Nhà, đất và lòng tham

| Xã hội

GiadinhNet - GS Đặng Hùng Võ từng nói rằng, muốn minh bạch tài sản thì phải tập trung vào bất động sản. Đại ý là, cái gì có thể giấu chứ nhà và đất thì không giấu được. Nhưng có lẽ không hoàn toàn như vậy.

Xét theo nghĩa đen, những thứ to lớn như nhà, đất thì chắc phải dùng công nghệ siêu tàng hình mới che mắt được thiên hạ, chứ bờ rào, tường bao nào cho lại nên đúng là không thể giấu được.

Căn biệt thự hoành tráng của cựu lãnh đạo một cơ quan của Chính phủ hoành tráng ở Bến Tre ai đi qua chả thấy. Mắt dân thường còn thấy, huống hồ mắt quan chức. Ấy thế mà sau khi ông đã “hạ cánh” an toàn, mọi chuyện mới um xùm cả lên. Bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu đất mới lộ ra.

Thật đúng là giấu mà không giấu, không giấu mà giấu. Nhà, đất của ông ấy khi còn đương chức chình ình ra đấy chứ nào phải cái kim, con kiến gì đâu, mà cơ quan này, tỉnh thành nọ không “nhìn” thấy. Có lẽ, “công nghệ” giấu tinh vi nhất là trên giấy tờ, trên đơn trình bày khó khăn, xin cấp nhà cấp đất, xác nhận này nọ… Nếu không tài tình như vậy thì làm sao có chuyện một người giàu có, quyền lực như ông cứ phải bám lấy căn nhà công vụ, sau khi về hưu mãi mới chịu trả, trước lời ong tiếng ve.

Hôm qua, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). Lần này quyết “siết” chuyện nhà công vụ, chuyện “nhà công - nhà ông”. Luật nghiêm đến mức cho phép cưỡng chế thu hồi. Mà đối tượng có thể bị cưỡng chế lại là những người từng nắm chức vụ cao: Nếu là cán bộ, công chức ở Trung ương thì giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và tương đương trở lên; Nếu ở địa phương thì từ cấp Chủ tịch huyện, Giám đốc sở và tương đương trở lên… Đó những người thuộc diện được cấp nhà công vụ kèm theo các điều kiện chặt chẽ.

Những nội dung này không mới về bản chất, chỉ tăng nặng về mức độ, được đưa ra đúng thời điểm nhiều người đang ngao ngán về lòng tham của một số quan chức. Bởi, chỉ cần với các luật, nghị định hiện hành thôi, nếu được làm tới nơi tới chốn thì sẽ không bao giờ có chuyện ông sếp kia “xin” đất, “xin” nhà dễ dàng thế. Đáng tiếc, một số cơ quan, tỉnh thành chỉ thực sự “nhìn thấy” và “động vào” khi các quan to đã về hưu, khi dư luận không thể “nhịn” được nữa.

GS Đặng Hùng Võ từng nói rằng, hiện chưa có yêu cầu công khai đối với bất động sản trước bàn dân thiên hạ và ông tha thiết có cơ chế này. Ý tưởng của ông rất hay, có thể nó sẽ giúp một vài quan tham e dè trong chuyện mua đất, cất nhà. Tuy nhiên, rất có thể họ sẽ có cách khác như giấu vàng, giấu tiền…

Nhưng thôi thì đỡ tí nào hay tí đấy!

Việt Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.