Những "bật mí" dễ thương về Hồ Ngọc Hà

| Giải trí

Hồi bé, tóc Hồ Ngọc Hà rất dài, đẹp lắm nhưng ngay hôm đầu tiên đi học đã bị cô giáo... cắt phăng với lý do vị phạm nội quy.

Hồi đó, Hà đâu biết nội quy là cái gì đâu. Cô chỉ biết rằng mẹ rất thích cô để tóc dài, thế là cô khóc tức tưởi, vừa sợ mẹ buồn, vừa sợ tóc không dài lại được. Về nhà mẹ biết chuyện, giận lắm, ngay ngày hôm sau đến lớp "bắt đền" cô. Và từ đấy, Hà là học sinh duy nhất trong lớp được ưu tiên để tóc dài và cô vẫn yêu nó đến tận bây giờ.

Hà có một tật xấu là... cắn móng tay. Cứ ngồi một chỗ không làm gì là thế nào cũng... cắn. Vì thế móng tay không được đẹp là đương nhiên. Cô chẳng bao giờ dám xòe tay ra vì xấu hổ. Bạn bè ai chơi với Hà thấy cô cắn là thế nào cũng đánh vào tay đau điếng. Nhưng rất may là Hà đã bỏ được tật xấu này rồi. Bây giờ đã tự tin khoe những ngón tay xinh.

Hà rất thích giầy và hiện tại cô có đến mấy trăm đôi. Cô phải sắm 3 cái tủ để làm "nhà ở" cho bộ sưu tập giầy này. Đôi nào cô cũng yêu! cô có sở thích đi "tour" giầy một lượt rồi quay lại đi từ đầu, một tháng cô dành ra hai buổi để... ngắm và lau chùi. Đôi đắt nhất có giá 720 USD, đôi mi-nhon nhất tậu tại Malaysia chỉ 150.000 đồng, màu xám bạc mà lại rất bền...

Hà dùng laptop Macbook cũng được gần 1 năm nhưng cô chỉ biết... chat và check mail. Có gì không hiểu cô toàn chat hỏi fan, lại được các bạn chỉ bảo nhiệt tình. Dạo gần đây, cô mới biết thêm kiểu attach file để gửi kèm trong mail.

Cô nàng rất thích ăn kem và quán cô hay ghé thăm là Kem Goody. Mà cô chỉ toàn ăn kem sữa cho để đẹp da. Có lần, ngày nào Hà cũng ăn ở đấy, hai tháng nay đi lưu diễn Mỹ về nên chưa ăn. Còn con vật mà Hà ghét nhất là chuột. Nhà cô đang thuê có nhiều chuột nhắt, cô mất ngủ vì chúng thường xuyên. Nhiều khi chuẩn bị đi ngủ là tụi chuột kéo nhau đi... diễu hành, Hà toàn vác chổi... đi đập!

Nhưng sắp tới, Hà sẽ không gặp lũ chuột này nữa vì cô sắp chuyển qua nhà mới ở Phú Mỹ Hưng. Ngày nào không đi diễn là cô sẽ sang đấy cùng kiến trúc sư bàn bạc về thiết kế, kiểu dáng cũng như đi sắm nội thất. Thích nhất là tới tiệm nào mọi người cũng nhận ra Hà và cô được giảm giác cũng như quà tặng kèm. Sinh nhật sắp tới của Hà 25/11 cũng là ngày tân gia luôn.

Theo Hoa Học Trò

kimvan
Ý kiến của bạn
Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Giải trí -

GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.