Nhìn đĩa thịt gà chỉ còn xương mà tôi tức thay bố mẹ chồng

| Tâm sự

Là con gái mà sao em chồng tôi ăn ở bất hiếu thế không biết?

Ai nói sống chung với nhà chồng là mâu thuẫn, xích mích thì tôi nghĩ là họ nói sai nhé. Việc hòa thuận hay không còn tùy thuộc vào tính cách và cách cư xử của nàng dâu nữa.

Như tôi đây, tôi ở nhà chồng gần 8 năm nay mà chưa từng có một lần cãi vã với bố mẹ chồng. Không những thế bố mẹ chồng tôi còn thương tôi hơn con gái trong nhà. Bố mẹ chồng tôi chỉ có hai người con là chồng tôi và em chồng. Thế mà tôi không sao ưa nổi em chồng mình.

Em chồng nhỏ hơn tôi 4 tuổi, cũng đã có chồng và một đứa con trai. Hồi mới yêu chồng tôi là tôi đã biết em ấy là con cưng rồi. Mẹ chồng tôi kể hồi em học lớp 6 mà mẹ còn đút cơm cho ăn, nếu không là em ấy không chịu ăn. Cũng may nhà chồng tôi kinh tế khá giả nên mẹ chồng tôi mới có điều kiện chăm em ấy kĩ thế.

Khi tôi mới về làm dâu thì em chồng tôi chưa lấy chồng. Em ấy suốt ngày hạch sách tôi đủ điều. Mẹ chồng tôi phải đứng ra bênh vực tôi trước sự đanh đá của chính con gái bà. Khi em chồng cưới, tôi thở phào vì thoát được cô em chồng tai quái.

Em chồng tôi tai quái, ngang ngược lắm. (Ảnh minh họa)
Em chồng tôi tai quái, ngang ngược lắm. (Ảnh minh họa)

Không ngờ em ấy sống không được với nhà chồng vì quá hỗn xược, lười biếng. Thế là khi đang mang thai em ấy ôm bụng về nhà tôi ở. Từ đó tôi phải chăm luôn một bà bầu khó chịu. Tuy nhiên tôi vẫn cố nín nhịn vì sợ làm em ấy buồn thì ảnh hưởng đến cháu.

Chồng em ấy cũng qua ở nhà tôi luôn. Hai vợ chồng xứng đôi vừa lứa lắm. Phòng ngủ cũng chẳng bao giờ biết dọn dẹp. Con cái thì để cho ông bà để đi chơi tới khuya mới về. Tôi thật sự không hiểu em chồng tôi làm mẹ kiểu gì mà con khóc cũng có thể lăn ra ngủ được, để mặc vợ chồng tôi và bố mẹ chồng chăm bẵm cháu cả đêm.

Nhưng chuyện khiến tôi bực nhất là thái độ của vợ chồng em với bố mẹ chồng tôi. Suốt ngày giao cháu cho ông bà, ông bà giữ cháu đã khổ rồi mà chỉ cần thấy con có một vết muỗi cắn thôi là vợ chồng em làm to chuyện ra. Có lần em rể còn mắng mẹ chồng tôi vô dụng. Thế mà em chồng tôi vẫn câm như hến chứ chẳng dám cãi lại chồng để bảo vệ mẹ. Chồng tôi giận quá kêu hai vợ chồng đem đi gửi tư nhân thì họ lại không chịu vì sợ tốn tiền.

Là con gái mà sao em chồng tôi ăn ở bất hiếu thế không biết? (Ảnh minh họa)
Là con gái mà sao em chồng tôi ăn ở bất hiếu thế không biết? (Ảnh minh họa)

Đã thế hai vợ chồng họ còn tham ăn. Trong nhà có cái gì ngon là họ ăn trước chẳng biết để phần ai. Mấy lần nấu cơm ra, mẹ chồng tôi phải giữ cháu nên cả nhà ăn trước. Nếu tôi không lấy bát để phần lại thì hai vợ chồng em ấy đã ăn hết cả mâm. Thậm chí tôi có để phần nhiều hơn những món mẹ chồng tôi thích còn bị em chồng cạnh khóe: "Để cho một người ăn hay hai người mà để lắm thế?".

Như hôm trước Tết, chồng tôi có mua một con gà đãi cả nhà định bụng đãi cả nhà. Nhưng anh luộc xong thì hai vợ chồng họ đã lấy ra ngồi ăn trước. Chồng tôi nhắc bảo để lát nữa ăn chung với mọi người, họ mới cất đi. Đến khi ăn, tôi để phần lại cho bố mẹ chồng hai cái đùi gà.

Ăn xong, tôi đem đĩa đùi gà để trên kệ bếp và dặn bố mẹ chồng nhớ lấy ăn. Không ngờ, lát sau tôi kiểm tra lại, bố mẹ chồng tôi chưa ăn mà đĩa chỉ còn mỗi xương. Không cần nói tôi cũng biết là ai đã ăn. Nhìn đĩa xương mà tôi tức lên tận cổ. Là con gái mà sao em chồng tôi ăn ở bất hiếu thế không biết? Chẳng hiểu hai người họ có biết suy nghĩ không nữa!

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.