Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi

| Gia đình

Người chồng 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi trong khách sạn tại Johor.

Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi - Ảnh 1.

Nói với vợ đi câu cá, chồng bị bắt quả tang đi khách sạn với nhân tình 50 tuổi. Ảnh: Mothership

Một người đàn ông Malaysia 30 tuổi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang ở cùng phòng với một phụ nữ 50 tuổi trong khách sạn tại Johor.

Sự việc xảy ra vào ngày 7/8 trong một cuộc kiểm tra bất ngờ của lực lượng chức năng. Cả hai bị phát hiện đang ở chung phòng.

Người đàn ông đã kết hôn, sống cùng vợ và 2 con. Trong khi đó, người phụ nữ là mẹ đơn thân, có 3 người con. Anh ta nói với vợ rằng mình sẽ đi câu cá nhưng thực tế lại vào khách sạn với nhân tình.

Để tránh bị phát hiện ở các nhà nghỉ — nơi thường xuyên bị lực lượng chức năng kiểm tra — người đàn ông quyết định thuê phòng tại khách sạn với giá cao hơn, khoảng 240 RM (gần 1,5 triệu đồng) một đêm.

Anh ta cho biết số tiền này không phải vấn đề lớn vì vừa nhận lương tháng khoảng 4.000 RM (24,7 triệu đồng).

Cặp đôi bị bắt vì vi phạm luật Syariah của đạo Hồi, cấm người khác giới không phải vợ chồng hoặc người thân thiết ở gần nhau trong không gian riêng tư.

Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức phạt tiền lên tới 3.000 RM (18,5 triệu đồng), bị phạt tù tối đa 2 năm.

Ý kiến của bạn
Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.