Nhìn nội dung thầy giáo đang giảng dạy trên tấm bảng xanh, nhiều người bỗng thấy "hoa mắt chóng mặt"

| Xã hội

Hình ảnh khiến ai nấy tự hỏi không biết mọi người đã "sống sót" qua môn này thế nào.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng truyền tay nhau một cuốn sổ ghi chép những lý do ghét các môn học của một bạn học sinh. Chẳng hạn như môn Toán, "tại sao lại "giấu "x" đi rồi bắt học sinh tìm?".

Môn Lý thì "tại sao không làm hộp đen bằng mika trong suốt mà nhìn, làm hộp đen làm gì để phải tìm?". Môn Hóa thì: "Tại sao lại bóc nhãn lọ hóa chất rồi bắt học sinh đi tìm?". Với môn Ngữ Văn, học sinh này cũng bày tỏ bức xúc không kém: "Đừng bắt học sinh viết cảm nhận của tác giả".

Tuy nhiên, sau khi nhìn hình ảnh dưới đây thì học sinh mới gật gù tán thành những gì đang học là quá dễ dàng.

Nhìn nội dung thầy giáo đang giảng dạy trên tấm bảng xanh, nhiều người bỗng thấy hoa mắt chóng mặt - Ảnh 1.

Dân mạng hoang mang không biết giải bài toán từ đâu.

Trên một nhóm diễn đàn về học sinh mới đây vừa chia sẻ hình ảnh thầy giáo giảng bài rất chăm chú. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu như trên tấm bảng xanh chi chít những đường thẳng. Mới nhìn thôi cũng đủ khiến học sinh cấp 3 phải kêu than hoa mắt chóng mặt, rối loạn tiền đình.

- Sao thầy vẽ được hình hay vậy?

- Đây đích thị là đường vào tim của mấy bạn học trường chuyên rồi.

- Cái này là hình học không gian. Em nhìn mà hoang mang.

- Đỉnh cao của hình học không gian.

- Không khó đâu nha các bạn. Cứ áp dụng công thức là ra.

- Em nhìn bị lác mắt rồi thầy ơi. 

- Giờ mình học lớp 12 rồi. Nhiều khi học hình học không gian thấy mình thật nghị lực.

- Em nhìn cũng không thể vẽ lại được. Ai trả cho em đĩa bay với".

Một bạn tự tin cho biết: Cái này là hình chiếu phối cảnh với các điểm tụ của trường kiến trúc.

Cách đây không lâu, khi được phỏng vấn về môn học đáng sợ nhất, học sinh đã thành thật trả lời khiến mọi người phải bật cười nhưng cũng rất đồng cảm:

- Môn Lý em cảm thấy khá là mệt mỏi!

- Môn Toán - ghét cay đắng khủng khiếp!

- Mình biết rất là cần nhưng không hiểu sao không có động lực để học tiếng Anh.

- Bố mẹ đổ khá nhiều tiền bạc vào môn tiếng Anh này nhưng mà...

- Nỗi sợ của em là sợ cô, sợ môn học và sợ sai!'. 

Nếu như có những môn học chỉ cần học ý chính rồi có thể "chém gió" trong phòng thi thì có những môn lại phải học thuộc từng từ từng chữ, ghi nhớ hàng trăm công thức hay các mốc thời gian khác nhau. Tuy nhiên, học tập rất cần thiết và là nền tảng xây dựng tương lai thế nên khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, các em hãy thật cố gắng nhé.

Theo ICTVietnam

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.