Nhờ chị giúp việc phanh phui bí mật của gia đình mà mẹ chồng cho chúng tôi 50 triệu về quê ăn Tết

| Tâm sự

Cả năm nay, chúng tôi ra sức giấu giếm bí mật gia đình, nào ngờ mẹ chồng lại biết hết những khó khăn mà con cháu đang đối mặt.

Nơi vợ chồng tôi làm việc và quê nội ngoại cách nhau khoảng 200 cây số. Năm nào chúng tôi cũng về quê ăn Tết.

Những năm trước, chúng tôi làm được khá nhiều tiền, mỗi lần về nội hay ngoại đều mua nhiều quà ngon đắt tiền biếu mọi người. Chồng tôi cứ rút từng xấp tiền, 500 nghìn biếu người lớn tuổi, 200 nghìn lì xì các cháu ruột, những cháu họ xa thì 100 nghìn.

Còn năm nay, chuyện làm ăn của vợ chồng tôi gặp khó khăn đủ bề, hiện tại chúng tôi đang nợ gần 3 tỷ mà chưa biết lấy tiền đâu mà trả nữa. Kinh tế sa sút, chồng không muốn để lộ cho anh em họ hàng 2 bên biết, vì thế Tết năm nay anh quyết định không về quê mà sẽ đón ở thành phố 1 lần cho biết mùi vị.

Những lần trước về Tết, chồng mạnh tay chi tiền, năm nay về quê không có gì biếu mọi người hoặc lì xì trẻ con ít, anh em sẽ chê cười. Thế nên tôi cũng đồng tình với phương án của chồng đưa ra.

Hôm thứ 7 vừa rồi, mẹ chồng gọi điện hỏi Tết Nguyên đán này có về không. Tôi nói dối là năm nay các cháu muốn được đi du lịch nên Tết này gia đình tôi không về quê được.

Nhờ chị giúp việc phanh phui bí mật của gia đình mà mẹ chồng cho chúng tôi 50 triệu về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Bà bảo chúng tôi đừng nói dối nữa, ở quê mọi người biết hết chuyện rồi. (Ảnh minh họa)

Chưa nói hết câu, mẹ chồng nói giọng như khóc trong điện thoại, bà bảo chúng tôi đừng nói dối nữa, ở quê mọi người biết hết chuyện rồi. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Mẹ bảo đợt vừa rồi, tôi cho người giúp việc nghỉ làm, chị ấy về quê nói khắp làng là vợ chồng tôi gặp khó khăn nên không có tiền thuê người đưa đón các cháu nữa. Trước khi người làm về quê, tôi đã dặn không được nói chuyện gia đình tôi cho ai biết, thế mà chị ta lại đi oang oang cái miệng.

Mẹ nói mọi người không ai khinh và coi thường chúng tôi cả. Đời người ai mà chẳng trải qua vài lần sóng gió mới thành công. Sau thất bại này, mẹ tin chúng tôi sẽ rút được kinh nghiệm và đạt được thắng lợi mới. Nhưng muốn làm được điều đó thì trước hết chúng tôi phải vượt qua chính bản thân, bởi đó là cản trở lớn nhất của chúng tôi. Tức là không quan tâm để ý đến những lời gièm pha xung quanh và sống bản lĩnh hơn.

Tết này chúng tôi về quê và cứ vui vẻ với mọi người, không quan tâm gì quá khứ và những lời chê bai của người khác như thế đã vượt qua được chính bản thân rồi. Mẹ chồng còn bảo tôi đưa số tài khoản để bà chuyển cho 50 triệu về quê ăn Tết.

Tôi không ngờ mẹ chồng lại suy nghĩ mọi việc sâu sắc đến thế, lời mẹ nói làm suy nghĩ tôi được thông suốt và cũng muốn được về quê. Nhưng tôi không biết có nên nhận số tiền mẹ chồng cho không nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.