Ngưỡng mộ cuộc sống của em gái, tôi đau lòng khi biết sự thật phía sau

| Tâm sự

Tôi thường khen ngợi cuộc hôn nhân của em gái. Nhưng tối qua, sau khi ghé thăm đột ngột, tôi mới đau lòng vì sự thật không bóng bẩy, đẹp đẽ như tôi tưởng tượng.

Tôi cứ nghĩ Trân, em gái mình, lấy chồng giàu, được chồng cưng chiều, yêu thương hết mực và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Tôi thường hay khen ngợi em tốt số, may mắn; cũng thường tự thấy bản thân thấp kém hơn em, thiếu may mắn hơn em.

Những khi về thăm nhà, Trân đều đi xe ô tô đắt tiền, có tài xế riêng. Em còn biếu bố mẹ, 2 con tôi nhiều tiền. Nhìn bộ váy sang trọng, túi xách hàng hiệu hay bộ trang sức đắt tiền mà em gái đeo trên người, tôi không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tỵ. Trân cũng hay khoe mình được chồng đưa đi du lịch chỗ này chỗ kia, tặng quà, tặng hoa. Ở nhà có người giúp việc nên em không cần phải làm gì cả. Cuộc sống của Trân hoàn toàn đối lập với cuộc sống bươn chải, vất vả của tôi. Vì thế, bố mẹ tôi cũng ưu ái, quý mến con gái út hơn.

Hôm qua, mẹ bắt tôi đem con gà mái đến cho em gái tẩm bổ. Mẹ tôi nói Trân mới có thai, cần phải tĩnh dưỡng, ăn uống đủ chất. Dù đã gần tối, tôi vẫn phải cầm con gà, ít rau củ đi 30km đến tận nhà cho em gái. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra cuộc sống của em mình thật đáng thương.

Lúc tôi đến, người giúp việc ra mở cổng mời tôi vào. Nhìn thấy em gái mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, tóc tai luộm thuộm, một bên má còn ửng đỏ, tôi không khỏi kinh ngạc. Em kéo tôi vào phòng, bật khóc nức nở. Trân kể bị chồng tát chỉ vì em quên ủi quần áo giúp anh ta. Thường thì việc giặt giũ, nấu ăn đều do Trân làm. Người giúp việc chỉ dọn dẹp, lau nhà và chăm sóc cây cảnh ngoài vườn. Hôm nay, em mệt quá nên ngủ quên, không ủi quần áo cho chồng và bị chồng tát.

Trân còn kể nhiều chuyện về cuộc sống hôn nhân không màu hồng của mình. Bị chồng coi thường, vứt tiền vào người. Bị chồng xúc phạm giữa chốn đông người. Chồng khinh thường nhà vợ. Bình thường, em đều giấu kín vì không muốn bố mẹ, anh chị buồn lo cho mình. Nhưng bây giờ, Trân không còn muốn giấu giếm nữa vì đã quá uất ức, quá chán nản rồi. Em tôi còn nói chỉ muốn sống cuộc đời bình yên, vợ chồng yêu thương nhau như vợ chồng tôi là quá mãn nguyện.

Biết chuyện của vợ chồng em gái, tôi bâng khuâng, suy nghĩ suốt từ qua đến giờ. Thật không ngờ, em gái lấy chồng giàu nhưng cuộc sống lại không dễ dàng gì. Tôi có nên kể chuyện với bố mẹ để ông bà có hướng giúp đỡ con gái không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.