Chồng làm nữ đồng nghiệp có bầu, tôi có nên tha thứ?

| Tâm sự

GiadinhNet - Xa vợ con trong một thời gian ngắn, chồng đã nhanh chóng cặp kè với nữ đồng nghiệp cùng công ty, còn làm cô ta có bầu.

Vợ chồng tôi đều 32 tuổi. Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của bệnh dịch, việc làm ở công ty thất thường nên tôi xin tạm nghỉ, về quê để tập trung cho nuôi con mới chỉ 8 tháng tuổi. Chồng tôi vẫn ở lại thành phố để tiếp tục công việc đang làm tại một khu công nghiệp.

Không còn cách nào khác, hai vợ chồng buộc phải tạm xa nha, trước mắt tôi tập trung nuôi con cứng cáp rồi mới tính tiếp. Còn về phía chồng tôi, công việc của anh ấy cũng rất thuận lợi, được sự tin tưởng của công ty, lại làm quản đốc nên phải ở lại làm việc để giữ vị trí. Hai vợ chồng giờ còn một lương, cuộc sống thêm khó khăn.

Vài tháng ở nhà cũng phát chán, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, chăm con, đầu óc bức bí mà tiền lại không có. Chồng cũng gửi tiền về ít vì anh ấy nói rằng thu nhập bị cắt giảm, các đồ ăn, thức uống lại lên giá vù vù. Tôi cũng chỉ biết động viên chồng đừng tiết kiệm mà ăn uống kham khổ, ốm bệnh lại không ai chăm sóc.

Chồng làm nữ đồng nghiệp có bầu, tôi có nên tha thứ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hàng ngày tôi lo lắng cho chồng, không biết anh ấy ăn uống ra sao, dịch bệnh có an toàn không… Mỗi lần gọi điện anh ấy cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt máy, nhắn tin cũng rất ít khi trả lời. Lúc nào cũng kêu bận việc không có thời gian để từ chối vợ hỏi han. Hay là anh ấy bị bệnh mà giấu vợ?

Linh tính như mách bảo tôi có chuyện chẳng lành, tôi liền gọi điện cho đứa bạn cùng quê hiện đang làm gần công ty chồng và cũng ở xóm trọ gần nhà vợ chồng chúng tôi để hỏi han tình hình. Cô bạn ấy sau một hồi nói chuyện đã bất ngờ tiết lộ thông tin chồng tôi đã có người khác, chính mắt cô bạn đã nhìn thấy hai người họ thường xuyên gặp gỡ nhau. Người phụ nữ đó cũng là người làm cùng với công ty chồng tôi. Cô bạn còn dặn tôi đừng quá sốc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, con nhỏ.

Biết không thể chối cãi, chồng tôi đã phải thú nhận toàn bộ với tôi là đã có người khác. Hai người nảy sinh tình cảm vì thời gian gần đây ở lại công ty nhiều, cùng ăn, cùng uống và gặp nhau hàng ngày, lại xa vợ con nên nảy sinh tình cảm. Chồng tôi cho biết, đã biết lỗi với vợ con khi ngoại tình, muốn cắt đứt với nữ đồng nghiệp kia, nhưng cô ta đã mang thai, giờ nếu chia tay, cô ta sẽ mang cái thai ra công khai trước toàn bộ công ty, chồng tôi sẽ bị đuổi việc.

Chồng tôi cho rằng vì mình là người có vợ con, nên chỉ là chuyện qua đường, nào ngờ người đồng nghiệp kia lại nảy sinh tình cảm, giờ muốn dùng đứa bé trong bụng để ép chồng tôi phải bỏ vợ con để cưới cô ta. Chồng tôi không chịu, cô ta tìm đủ mọi cách để dọa dẫm, còn tuyên bố với chồng tôi là sẽ về tận quê chồng tôi để cho tất cả hàng xóm, họ hàng biết chuyện.

Không ngờ, phút cô đơn, yếu lòng thiếu kiềm chế của chồng lại gây hậu quả lớn thế này. Tôi tin tưởng chồng để anh ấy ở lại một mình, giờ lại thành ra thế này. Tôi cảm thấy đau và rơi vào trầm cảm.

Tôi tính chờ anh về rồi làm đơn ly dị, nhưng anh liên tục gọi điện xin lỗi tôi, còn nhận lỗi với bố mẹ hai bên và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi vẫn còn tình cảm với chồng, nhưng anh phản bội là tôi, nỗi đau này sẽ đi theo cả đời. Bây giờ tôi phải làm gì, tha thứ hay ly hôn với người chồng phản bội?

(ngocanh...@gmail.com)

Cay đắng phát hiện ra chồng ngoại tình, còn bị 'trà xanh' khiêu khích gửi hình thân mật với chồngCay đắng phát hiện ra chồng ngoại tình, còn bị "trà xanh" khiêu khích gửi hình thân mật với chồng

GiadinhNet - Chồng ngoại tình, khi bị phát hiện anh ta còn bỏ đi chung sống với ả bồ trong suốt 6 tháng.


Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.