Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những em bé mới ra đời đã nổi tiếng ở Việt Nam

Thứ hai, 15:38 01/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ca sinh tư hi hữu, cô bé mới sinh đã nặng tới 6,5 kg, bị bắt cóc khi vừa chào đời... là những trường hợp các bé sơ sinh bỗng nhiên nổi tiếng bất đắc dĩ.

Ca sinh tư kì diệu ở Việt Nam

Góp mặt với cuộc đời mới đây nhất là bốn bé Nghêu, Sò, Ốc, Hến, con chị Vũ Thị Phương Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 27/11. Bà mẹ 31 tuổi bị hội chứng buồng trứng đa nang, khó thụ thai nên đã thụ tinh trong ống nghiệm và có 4 thai. Bốn bé ra đời ở tuần thứ 33, với cân nặng lần lượt 1,6 kg, 1,8 kg và hai bé 1,7 kg. Hiện sức khỏe của chị Hoa và bốn con đều ổn định.

Phó giáo sư Nguyễn Danh Cường, Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản trung ương - người trực tiếp điều trị giữ thai và mổ đẻ cho sản phụ cho hay, đây là trường hợp cực hiếm về số lượng thai cũng như thành công trong việc giữ thai. Bởi những trường hợp mang thai tư thường phải đối mặt với nguy cơ đẻ non. Trên thế giới, các trường hợp thai ba thường chỉ giữ được trẻ trong bụng mẹ tới tuần 32-33.

sinh42-JPG-7000-1417238314.jpg
Hai bé trong 4 trẻ sinh tư tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngày 27/11. Ảnh:  MT.

Một trường hợp sinh tư khác tại miền Nam là sản phụ Lê Thị Việt Trinh (An Giang), mổ đẻ tháng 8/2011 tại Bệnh viện Nhân dân Gia định. Cuối năm 2010, sau khi lập gia đình được hai năm, do quá mong con, chị Trinh đến phòng mạch tư kích thích trứng và sau đó mang thai đến bốn bé. Khi sinh, một bé trai nặng 1,7 kg và ba bé gái lần lượt là 1,2 kg, 1,1 kg và 1,6 kg. Sau ngày các con chào đời, khi được hỏi về chuyện nuôi con, người mẹ 21 tuổi đáp: "Vui thì có vui nhưng quá cực".

Ngoài các trường hợp sinh tư, Việt Nam từng ghi nhận một ca sinh năm vào ngày 7/3/2013 ở Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM). Sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư (28 tuổi, quận 5, TP HCM) đã sinh 5 em bé gồm ba trai hai gái, lần lượt có cân nặng 2 kg, 1,8 kg, 1,5 kg và hai bé 1,3 kg. Các bé chào đời ở tuần thứ 33,5. Đây là trường hợp mang thai theo phương pháp thụ tinh nhân tạo. Các bé đều khỏe mạnh.

Bé sơ sinh có cân nặng khủng nhất Việt Nam

Sáng 19/9/2014, khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) đã thực hiện thành công ca sinh mổ và sản nhi có cân nặng lên đến 6,5kg.

Trước đó, chiều 17/9, bệnh viện tiếp nhận trường hợp sản phụ Trần Thị Bông (38 tuổi, nặng 102kg, quê xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) trong tình trạng trở dạ. Sau khi tiến hành khám sức khỏe, các bác sĩ chẩn đoán chị Bông mang thai lần 4, chuyển dạ ngôi đầu - tiền sản giật.

Bé sơ sinh nặng 6,5 kg

Đến 21h cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành mổ thành công cho sản phụ Bông và đứa bé chào đời với cân nặng ‘khủng’ lên tới 6,5 kg. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con đều bình thường và dự kiến xuất viện vào ngày 21/9.

Trẻ sơ sinh có cân nặng 6,5 kg là trường hợp đầu tiên mà bệnh viện chứng kiến và đây được xem là kỉ lục về cân nặng của sản nhi ở tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Hành trình kì diệu của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Bé Nguyễn Quốc Huy chào đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Mẹ của bé đang trên đường tới bệnh viện để chuyển dạ bỗng xảy ra va chạm với xe trộn bê tông.

Vụ tai nạn đè nát chân phải của người cha, người mẹ tử vong ngay tại chỗ, còn bé văng ra xa khỏi bụng mẹ tới 6 – 7 mét. Dù tai nạn đã cướp đi phần chân phải và trước mắt còn biết bao khó khăn nhưng nhìn bé Huy vô cùng dễ thương, bụ bẫm, lúc ra đời bé nặng 3 kg.

Có lẽ, với các bác sỹ, tình huống bé chào đời được cho là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay. Bé Huy ra đời chưa từng được cha mẹ ôm lấy một lần. Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm không thể quên được hình ảnh lúc bé nhập viện, và có lẽ giây phút ấy đã để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí chị.

