Những cuộc gọi “lạ” cuối năm
GiadinhNet - Mấy ngày này, có 2 kiểu người: Một là rất thích nhận điện thoại. Hai là nhìn thấy cuộc gọi đến là sợ chết khiếp.
Họ giống nhau ở chỗ cùng vì mưu cầu, vay trả bằng những cuộc điện thoại ấy. Giống nhau là cùng vì cái Tết, cùng muốn mọi thứ của năm cũ kết thúc “trọn vẹn”. Nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn.
Có một ông sếp doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh X, cận ngày Táo quân chầu Trời, điện thoại lúc nào cũng bận bởi các cuộc gọi có nội dung giống nhau cho những con người khác nhau. Sáng, ông ấy gọi cho một vị ở tỉnh, trưa gọi cho một vị ở Sở, tối lại “anh có khỏe không ạ” với một vị cấp huyện nơi đặt xưởng sản xuất của doanh nghiệp mình.
Nhưng nhìn chung, họ - những người dù được gọi hay phải gọi, vẫn còn sung sướng lắm. Có một nơi tại Hải Phòng, người ta đã ban hẳn công văn, giấy giới thiệu để đến các cở sở kinh doanh, cửa hàng… xin các loại kinh phí cho dịp Tết Nguyên đán này. Mà xin làm gì? Ai cũng đã biết là để làm gì rồi đấy! Thật ra, cực chẳng đã họ phải làm vậy chứ hay hớm gì đâu, bởi người biết sợ còn “xì” ra chút ít, kẻ ghê gớm thì chụp ngay cái “công văn” gửi cho công luận. Thế là vừa mang tiếng, vừa bị cấp trên quở trách.
Rồi còn cả những cuộc gọi, đại loại như: “Chúng mày lo mà trả trước Tết đi, liệu hồn”; “Anh cố cho em ra Giêng”… Đã có những vụ cảnh cáo của dân chuyên thu “họ”, đòi nợ thuê. Đã có những con người cùng quẫn vì liều lĩnh với tín dụng đen. Cũng có cả những người khánh kiệt vì làm ăn tử tế nhưng gặp “vận hạn”. Tất cả cùng chung một mục đích vay trả, ơn nghĩa, trên dưới… năm nào cũng thế.
Một thứ âm thanh âm ỉ trong xã hội những ngày giáp Tết nhưng chưa ai đặt tên, xin tạm gọi là “lạ mà quen”.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội