Những lá thư tay đầu tiên đẫm nước mắt gửi mẹ

| Xã hội

GiadinhNet - Những tiếng nấc vỡ òa, tờ giấy học trò thấm lem nhem nước mắt, nét bút nguệch ngoạc trong lá thư tay đầu tiên của những người con gửi cho bố mẹ… Tất cả kỷ niệm về khoảnh khắc yêu thương này sẽ theo các em trong suốt những năm tháng trưởng thành.

Tối 7/6, tại Trường Quân sự Quân khu 4, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Sở GD&ĐT, báo Tiền phong đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Thư gửi mẹ hiền”.

Chủ đề cuộc thi nhằm hướng đến những câu chuyện kể cảm động thiêng liêng về tình mẫu tử. Từ đó, giúp học sinh bậc học phổ thông có cơ hội rèn luyện phát huy kỹ năng viết, phát ra hiện những “Cây bút tuổi hồng”; đồng thời, khơi dậy lòng hiếu thảo của các em về công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố, mẹ và gia đình. Từ những câu chuyện cảm động và có thật ấy, cộng đồng xã hôi cùng biết đến, cảm thông, chia sẻ, và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Các chiến sĩ nhí tham gia lễ phát động
Các chiến sĩ nhí tham gia lễ phát động

Tại buổi lễ phát động, bà Nguyễn Thi Kim Chi – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã xúc động đọc 2 bài thơ về mẹ là bài Mẹ ốm (Trần Đăng Khóa) và bài Khóc giữa chiêm bao (Vương Trọng), và có những trải lòng với các em học sinh đang học ở bậc phổ thông:


Bà Nguyễn Thị Kim Chi- Giám đốc Sở GĐ&ĐT xúc động phát biểu mục đích, ý nghĩa của cuộc thi

Bà Nguyễn Thị Kim Chi- Giám đốc Sở GĐ&ĐT xúc động phát biểu mục đích, ý nghĩa của cuộc thi

“Tình cảm yêu thương đối với ông bà, cha mẹ, người thân không phải chỉ đến khi phát động cuộc thi các em mới có, nhưng cuộc thi chính là động lực để các em nói lên suy nghĩ của mình.

Những lá thư sẽ là nơi các em giãi bày những tâm sự thầm kín, những yêu thương tha thiết, lời xin lỗi và cảm ơn, hay cả ước mong với cha mẹ, người thân, bạn bè… mà trong cuộc sống thường ngày các em ngại ngùng không dám nói thành lời”.



Những chia sẻ của các thầy cô giáo trong buổi lễ khiến nhiều em xúc động


Những chia sẻ của các thầy cô giáo trong buổi lễ khiến nhiều em xúc động

“Với ý nghĩa ấy, ban tổ chức mong muốn xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần ngăn chặn bạo lực học đường, giúp các em học sinh tránh xa tệ nạn xã hội, mà còn khơi dậy chữ hiếu, nhân văn trong nhà trường”, anh Dương Hoàng Vũ – Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nói tại buổi lễ.

Ngay trong dịp lễ phát động, “Đêm yêu thương viết thư gửi mẹ” cũng đã được tổ chức cho 350 chiến sĩ đang tham gia học kỳ quân đội tại trường quân sự QK 4. Với nhiều em học sinh, đây là lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên sống cuộc sống tập thể với kỷ luật, kỷ cương quân đội…



Trao học bổng trị giá 3 triệu đồng cho trường hợp em học sinh không còn bố mẹ


Trao học bổng trị giá 3 triệu đồng cho trường hợp em học sinh không còn bố mẹ

Những cảm xúc trộn lẫn khiến chính các em cũng không lý giải nổi, chỉ biết òa khóc nức nở khi nhắc về mẹ cha, về gia đình, về những vất vả lo lắng và hi sinh suốt của cuộc đời của bậc sinh thành đã dành cho các em.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức cũng đã trao quà cho 24 tiểu đội chiến sĩ nhí, và suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho trường hợp em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, éo le không còn cả bố lẫn mẹ.

Cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” bắt đầu từ ngày 7/6 đến hết ngày 20/9/2016. Dự kiến lễ trao giải diễn ra vào ngày 15/10/2016. Ban tổ chức sẽ trao 01 giải đặc biệt trị giá 10,000,000 đồng; 01 giải nhất trị giá 7,000,000 đồng; 02 giải nhì trị giá 5,000,000 đồng/giải; 05 giải ba trị giá 3,000,000 đồng/giải; 21giải khuyến khích trị giá 1,000,000 đồng/giải. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 1 tập thể cho đơn vị có tỉ lệ số lượng học sinh tham gia thi đông nhất trên tổng số học sinh của đơn vị, 01 tập thể cấp huyện, thành, thị có số lượng học sinh tham gia thi đông nhất, trị giá 3,000,000 đồng/giải

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã Hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.