Nhói lòng với phút tỉnh – mê của những thương binh tâm thần kinh
GiadinhNet - Mỗi năm khi mùa đông về, hoa đào ra nụ thì những thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam) lại kéo nhau ra đầu ngõ trông ngóng người nhà vào thăm. Với những người không còn minh mẫn bởi bom đạn của chiến tranh, họ tâm niệm cuối năm sẽ được sum họp, được xem văn nghệ, được ăn bánh chưng…
Ngôi nhà thứ 2 của y bác sỹ
Nằm cách thành phố Phủ Lý khoảng 15km, Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng không hề biệt lập với những người dân sống tại thị trấn Ba Sao. Nếu nhìn bề ngoài, không ai có thể nghĩ được rằng, bên trong những dãy nhà kia là nơi sinh sống và chữa bệnh cho 110 bệnh binh, thương binh nặng. Đa số họ đều không có gia đình, con cái, nhiều người không còn ai thân thích.
Bắt chặt tay chúng tôi, bác sĩ Vũ Thế Anh, Trưởng khoa 1 (Khoa Kích động) chia sẻ: “Việc chăm sóc điều dưỡng cho các thương binh nặng ở Trung tâm vô cùng vất vả, đặc biệt với Khoa Kích động bởi hầu hết bệnh nhân đều liên quan đến thần kinh”. Cũng theo bác sĩ Thế Anh thì thời điểm hiện tại, trong khoa có 38 thương bệnh binh có độ tuổi từ 60 đến 65, đa phần đều tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chịu di chứng của chiến tranh. Các y bác sĩ làm việc tại đây gần như phải “gồng” mình gánh vác mọi việc lớn nhỏ. Nói như bác sĩ Thế Anh: “Với những bệnh nhân mắc các bệnh thông thường thì một bác sĩ có thể chăm sóc, thăm khám cùng lúc nhiều ca nhưng với các bệnh nhân mắc chứng bệnh tâm thần thì điều này không thể. Vậy nên, ở đây 13 y bác sỹ phải chia làm hai kíp để thay nhau chăm sóc, điều trị các thương bệnh binh”.
Chầm chậm nhấp chén nước trà, bác sĩ Thế Anh tâm sự: “Gần 20 năm công tác ở đây, với tôi Trung tâm đã trở thành mái nhà thứ hai. Với các y bác sĩ làm việc trong khoa cũng vậy bởi ngoài cái tâm của người thầy thuốc thì khi vào đây làm việc, ăn ở cùng với họ hàng ngày chúng tôi hiểu được rằng, những người bệnh mà mình chăm sóc đã phải bỏ cả cuộc đời mình vì cuộc chiến đánh đuổi bọn xâm lăng. Cũng vì điều này mà chúng tôi thêm yêu nghề, cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những con người không còn minh mẫn”.
Có những lúc bác sĩ phải “tuân lệnh” bệnh binh
Ở Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh, chúng tôi cảm nhận hai từ hạnh phúc thật bình dị. Đó sự hy sinh lớn lao giữa những người “tỉnh” dành cho người “mê”. Trong 38 thương bệnh binh nằm ở Khoa Kích động, “tinh thần” chính là liều thuốc tốt nhất cho họ, còn thuốc điều trị chỉ có tác dụng giảm đau nhất thời. Đôi khi, những ký ức hiện về, khiến họ trở nên không làm chủ được mình. Có người la hét, hô to như đang chiến đấu, có người ngồi bất động, người thì đột ngột chào cờ và hát Quốc ca... Không ít lần chứng kiến cảnh tượng ấy, những y bác sỹ đã không cầm được nước mắt vội ôm chầm lấy những người vô thức kia…
Bệnh binh Lê Trung Thủy (50 tuổi), quê gốc ở Hải Phòng là một ví dụ điển hình. Anh vốn là lính biển, sau một lần bị tai nạn trong lúc công tác, tinh thần và trí nhớ của anh không còn được như bình thường. Những lúc thần kinh hoảng loạn, anh không nhớ mình là ai, quê ở đâu. Rồi anh hô hào, hét toáng lên và chạy khắp cả khoa, những nhân viên của Trung tâm chạy đến giữ cũng bị anh đánh, đạp vào người. Đấy là còn chưa kể đến những lúc lên cơn hoang tưởng, anh Thủy luôn cho mình là người không có bệnh và đang ở trên tàu. Anh nói rằng mình là chỉ huy nên tất cả mọi người phải nghe lời. Những lúc ấy, các y bác sỹ đều phải “tuân lệnh” yêu cầu của “vị chỉ huy” kia để từ từ giúp anh trấn tĩnh lại. Rồi mỗi lần cho anh Thủy uống thuốc các y bác sỹ lại khổ sở bởi chỉ cần mất cảnh giác là anh lại nhả thuốc ra ngoài…
Hay như trường hợp của bác Cao Đăng Hà, một bệnh binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Bác Hà vốn hát rất hay, trong thời chiến bác luôn là “giọng ca vàng” hát cho đồng đội mình nghe mỗi lúc nghỉ ngơi. Nhưng cũng do di chứng của bom đạn nên trí lực, sức khỏe của bác giảm sút. Nhiều lần lên cơn bấn loạn, bác đập phá, hành hung các y bác sỹ.
Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh của thương binh, cán bộ, nhân viên tại trung tâm luôn cố gắng để những thương bệnh binh có cuộc sống tốt hơn. Y sỹ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Kích động tâm sự: “Bố tôi là thương binh, cũng bị bom đạn làm ảnh hưởng đến tâm thần, mẹ tôi là y sỹ từ Phú Thọ về đây chăm sóc bố. Lớn lên theo học ngành y và được giới thiệu về đây làm việc, ban đầu tôi cũng rất sợ. Bởi bình thường chăm sóc một mình bố tôi đã nhiều vất vả rồi, đằng này lại chăm sóc cả một tập thể người bị bệnh nặng. Nhưng sau thời gian làm việc, tôi mới cảm thấy thật tự hào khi được chăm sóc bố và các bác, các chú. Đó không chỉ là tình yêu thương, đó còn là sự kính trọng đối với thế hệ cha ông đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cuộc đời mình để giữ được hòa bình, thống nhất đất nước”.
Trong số 38 thương bệnh binh đang điều trị ở khoa Kích động, có người đôi lúc còn tỉnh táo, còn nhớ được gia đình người thân, nhưng nhiều người trong số họ không thể nhớ nổi mình là ai, tại sao lại đến nơi này và đã sống ở đây bao lâu. Có những người tham gia kháng chiến từ lúc trai trẻ chưa kịp có một “mảnh tình vắt vai” và giờ khi đã mang những di chứng của chiến trận họ cũng quên luôn lối về…
Trong chiều muộn, có một điều gì đó nhẹ nhàng, bình yên hơn là cảnh đẹp của vùng quê chiêm trũng Hà Nam. Một thứ cảm xúc yêu thương và trân trọng tràn đầy trong những y bác sỹ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh đối với những người lính trở về từ khói lửa…
Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam) hiện đang nuôi dưỡng 110 thương bệnh binh. Trong đó có 41 thương binh nặng tất cả đều thương tật từ 81 – 95%, bị tổn thương về tinh thần (bệnh tâm thần thực tổn) do vết thương chiến tranh và một số người bị tâm thần phân liệt do gặp tai nạn hoặc phát bệnh trong quá trình công tác trong quân ngũ. Năm 1976, Trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Kim Bảng được thành lập, Trung tâm được chia ra làm 3 khoa gồm: Kích động, Xã hội và Thuyên giảm. Kể từ ngày thành lập cho đến nay, Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng đã đón hơn 500 lượt thương bệnh binh nặng vào điều trị.
Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội
Video cá heo trắng bất ngờ xuất hiện tại biển Sầm Sơn
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Đàn cá heo khoảng 15 con bất ngờ xuất hiện bơi sát bờ biển Sầm Sơn, trong đó có con màu trắng.
Nhìn số cuối ngày sinh Âm lịch, nhiều người bất ngờ về vận mệnh tuổi già
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, số cuối ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình sống và phần thưởng mà mỗi người nhận được khi bước sang nửa sau cuộc đời.
Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Công an xác định, hành vi đánh hàng xóm của bà Nguyễn Thị Vân Anh tại hành lang chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, TP Hà Nội có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.
Tết Bính Ngọ 2026, học sinh có nơi được nghỉ tới 14 ngày
Xã hội - 11 giờ trướcĐến thời điểm này, hàng loạt địa phương đã chính thức công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bình Ngọ của học sinh, với số ngày nghỉ có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 9 đến 14 ngày, tùy địa phương.
Tạm giam tài xế xe khách đánh võng, rượt đuổi xe tải trên cao tốc
Xã hội - 13 giờ trướcSau va chạm giao thông trên cao tốc, thay vì dừng xe giải quyết, tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện rượt đuổi xe tải với tốc độ cao khiến 25 hành khách hoảng loạn.
Long Châu đồng hành dự phòng sức khỏe cho đội ngũ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp
Xã hội - 13 giờ trướcVừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng cúm cho 150 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp.
Hai nữ hộ sinh Nghệ An đỡ đẻ trên tàu SE4, cứu mẹ con sản phụ sinh non
Xã hội - 16 giờ trướcTrên chuyến tàu SE4 đêm 10/1, một sản phụ sinh non khi tàu đang chạy. Trong điều kiện không có thiết bị y tế, hai nữ hộ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trực tiếp đỡ đẻ ngay trên toa tàu, giúp mẹ tròn con vuông.
Nhiều tỉnh thành miền Bắc ô nhiễm không khí ở mức 'rất xấu'
Xã hội - 16 giờ trướcSáng nay (11/1), 7 trạm đo ở nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ cho thấy chất lượng không khí rất xấu, mức độ ô nhiễm đã mở rộng thay vì chỉ tập trung ở Hà Nội như hôm qua.
Phá cửa trong biển lửa, CSGT cứu 11 người thoát 'lưỡi hái tử thần' lúc rạng sáng
Xã hội - 16 giờ trướcGiữa đêm khuya, hai căn nhà ở phường Hoàng Mai (Nghệ An) chìm trong khói lửa, 6 cán bộ CSGT đang tuần tra dùng gỗ phá cửa sắt, mở lối sống cho 11 người mắc kẹt bên trong.
Quy định mới về xếp lương công chức: Đóng BHXH bao lâu được tính bậc lương?
Xã hội - 17 giờ trướcBộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc xếp lương và cách xác định bậc, hệ số lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác, đóng BHXH bắt buộc.
Nhìn số cuối ngày sinh Âm lịch, nhiều người bất ngờ về vận mệnh tuổi già
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, số cuối ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình sống và phần thưởng mà mỗi người nhận được khi bước sang nửa sau cuộc đời.