“Mọi người nói em bé sinh ra không biết đau. Sai lầm. Bé biết đau chứ! Khi đưa từ phòng cấp cứu lên khoa Hồi sức sơ sinh, dù cháu bé đang hôn mê nhưng tôi cảm nhận sự đau đớn qua nét mặt, qua tiếng khóc, qua nhịp tim của bé. Bé nhắm mắt nhưng vẻ mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng giật mình ọ ẹ, nghe tiếng khóc không tròn”, bác sĩ Tâm kể.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc bé Huy nhập viện, không chỉ bác sĩ Tâm và nguyên ê kíp trực hôm đó vẫn rùng mình.

Bé Quốc Huy trong ngày đầy tháng

Và điều kì diệu đã xảy ra. Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ đã được trở về với gia đình sau 25 ngày (18/11) điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM. Huy về trong niềm vui sướng của cha (anh Nam), hạnh phúc của gia đình và những ai quan tâm đến em. Cuộc đời em đã trải qua được cơn bão tố, vượt khỏi lưỡi hái tử thần một cách không tưởng. Đến nay, bé Huy đã được hơn 1 tháng, khỏe mạnh, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình và cộng đồng.

Em bé vừa mới sinh đã bị bắt cóc gây chấn động

Cháu Phạm Trường Hà ở thôn Cầu Kênh, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (nạn nhân trong vụ bắt cóc diễn ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Viện C - hồi tháng 11/2011). Đến nay, dù còn nhỏ nhưng tên tuổi của Hà khá nổi trội ở vùng này. Hà được rất nhiều người từ xa đến gần biết đến như một người “nổi tiếng”.

Câu chuyện của cháu Phạm Trường Hà mỗi khi nghe ai đó kể hay nhớ lại đều khiến người ta không khỏi giật mình và lo lắng. Cậu bé mới chào đời được 3 ngày tuổi đã bị “mẹ mìn” bắt đi (3/11/2011).

Nỗi đau mất con lúc đó khiến cả gia đình, người thân của cháu bé gục ngã, đau đớn. Tuy nhiên, may mắn đã đến với cháu bé và gia đình, sau 5 ngày bị bắt theo “mẹ mìn” cháu đã trở về bên bàn tay, hơi ấm của người mẹ đẻ và gia đình.

 Anh Chiều bên cạnh con trai mình. Ảnh chụp hồi tháng 1/2014

Hiện giờ, cậu bé đã 3 tuổi, trông rất thông minh và ngoan ngoãn.

Khi được hỏi về việc qua lại giữa gia đình anh và gia đình Nguyễn Thị Lệ (thủ phạm bắt cóc bé Hà - PV), anh Chiều nói, cách đây khá lâu gia đình Lệ gồm bố đẻ và anh trai Lệ cũng từ Bắc Giang xuống xin lỗi anh chị Chiều - chị Thơm (mẹ của bé Hà). Chị Thơm bảo dù chị đã phải trải qua muôn vàn lo âu, đau đớn nhưng bây giờ chị chẳng còn giận Lệ nữa, vì chị nghĩ sống phải vị tha, để đức cho con cháu và ở hiền sẽ gặp lành...

Vụ bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi hồi đầu năm nay tại Khoa phụ sản, Bệnh viện quận 7 (TP.HCM) cũng đã khiến dư luận rúng động.

Bốn ngày sau, thủ phạm đã ra đầu thú. Trước đó, công an và họa sĩ  đã phác họa chân dung “mẹ mìn” theo lời kể của gia đình sản phụ mất con. Bức phác họa được nhiều người đánh giá là giống đến 90%. Tại cơ quan điều tra, Trâm khai đã cưới chồng nhưng chưa làm hôn thú. Có thai những đã bị sảy, Trâm giấu gia đình, sợ chồng bỏ rơi nên đã tìm cách bắt cóc trẻ sơ sinh.  Sau đó, khi Trâm nói dối là mới sinh con sớm tại bệnh viện Từ Dũ thì cả hai bên gia đình và chồng đều tin.

K.N(th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạn

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạn

Thời sự - 3 giờ trước

Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - “Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người thân của 'tổng tài' N.V.T. chia sẻ.

CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì

CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.

Hà Tĩnh siết chặt hoạt động môi giới bất động sản, ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

Hà Tĩnh siết chặt hoạt động môi giới bất động sản, ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng “sốt đất ảo” ở xã Toàn Lưu sau khi công bố quy hoạch khu công nghiệp, Sở Xây dựng Hà Tĩnh có văn bản gửi các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý về thị trường bất động sản.

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đến trường, nữ sinh ở Hà Tĩnh nhặt được một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền lớn. Sau đó, nữ sinh này nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để trả lại cho người đánh mất.

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung.

Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân cho biết chưa thể nhai được cơm.

Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗ

Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗ

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua, tại một ngôi nhà trong ngõ nhỏ thuộc xóm Giếng, thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết không khí bàng hoàng, tang thương sau cái chết vô cùng đau lòng của nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh.

Top