Nhờ tờ đơn ly hôn từ 3 năm trước mà tôi biết bí mật của chồng

| Tâm sự

Nếu tôi không phát hiện ra tờ đơn đó, chồng còn giữ bí mật đến khi nào nữa. Giờ đây tôi đang đau đầu tìm cách giải quyết hậu quả chuyện trong quá khứ của chồng.

Hôm chủ nhật vừa rồi được nghỉ nên tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Quần áo không dùng thì tôi xếp gọn để gửi về quê cho họ hàng, còn giấy báo cũ bán đồng nát. Trong lúc dọn hồ sơ sổ sách của chồng, tôi bất ngờ phát hiện tờ đơn ly hôn được để cẩn thận trong 1 chiếc túi tài liệu.

Nhìn vào ngày tháng trong tờ giấy, tôi thật sự đau lòng, chỉ sau khi cưới vài tuần, anh ấy đã ngồi viết đơn này. Tại sao chồng không yêu nhưng lại chấp nhận cưới tôi làm vợ? Vì muốn làm sáng tỏ mọi chuyện trong quá khứ nên lúc anh ấy đi uống cà phê buổi sáng về là tôi hỏi ngay.

Chồng tôi trầm ngâm một lát rồi mới chịu kể lại sự thật. Ngày đó anh đưa bạn gái về ra mắt nhưng bố mẹ không đồng ý. Họ chê cách ăn mặc của cô ấy hở hang, nói năng hỗn hào, không có việc làm.

Trước sức ép của mẹ, anh buộc phải cưới tôi. Vì vẫn còn yêu cô gái kia nên chồng hứa cưới xong vợ rồi ly hôn để quay lại với tình cũ. Dù đã viết đơn ly hôn nhưng anh ấy chưa bao giờ đưa ra cho tôi ký vào. Bởi ở lâu bên tôi, anh cảm thấy yêu vợ nhiều hơn.

Anh khen tôi nấu ăn ngon, biết cách đối nhân xử thế và chăm sóc chồng con chu đáo. Chồng thấy thật may mắn khi được mẹ tìm cho người vợ tốt, thế nên anh quyết định giấu kỹ tờ đơn ly hôn, coi như là kỷ niệm một thời.

Trước khi lấy tôi, anh và bạn gái cũ lên kế hoạch có thai để tạo sức ép cho bố mẹ. Nhưng khi cô gái đó có bầu, bố mẹ chồng tôi vẫn không chấp nhận và cấm bước vào nhà.

Những năm qua, chồng âm thầm chuyển tiền nuôi đứa con riêng mà tôi không hề hay biết. Anh bảo rất hối hận vì đã làm cho người yêu cũ có bầu mà không thể cho mẹ con cô ấy có cuộc sống hạnh phúc. Chồng muốn tôi mở rộng tấm lòng để cho anh và đứa nhỏ được thường xuyên gặp nhau.

Tôi sợ để cho 2 bố con qua lại với nhau có nghĩa là anh sẽ có nhiều cơ hội gặp tình cũ. Như thế tôi khó lòng kiểm soát được trái tim chồng. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.