Những “đam mê” im lìm

| Xã hội

GiadinhNet - Không biết có phải bởi quan niệm “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép” (lời bài hát của ca sĩ Tiên Tiên) mà thanh thiếu niên bây giờ sai nhiều quá.

Tôi không tin vào mắt mình khi thấy hình ảnh 9 học sinh trung học cơ sở bị quay clip với những lời lẽ mạt sát lúc các em tụ tập trong căn phòng của một nhà nghỉ, không biết để làm gì. Tôi tưởng chuyện hai đứa trẻ khác giới mặc đồng phục học sinh vào nhà nghỉ thuê phòng theo giờ đã là ghê gớm lắm rồi.

Có cả một thế giới “ngầm” đầy mê hoặc giới trẻ mà người lớn nếu không để ý sẽ chẳng bao giờ ngờ đến. Chúng có những nhóm chơi game “người lớn”, những nhóm chat xuyên đêm chỉ bàn về tình dục hoặc ma túy, những hội mới lớn thích đi bar và sau đó là “xã giao” tập thể… Hoặc bạn sẽ phải thốt lên “quái lạ” khi một clip mấy đứa trẻ “chửi” nhau qua lại trên Youtube thôi mà có cả triệu người xem. Bạn không thể ngờ. Nhưng, đó là thế giới riêng của chúng, là một loại “đam mê” nguy hiểm.

Bạn đừng tưởng những gì hiện trên mặt báo, Facebook đã là hơi thở cuộc sống của giới trẻ ngày nay. Một bộ phận giới trẻ đang sống trong những đam mê im lìm, như 9 đứa trẻ kia. Nhiều đứa trẻ như sống hai cuộc đời, đêm và ngày đối lập. Nhiều đứa trẻ coi “chuẩn sành điệu” là phải biết vào sàn nhảy, biết chơi “đá”, điện thoại xịn, là thích “thân mật” với nhau lúc nào cũng được… Bố mẹ, nhà trường không biết, không ngờ.

“Đừng sống giống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình…”, nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập đã viết vậy 14 năm trước trong ca khúc “Tâm hồn của đá”. Đến hôm nay, khi anh nằm xuống ở tuổi 42, mấy câu hát ấy vẫn nhắn nhủ người trẻ phải sống có đam mê, đừng sống nhạt nhẽo, phí hoài một cuộc đời. Đã có nhiều người trẻ được tiếp lửa tinh thần “Rock xuyên màn đêm” ấy. Người trẻ ngày càng mở lòng hơn, sống phóng khoáng, mạnh mẽ, dám thể hiện cái tôi để bước lên phía trước, phá bỏ những gì từng là chuẩn mực. Và hầu như, ai sống hết đam mê, ai mạnh mẽ đều thành công.

Mà thực tế, qua hơn một thập kỷ, dù không có “Tâm hồn của đá” thì người trẻ vẫn có những thay đổi chóng mặt về quan niệm sống, về cái tôi, về các giá trị đạo đức. Người trẻ sẽ bước về hai hướng, một là những đam mê để thành người không chỉ biết thân mình, hai là sống bất chấp để sướng chỉ một đêm. Và đáng tiếc, gia đình, nhà trường, xã hội còn để tâm quá ít tới thế giới “ngầm” của những đam mê im lìm ấy!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.