Nhân chứng nói về phản ứng bất ngờ của người đàn ông bị tố sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi người phụ nữ có đơn trình báo, công an đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.


Liên quan đến vụ người đàn ông bị đánh vì nghi sàm sỡ một người phụ nữ trên chuyến xe buýt từ Mỹ Đức về bến xe Mỹ Đình, ngày 23/5, trên báo Lao động, đại tá Đinh Công Dụng – Trưởng Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra thông tin phản ánh.

Nhân viên xe buýt và người dân đưa người đàn ông nghi sàm sờ phụ nữ về công an huyện Thanh Oai. Ảnh cắt từ clip

Nhân viên xe buýt và người dân đưa người đàn ông nghi sàm sờ phụ nữ về công an huyện Thanh Oai. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, vào ngày 18/5, chị T. (40 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội) cùng 3 người con đi xe buýt 103A (Chùa Hương - Bến xe Mỹ Đình). Khi xe đi đến khu vực xã Tam Hưng (Thanh Oai), chị bị một người đàn ông trung niên sàm sỡ vào vùng nhạy cảm. Sau đó, nạn nhân cùng một số người trên xe buýt đã lôi người đàn ông xuống xe chửi bới, đánh.

Ngay khi xe buýt dừng tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, chị T liền xuống xe mắng và đánh người đàn ông này. Theo nội dung clip, chị T đã túm cổ áo người đàn ông rồi quát lớn: "Đàng hoàng thì đứng yên đấy".

Người đàn ông đáp lại: "Cứ bỏ tay ra". Tuy nhiên người phụ nữ không chịu và nói: "Bỏ tay ra thì mày lại chạy đi, mày "sàm sỡ" tao xong xin à".

Người đàn ông này biện minh do khi đó đông người, nên lỡ chạm tay vào ngực người phụ nữ này, tuy nhiên những hành khách chứng kiến sự việc trên xe buýt đều tỏ thái độ bức xúc, không đồng tình.

Nhiều người dân hiếu kỳ xung quanh cũng đứng bàn tán và quay clip. Người đàn ông trung niên sau đó được đưa về trụ sở công an huyện Thanh Oai để lấy lời khai.

Nói về sự việc trên Tri thức trực tuyến, phụ xe 103A cho biết lúc đó, trên xe buýt có hơn 40 khách. Chị T ngồi hàng ghế giữa xe, còn người đàn ông bị tố cáo đứng cạnh đó. "Tôi nghe người phụ nữ hét lên rồi tát người đàn ông", phụ xe kể lại.

Đến khu vực quận Hà Đông, do xe hỏng nên dừng lại. Vừa bước xuống, người phụ nữ bất ngờ túm áo ông này và tố cáo.

Trên báo Đất Việt, một người có mặt tại hiện trường và quay lại được đoạn clip trên cho biết, sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 18/5, trên một tuyến xe buýt số 103A.

Khi đến điểm dừng xe buýt, một người phụ nữ từ trên xe túm cổ áo từ đằng sau bắt một người đàn ông đi xuống.

Theo như lời người phụ nữ tố cáo, người đàn ông trên đã có những hành vi không đứng đắn, cụ thể là cố tình đụng chạm vào ngực của chị.

Nhân chứng này cho biết, khi bị người phụ nữ túm cổ áo, tố cáo hành vi của mình người đàn ông áo kẻ nói rất ít và không có phản ứng mạnh. Trước sự chứng kiến của nhiều người dân, người đàn ông chỉ cố gắng quay mặt vào phía trong hàng cây.

Trước đó, chị này tát, đá người đàn ông vài cái. "Không rõ chuyện trên xe cụ thể ra sao nhưng không thấy người đàn ông bị túm cổ phản ứng", nhân chứng kể lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.