin cho nhau rất nhiều, "thằng bạn thân" của người yêu tôi thích không thiếu cái ảnh nào người yêu tôi đăng trên facebook. Người yêu tôi thì hay thích chụp ảnh xinh rồi đăng story, lần nào đăng, "bạn thân" cũng ngay lập tức inbox bình luận về cái ảnh, xong hai người chat say sưa, nhiều khi người yêu tôi chat với bạn đến mức quên cả sự có mặt của tôi ở đó.

Tôi rất giận và có chút ghen tuông nên nói với người yêu là phải xem lại mối quan hệ đó. Tôi không tin có tồn tại thứ tình bạn thân giữa nam và nữ giới, lại thân cái kiểu chăm chút từng li từng tí xong thả tim với nhắn tin. Tôi thấy tên kia như đang "chăn" người yêu của tôi thì đúng hơn, chứ bạn thân nỗi gì.

Nhưng tôi nói thì người yêu lại gạt đi, bảo "em chơi với Long còn trước cả khi yêu anh, nếu bọn em yêu nhau thì đã yêu rồi".

Song tôi làm sao mà yên tâm cho được, nhất là khi tên kia giờ vẫn chưa có người yêu, còn bạn gái tôi thì sau vài lần tôi cằn nhằn phản đối chuyện chat chit nhắn tin, thì bây giờ chuyển qua lén la lén lút, xong lại bảo "vì anh hay ghen nên em thấy tốt nhất là không để anh biết". Họ nói gì với nhau mà lắm thế? Người yêu tôi, cô ấy vẫn cố tình như vậy có phải coi trọng người kia hơn tôi không?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.