Ghen tuông, giết người tình dã man trong phòng ngủ quán cà phê
Pháp luậtVì ghen tuông vô lối mà hung thủ đã ra tay dã man với người tình rồi bỏ trốn lên Thị trấn Chơn Thành, Bình Phước và đã bị bắt giữ sau vài giờ gây án.
GĐXH - Sau khi sát hại anh Lâm, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường vào các tỉnh giáp ranh biên giới với Campuchia, khu vực Tây Nguyên để lẩn trốn...
Vì ghen tuông vô lối mà hung thủ đã ra tay dã man với người tình rồi bỏ trốn lên Thị trấn Chơn Thành, Bình Phước và đã bị bắt giữ sau vài giờ gây án.
Cơ quan cảnh sát điều tra CAQ Hà Đông vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiệp, 36 tuổi, trú ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 139, Bộ luật Hình sự.
Tối ngày 24/7, trang Confession (thú nhận) trường Đại học ngoại thương đã đăng một bài viết cảm động tâm sự của một chàng trai giấu tên thi đỗ vào trường với điểm số rất cao 27,5.
Cầm 220 triệu đồng để lo “chạy” việc nhưng thầy cúng mang đi trả nợ, ăn tiêu rồi bỏ trốn.
GiadinhNet - "Bộ VH,TT&DL vừa quyết định thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Cha mất sớm, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, cô bé N. phải sống nương nhờ với người dì bà con. Cũng vì vậy, N. nghỉ học sớm, sa vào chuyện ăn chơi, nhậu nhẹt với đám bạn trai lớn tuổi hơn mình.
Thượng tá Nguyễn Đức Huy - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ án mạng xảy ra tại Quán Tiên, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên đã dần được làm rõ qua lời khai của nhóm hung thủ gây án và các đối tượng liên quan.
Nguyễn Duy Hiệp, người đi cùng nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh trong đêm xảy ra án mạng, vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố do không tố giác tội phạm. Hiệp là nhân chứng quan trọng của vụ án, từng bị công an triệu tập.
Chỉ tiếc là bố tôi ra đi đột ngột quá, tôi không được ở bên để nhìn mặt ông lần cuối!".
GiadinhNet - Sự ra đi đột ngột của "ông trưởng thôn" Văn Hiệp đã khiến hàng trăm nghệ sỹ và người hâm mộ tỏ lòng tiếc thương vô hạn.
Sống cảnh "gà trống nuôi con" hơn 20 năm, Văn Hiệp lấy niềm vui từ những vai diễn để bù lấp những khoảng trống cô đơn của đời thực.
Thực hiện kế hoạch đòi nợ thuê, Hiệp đã bay từ Hải Phòng vào TP.HCM bắt cóc cổ đông của công ty đòi bà tổng giám đốc chi 1,4 tỷ đồng tiền "chuộc thân".
GiadinhNet - Đang trên đường lẩn trốn, chiều ngày 21/3 Nguyễn Văn Bình (SN 1994, trú tại phường Đồng Tâm, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bị bắt. Đồng thời lực lượng công an đã phát hiện thêm vật chứng tại nơi anh Nguyễn Tuấn Anh chết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt nghi can thứ sáu liên quan vụ án mạng khiến nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú ở TP Vĩnh Yên) tử vong ngày 14/3.