Những chuyện thú vị quanh cuộc thi HHVN
GiadinhNet - Vòng chung khảo HHVN 2014 khu vực phía Bắc đang diễn ra, nhưng rất ít người biết được những câu chuyện thú vị xung quanh cuộc thi này.
Mang theo chậu, gừng và muối làm “hành trang”
Không gian của Làng Văn hóa du lịch Nắng Sông Hồng khá rộng rãi, thoáng đãng, rất hợp với các hoạt động ngoài trời của cuộc thi, nhưng do thời tiết Hà Nội nắng nóng (gần giờ trưa) nên một thí sinh đã bị ngất khiến hoạt động chụp hình ngoài trời, chơi các trò chơi dân gian để quay hình đã bị dừng lại giữa chừng để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh. Sau khi được sơ cứu, chừng 15 phút sau, thí sinh mang số báo danh 806 đã tươi cười trở lại và theo tiếp lịch trình của BTC.
Sau sự việc này, BTC phổ biến một kinh nghiệm ở các cuộc thi sắc đẹp cho các thí sinh: Thí sinh nên nhờ người nhà mang theo một cái chậu vì ở khách sạn 5 sao không bao giờ có chậu cả, kèm theo đó là gừng và muối. Tối về, dù mệt đến đâu thì các thí sinh cũng phải ngâm chân với muối và gừng để tránh đau nhức chân, vừa giúp cho máu lưu thông, vừa xua tan mệt mỏi sau một ngày hoạt động.
Thí sinh có chiều cao “khủng”
Điều ghi nhận nhất ở cuộc thi năm nay là có khá nhiều thí sinh có chiều cao nổi bật, không thua kém gì các cuộc thi của quốc tế. Người có chiều cao nhất ở cuộc thi năm nay là thí sinh Bùi Thị Thảo Phương, với chiều cao 1m81.
Thảo Phương cho biết, trong nhà cô ai cũng có chiều cao “khủng”. Bố cao nhất bên nội, mẹ cao nhất bên ngoại, đều là 1m70. Anh trai cũng cao tới 1m87. Thảo Phương từng theo học ở một CLB bóng chuyền. Sau đó, cô thi vào ngành Marketing, ĐH Thương mại Hà Nội. Ngoài việc học, Thảo Phương còn làm người mẫu thời trang ở Công ty New Talent, nơi từng là “lò” đào tạo của nhiều “chân dài” nổi tiếng như Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Mai Phương Thúy, người mẫu Hồng Quế…
Nhảy sạp bằng giày cao gót
Thử thách đầu tiên và lớn nhất với các thí sinh lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp chính là đối mặt với những đôi giày có chiều cao 10cm trở lên. Tại buổi ghi hình sáng 21/10, Ban tổ chức đưa các hoạt động dân gian như nhảy sạp, đi “cầu tre”… với đôi giày cao gót, đã khiến không ít thí sinh thêm “vã mồ hôi”.
T.H