Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Phú Quang - người “kinh doanh mình” đại tài

Thứ năm, 13:00 23/02/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Vừa tổ chức 4 đêm nhạc vào cuối năm ngoái, vậy mà ngay trong “tháng ăn chơi” này, nhạc sĩ Phú Quang đã lao động hết mình cho 4 đêm nhạc dịp 8/3 này. Đã có nhạc sĩ cùng thời với ông thừa nhận rằng, nói về khả năng kinh doanh âm nhạc, Phú Quang là số 1 trong giới nhạc sĩ.


Nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ “2 trong 1”

Cụm từ “kinh doanh âm nhạc” với nhiều người có thể không thích, vì nó hàm nghĩa “con buôn” quá. Nhưng với Phú Quang, đó thực sự là một lời khen tặng đầy ngưỡng mộ. Bởi so với các nghệ sĩ đương thời, cũng không hiếm người có sự nghiệp lừng lẫy, thậm chí còn hơn ông nhưng để làm show đều đặn như vậy thì rất hiếm. Có những nhạc sĩ gạo cội, cả đời mới làm được một show rồi sợ đến mức không dám làm nữa, vì chỉ quen với sáng tác, không quen với việc tính toán, cân nhắc đến từng “đường kim mũi chỉ” cho cả một chương trình để không bị lỗ. Chỉ đến khi làm rồi mới thấy, trụ được như Phú Quang là “không phải dạng vừa”.

Nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ, thời đi học, ông là người học rất giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Toán. Nhờ vậy mà ông luôn cân bằng được giữa cảm xúc nghệ thuật và đời sống thực tế. Có thời gian, nhạc sĩ Phú Quang được biết đến là một nhà kinh doanh ẩm thực, mở quán cà phê nhạc ở Hà Nội, TPHCM. Không ít người tán gia bại sản chỉ vì kinh doanh kiểu nghệ sĩ, nhưng Phú Quang thì không. Vốn là người nhạy cảm và tinh tế, ông tỏ ra khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu số đông và biết điểm dừng khi thấy không còn thích hợp. Dừng lại nhưng không có nghĩa là tài năng của ông thiếu “đất dụng võ”.

Khả năng “2 trong 1” đã giúp nhạc sĩ Phú Quang sống khỏe bằng chính các tác phẩm của mình. Người ta làm một đêm đã khó, còn ông “khiêm tốn” nhất cũng cỡ 2 đêm. Giá vé cũng ngất ngưởng, vậy mà đêm nào cũng “cháy” và nhận không ít lời trách móc của fan hâm mộ vì chậm trễ mua vé. Đó cũng là lý do để ông quyết định tổ chức thêm 4 đêm nhạc vào tháng 3 này tại Nhà hát Lớn Hà Nội để tặng những khán giả đã lỡ hẹn với những chương trình trước.

Làm quá nhiều show trong một năm, lại “mài” mãi những ca khúc đã quen cũng khiến không ít người thở dài với phương châm “bình mới rượu cũ” của nhạc sĩ Phú Quang. Không đồng tình với cách nhìn nhận này, tác giả của “Khúc mùa thu” chia sẻ: “Trong nghệ thuật, không có chuyện mới hay cũ mà chỉ có hay và không hay. Một bài hát dẫu được hát nhiều lần nhưng sẽ không có lần nào giống lần nào. Nó khác ở ca sĩ, ở cách dàn dựng, phối khí... Nếu một ca khúc vẫn được nghe tới hàng trăm lần mà khán giả vẫn không chán, nghĩa là phải ngả mũ với người sáng tác. Như tôi, từng nghe nhạc của Beethoven tới một nghìn lần mà vẫn thích. Trong khi đó, có những ca khúc, những chương trình mà tôi bật ti vi lên để nghe thì một lần không nổi. Cũng cố để nghe cho hết còn cập nhật nhưng thật may mắn là chưa có lần nào tôi xem hết một chương trình cả”.

“Nói không” với kiểu “con buôn nghệ thuật”

Có nhiều người thắc mắc, với gia tài âm nhạc và kiến thức chuyên môn, vì sao đến thời điểm này nhạc sĩ Phú Quang vẫn chưa ngồi “ghế nóng” của cuộc thi truyền hình thực tế nào. Lý do là bởi, người ta có thể coi ông là người kinh doanh âm nhạc của chính mình nhưng không phải là “con buôn nghệ thuật”. Ông biết, nếu làm giám khảo thì cát-sê sẽ rất cao mà nhàn hơn việc sáng tác hay làm liveshow nhiều. Nhưng vốn là người khá “dị ứng” với cách thức tổ chức các chương trình âm nhạc hiện nay trên truyền hình, nhạc sĩ của những tình khúc nổi tiếng tự hào vì mình chưa từng bị “làn sóng gameshow” lôi kéo, dụ dỗ. Ngay cả với ca khúc được đặt hàng, nhạc sĩ Phú Quang cũng chưa từng nhận lời. Với âm nhạc, ông luôn dành cho nó những cảm xúc thuần khiết và tự nhiên. Ở đó, không vướng vất sự hối thúc của thời gian, cảm xúc mà để nó tự vỡ òa tuôn chảy khi đã đủ độ.

