Những 'dê con' chào đời đúng thời khắc giao thừa

| Xã hội

Kim đồng hồ chỉ 0h mùng 1 Âm lịch cũng là lúc bé Nguyễn Minh Đức chào đời trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ.

 

10 phút nữa là đến giao thừa, khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã có 5 thai phụ lên bàn sinh. Cả êkip trực hồi hộp chờ đợi những công dân đầu tiên của năm mới Ất Mùi. 

 

Đúng 0h, bé Nguyễn Minh Đức con đầu của chị Phạm Thị Hòa, 26 tuổi ở Bình Dương cất tiếng khóc trong niềm hân hoan của các nữ hộ sinh và bác sĩ có mặt.

Cậu bé nheo nheo mắt trước ánh đèn phòng sinh. Đức được sinh thường, mẹ chuyển dạ từ chiều và chỉ vài giờ sau nhập viện thì được đưa vào phòng sinh.

 

Đức nặng 3,1 kg, khóc rất to khi được đặt trên bàn cân. Mẹ bé hoàn toàn khỏe ngay sau khi sinh con. Chị cho biết không nghĩ mình sinh đúng 0h. "Tôi nghĩ chắc gần sáng mới sinh. Lúc ấy đau lắm nhưng nhìn thấy con là vui lại ngay", người mẹ vừa vượt cạn nói.

 

Ở phòng bên cạnh, chỉ ít phút sau, một bé gái và bé trai khác cũng lần lượt chào đời. Bé gái nặng 4 kg và cũng là trẻ có cân nặng cao nhất chào đời trong thời khắc giao thừa.

Sau khi sinh, tất cả các "dê con" đều được cho nằm trên người mẹ theo phương pháp "da kề da". Phương pháp này giúp bé mau cứng cáp, bú mẹ tốt hơn và gần gũi với mẹ nhiều hơn.

 

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Tự Phương Chi, trưởng ca trực đêm giao thừa cho biết có khoảng 40 thai phụ sinh trong đêm. Hầu hết các bé đều sinh thường. Còn theo nữ hộ sinh Dương Thị Như Mai, trực đêm giao thừa cực vì không được ở nhà cùng gia đình nhưng luôn vui vì được chứng kiến những em bé được chào đời trong thời khắc đầu năm.

 

Niềm vui của gia đình khi hay tin mẹ tròn con vuông trong phút giây đầu năm mới.

 

Bác sĩ Lê Quang Thanh, giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cùng các bác sĩ, nữ hộ sinh của bệnh viện đến tặng quà chúc mừng các gia đình.

 

Vài giờ trước giao thừa, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã ghé thăm bệnh viện. Nữ Bộ trưởng ghé thăm các thai phụ chờ sinh và những em bé chào đời trong thời khắc cuối năm.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.