Những ngày không quên tập 14: Huệ đau khổ nói với em gái chuyện không có con
GiadinhNet – Huệ ngồi tâm sự với Thư chuyện mọi người hiểu lầm cô là chỉ mải kinh doanh mà không thích có con. Khi Thư gặng hỏi một hồi, Huệ mới nói thật việc không có con là tại chính cô.
Trong tập 13 bộ phim Những ngày không quên, Huệ vẫn đau buồn vì chuyện chồng ngoại tình. Huệ đã gọi điện cho Quốc để làm rõ mọi chuyện. Qua điện thoại, Quốc khẳng định sẽ nói mọi chuyện với Huệ. Nghe thấy lý lẽ không rõ ràng của chồng, Huệ trả lời chồng là cô còn nghĩ xem anh có đáng được tha thứ hay không.
Quốc đã lấy dũng khí thẳng thắn khai thật với vợ rằng anh đã có một đứa con khác ngoài Bảo. Huệ đã rơi nước mắt và nói với Quốc rằng cô đã biết đứa con đó được 10 tuổi. Đến lúc này Quốc đành thú nhận do đứa bé bị bệnh tim khó qua khỏi nên mẹ của đứa bé đã gọi điện cho anh.
Mặc dù thông cảm cho những suy nghĩ, khó khăn của Quốc, nhưng Huệ đã nói ra những suy tư trong lòng mình. Sau đó, Quốc đã có cuộc trò chuyện với Vy. Quốc đã nói rõ ràng việc 2 người cần có trách nhiệm với con và mọi việc chỉ nên dừng ở giới hạn đó.
Ở một diễn biến khác, tại Làng Yên xảy ra tình trạng người dân "đột nhập" vào khu cách ly. Trước thực trạng đó, ông Bá đã phát loa thông báo: "Hiện nay, đang có trường hợp xấu xảy ra, một số bà con chỉ vì tò mò, hiếu kỳ đã kéo đến khu cách ly để xem cuộc sống bên trong như thế nào. Cậu Tuân trèo tường vào đã bị phát hiện, quân đội đã bắt giữ, bắt vào khu cách ly. Theo tôi được biết, khu cách ly của xã đã được quân đội đảm trách, tất cả mọi người đều được khám sức khỏe hàng ngày, cơm ăn 3 bữa, khẩu phần ăn đúng như quân nhân, được rèn luyện sức khỏe, rèn luyện ý thức cho nên tất cả mọi người không phải lo lắng".
Trong trích đoạn tập 14 Những ngày không quên, tâm sự chuyện chưa có con với Thư: "Mọi người lúc nào cũng nghĩ là chị chỉ mải cửa hàng, kinh doanh, không thích có con". Để động viên chị, Thư đã nói: "Có việc gì chị cũng phải tâm sự với mọi người chứ, không tâm sự thì làm sao mọi người biết được".
Tuy nhiên, Huệ không muốn nói ra tâm sự trong lòng mình, cô cho rằng nói với mọi người cũng không giải quyết được vấn đề gì". Sau khi em gái gặng hỏi, Huệ đã nói thật việc không có con là tại chính mình.
Ở phân cảnh khác, Cân và cậu em trai là Quất gọi điện "tâm sự" với nhau trong khoảng thời gian đang bị cách ly. Đây là chi tiết hài hước khá thú vị. Vì quá rảnh rỗi, Cân tìm trò giải khuây để giết thời gian. Một trong những trò anh nghĩ ra là chơi oẳn tù tì với... cái kéo. Và tất nhiên, Cân dễ dàng tìm được cách để thắng cái kéo đó.
Thấy Quất gọi điện, Cân nghe máy ngay. Tưởng có chuyện gì, hóa ra Quất đố ông anh trai mỗi phút quạt trần quay được bao nhiêu vòng. Quất cũng rất rảnh rỗi khi nằm ngửa mặt lên trần nhà để đếm số vòng quay của quạt. Thậm chí, còn đếm rất tỉ mỉ tổng số vòng quay khi quạt chạy số 1, số 2 hay số 3. Cân thì cũng khoe: "Mày có biết là nếu như rơi 1 hạt cơm xuống sàn nhà mất 2 phút 16 giây để con kiến trinh sát, sau đó mất tiếp 7 phút để cả đàn kiến đưa hạt cơm về hang không?".
Tập 14 Những ngày không quên phát sóng lúc 21h hôm nay (23/4) trên VTV1.
TA (th)