“Các gameshow âm nhạc hiện nay trên truyền hình đang làm hỏng giá trị thẩm mỹ của âm nhạc. Như chương trình “Sing my song - Bài hát hay nhất” chẳng hạn. Họ dựa vào điều gì để khẳng định đó là bài hát hay nhất khi chỉ dựa vào một lượng khán giả xem truyền hình và mấy vị giám khảo mà chưa cho nó thời gian để thẩm định? Trong khi đó, những bài hát được xuất hiện, tôi không nghe nổi. Ở một số chương trình khác, thật dũng cảm khi một số ca sĩ hát còn chưa “sạch nước cản” đã ngồi làm giám khảo nhận xét thí sinh. Nếu có thể, tôi sẽ xếp hạng lại đội ngũ ca sĩ hiện nay. Không chính xác 100% thì ít nhất cũng cỡ 80%”, tác giả ca khúc “Hà Nội ngày trở về” thẳng thắn nhận định.

Đây cũng là lý do mà trong các chương trình âm nhạc của mình, nhạc sĩ Phú Quang thường khá dè dặt với các tên tuổi mới hoặc “hot”. Cũng có năm ông mời Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... nhưng rồi đọng lại bền bỉ nhất chỉ ở các tên tuổi như Ngọc Anh (3A), Thanh Lam, Hồng Nhung, Tấn Minh... Ông bảo, khi mời ca sĩ, điều duy nhất với ông đó là ca sĩ đó có hay không chứ không phải là dễ bán vé hay hình thể đẹp. Năm nay, hai giọng hát được ông “thử nghiệm” là ca sĩ Minh Thu và Minh Chuyên. Dù lần đầu hát trong chương trình của Phú Quang nhưng ông tự tin vào “con mắt tinh đời” của mình. Phần còn lại là ở chính bản thân ca sĩ. “Nếu họ không hay như nhìn nhận thì sang năm tôi sẽ không mời họ nữa”, nhạc sĩ Phú Quang khẳng định.

Ngoài liveshow gồm các ca khúc của chính mình là “Những bài ca cho em khi mùa xuân nắng nhạt” (diễn ra vào ngày 4 - 5/3), nhạc sĩ Phú Quang tổ chức thêm một show “Những bản tình ca dành cho em” với các nhạc sĩ tên tuổi: Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Ngô Thụy Miên và một phần âm nhạc của Phú Quang vào ngày 7 - 8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngoài các tên tuổi quen thuộc là Ngọc Anh, Thanh Lam, Tấn Minh còn có sự xuất hiện của NSND Trung Đức, ca sĩ Đức Tuấn, Minh Chuyên, Trọng Tấn để mang đến những màu sắc mới mẻ hơn cho chương trình. Dẫn hai chương trình là NSND Lê Khanh và Á hậu Thụy Vân.

Minh Nhật

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

Thời hoàng kim, nam ca sĩ này được gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt với mức cát-xê cao ngất ngưởng.

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Một năm sau ngày mất của Quý Bình, Trương Nam Thành có chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Tết năm nay của vợ chồng NSND Công Lý diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm cúng. Gia đình "cô Đẩu" nhận được những tình cảm, thăm hỏi yêu thương từ gia đình lẫn bạn bè thân thiết.

Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'

Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Á hậu Thủy Tiên và các người đẹp Miss Universe 'tan chảy' bởi nụ cười, biểu cảm đáng yêu của bé Harley - con gái H'Hen Niê.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.

Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi

Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 "Bước chân vào đời", Thương có hoàn cảnh éo le nhưng vẫn được Quân theo đuổi.

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước Lam Anh, đó là lý do khiến anh theo đuổi cô nàng.

Đóng phim Tết vượt 200 tỷ, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo tự nhận là 'nạn nhân' của Trấn Thành?

Đóng phim Tết vượt 200 tỷ, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo tự nhận là 'nạn nhân' của Trấn Thành?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tập phía sau hậu trường mới nhất, các diễn viên trong phim điện ảnh Tết 2026 "Thỏ ơi!!" đã hé lộ bản thân chính là "nạn nhân của đạo diễn Trấn Thành".

Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Trấn Thành hiện tại đang gây sốt với phim Tết "Thỏ ơi" có doanh thu vượt mốc 200 tỷ. Điểm thú vị trong phim chính là những câu chuyện từ chính trải nghiệm thực tế của nam đạo diễn tài năng này.

Ca sĩ Duyên Quỳnh: Nuối tiếc lớn nhất là từng không có tiền để chữa bệnh cho mẹ vì quá nghèo

Ca sĩ Duyên Quỳnh: Nuối tiếc lớn nhất là từng không có tiền để chữa bệnh cho mẹ vì quá nghèo

Giải trí

GĐXH - Giọng nói trong trẻo, nụ cười hồn nhiên và tính cách nhẹ nhàng, ít ai biết, Duyên Quỳnh từng có tuổi thơ nhiều biến cố và cuộc sống nghèo ở Đắk Lắk. Để có thể hoàn thành việc học ở Nhạc viện TP HCM, cô đã phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Vì thế, khi mẹ bị bệnh hiểm nghèo, dù đã làm hết những gì có thể nhưng cô không khỏi tiếc nuối đã không thành công sớm hơn để có thể lo được cho mẹ và các anh chị em đỡ vất vả, thiếu thốn.

Top