Nhân tình của chồng gửi 'ảnh nóng' thách tôi đến đánh ghen

| Tâm sự

Nửa tháng sau khi tôi sinh con, anh về nhà trong tình trạng say xỉn. Người nồng nặc mùi rượu và nước hoa. Trên cổ áo anh còn có những vệt son môi màu đỏ.

Hôm đó, tôi đã khóc cả đêm, nghĩ đủ mọi tình huống để chất vấn chồng. Nhưng khi tỉnh rượu anh tỏ ra rất bất ngờ, không hiểu vì sao lại có những vệt son ấy. Buổi chiều đi làm về, anh khoe đã tìm ra thủ phạm, là mấy người trong công ty cố ý trêu anh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, anh lại say rượu và trở về với một dấu môi trên mặt.

Lúc ấy, tôi hiểu rằng, chẳng có đồng nghiệp nào trêu đùa cả. Anh đã thật sự lừa dối tôi. Tôi vội lục tìm điện thoại trong túi anh, dò kỹ từng tin nhắn, cuộc gọi và cả những bức ảnh chụp thì phát hiện một cô gái rất đáng ngờ.

Tôi nhắn tin cho vài người bạn của chồng để dò hỏi về cô gái này. Một người bạn của anh nói, cô đó có chồng nhưng đã ly dị, hiện làm việc ở quán karaoke.

Tôi cũng kể chuyện với bạn thân và chúng tôi cùng suy đoán, những vệt son là do cô ta cố tình trêu tức tôi, muốn tôi phát hiện chuyện ngoại tình của chồng.

Nhân tình của chồng gửi 'ảnh nóng' thách tôi đến đánh ghen - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi mới sinh con chưa đầy tháng nên bạn thân đã hứa sẽ thay tôi đi tìm hiểu và theo dõi cô ta. Kết quả, đúng là chồng tôi đã phản bội tôi. Cặp kè với cô ta từ cách đây nhiều tháng.

Tối hôm đó, khi nhận được tin chồng tôi đang ăn uống cùng cô ta, tôi gửi con, tự mình lái xe đến đánh ghen. Nhưng cay đắng thay, chồng tôi lại đứng lên che chắn cho cô ấy. Anh còn dùng sức của mình để giữ chặt tôi, kéo tôi về nhà.

Thấy được chồng tôi bênh, hôm sau cô ta ra sức khiêu khích tôi. Công khai đăng ảnh tình tứ với chồng tôi lên mạng xã hội.

Vài ngày cô ta lại chụp ảnh váy vóc, đồ dùng, mỹ phẩm gửi cho tôi rồi khoe, đó là quà chồng tôi tặng.

Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng, nói hết sự tình nhưng mẹ chồng gạt đi. Mẹ cho rằng tôi mới sinh con, tâm lý chưa ổn định nên hay nghĩ ngợi.

Mẹ còn nói, nếu anh có chuyện trai gái với cô đó thì cũng chỉ là chơi bời, giải khuây. Tôi nên mềm mỏng để chồng ở nhà với mình... Nhưng tôi không làm được.

Hiện tôi đã về quê ngoại và đang chuẩn bị thủ tục để ly hôn. Tuy nhiên, cô gái kia vẫn cố tình muốn tôi phát điên.

Hôm qua, cô ta còn gửi ảnh nóng với chồng tôi rồi thách thức tôi đến đánh ghen. Tôi điều tra thì đó là ảnh cũ.

Bạn tôi nói sẽ thuê vài người xăm trổ đến nhà dạy cho cô ta một bài học. Nhưng tôi sợ làm điều trái pháp luật sẽ ảnh hưởng đến bạn.

Mong mọi người hãy tư vấn giúp tôi. Tôi nên làm gì để khiến cô ta phải sợ và tránh xa gia đình tôi?

(Độc giả giấu tên)

Dứt tình ly hôn gã chồng bội bạc để làm mẹ đơn thân hay nhẫn nhục chịu đựng?Dứt tình ly hôn gã chồng bội bạc để làm mẹ đơn thân hay nhẫn nhục chịu đựng?

GiadinhNet - Chồng cặp bồ còn thách thức tôi nếu không chấp nhận chung chồng thì cứ việc ra đi với hai bàn tay trắng.



Theo Vietnamnet
Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.