Nỗi khổ bất ngờ của hơn 11.000 hộ dân Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - Không được thông báo về việc mất nước sinh hoạt, hàng vạn người dân sinh sống tại khu chung cư Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) lao đao, khốn khổ vì không trữ nước để… rửa mặt.


Người dân tại chung cư Tân Tây Đô đội mưa xếp hàng để lấy nước. Ảnh: Bảo Loan

Người dân tại chung cư Tân Tây Đô đội mưa xếp hàng để lấy nước. Ảnh: Bảo Loan

Khốn vì mất nước sinh hoạt

Người già xách xô, trẻ nhỏ xách bình, đàn ông… trực chờ để lấy nước, là hình ảnh quen thuộc đang diễn ra tại khuôn viên khu chung cư Tân Tây Đô (tại QL32, xã Tân Lập, huyện Đan Phương). Thậm chí, những người già, phụ nữ cũng tận dụng cả những chiếc xe đẩy lẫn xe nôi để vận chuyển nước. Thế nhưng, bể chứa nước dự phòng dưới chân toà nhà cũng chỉ cầm cự được đến ngày thứ 3 là cạn đáy.

Ngày 26/5, hàng trăm hộ dân sinh sống tại chung cư Tân Tây Đô cho biết, tình trạng mất nước diễn ra đã nhiều ngày mà không được thông báo trước (bắt đầu từ sáng 24/5). Được biết, đơn vị cung cấp nước là Công ty Nước sạch Tây Hà Nội (trực thuộc Công ty CP Nước sạch Sông Đà). Mặc dù người dân đã phản ánh với đơn vị cung cấp nước và chính quyền sở tại, tuy nhiên đến nay, họ vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt.

Anh Vũ Văn Biên (43 tuổi, cư dân tại đây) cho biết: “Sáng 24/5, các hộ dân sinh sống tại chung cư Tân Tây Đô đều bất ngờ vì không có nước sinh hoạt mà không hề được thông báo trước. Ngay sau khi cư dân có ý kiến phản ánh thì chúng tôi mới nhận được thông báo đường nước gặp trục trặc kỹ thuật và ngừng cấp nước 2 ngày. Không chỉ riêng gia đình tôi, mà hơn 11.000 hộ dân sinh sống tại đây hoàn toàn bị động trong chuyện này”.

Để giải quyết tình thế trước mắt, gia đình anh Biên (4 người) đã đưa nhau về quê tại Hải Dương để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và đến Chủ nhật (26/5), gia đình quay lại Hà Nội để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Tuy nhiên, đến bây giờ, họng nước nhà anh Biên và các hộ dân tại đây vẫn khô coong.

Gia đình anh Nguyễn Văn Nam cũng tương tự. Anh Nam phải mua nước của các hộ dân trong khu vực để giải quyết nhu cầu sinh hoạt trước mắt. “Nhà tôi phải mua nước với giá là 15.000 đồng/bình. Cả nhà 5 thành viên dắt díu nhau ra nhà hàng ăn cơm, còn nước mua chỉ dám để tắm gội, sinh hoạt cá nhân. Vậy mà mỗi ngày cũng hết ít nhất 200 lít nước”.

Đại diện Ban cư dân, ông Nguyễn Ngọc Lam cho biết: “Từ ngày 24/5 đến nay, bể dự phòng của chung cư đã phải mở ra để cung cấp nước tạm thời cho cư dân. Chúng tôi gọi điện cho đơn vị cung cấp nước để phản ánh mà cũng không ai nhấc máy”.

Chính quyền địa phương đã làm gì?


Người dân tận dụng từ xô, chậu, bình, can để vận chuyển nước.

Người dân tận dụng từ xô, chậu, bình, can để vận chuyển nước.

Trước sự việc trên, ngày 27/5, trao đổi nhanh với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: “Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin ngay sau khi sự việc xảy ra. Chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc, liên hệ và có ý kiến với các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, các đơn vị cung ứng nước cho biết, do bị hạn chế nguồn nước đầu vào nên mới xảy ra tình trạng mất nước tại khu vực chung cư Tân Tây Đô.

Đáng nói hơn, mất nước sinh hoạt còn diễn ra trên diện rộng toàn khu vực. Ngoài ra, việc cư dân Tân Tây Đô bị động trong vấn đề mất nước, chính quyền cơ sở mới nắm được vào tối thứ Bảy (25/5). Ngay lúc đó, chúng tôi tiếp tục liên hệ các đơn vị liên quan và yêu cầu không được cắt nước bể ngầm của cư dân. Nếu cắt nước ở đâu hoặc có sự cố liên quan đến đường ống nước thì phải có thông báo cho dân trước để người dân có sự chủ động nước sinh hoạt”.

“UBND xã Tân Lập sẽ tổ chức cuộc họp tại xã và mời đại diện cư dân cùng các đơn vị liên quan đến dự họp để cùng giải quyết tình trạng mất nước kéo dài trong thời gian qua tại chung cư Tân Tây Đô. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Ban quản trị cư dân có báo cáo chi tiết gửi UBND xã Tân Lập thì đến trưa 27/5, chúng tôi đã nhận được báo cáo này. Quan điểm của xã là sẽ nhanh chóng vào cuộc để giải quyết sớm nhất tình trạng mất nước tại Tân Tây Đô, bởi vì trước đó, cư dân tại đây cũng nhiều lần phải sống chung với nguồn nước không đảm bảo.

Tuy nhiên, để cùng hợp tác, giải quyết vấn đề, một mặt, chúng tôi báo cáo sự tình lên UBND huyện Đan Phượng và Phòng Đô thị huyện Đan Phượng xin thêm ý kiến chỉ đạo. Mặt khác, yêu cầu các đơn vị cung cấp nước liên tục báo cáo về tình hình cung ứng nước trên địa bàn để chính quyền sớm có thông tin xử lý kịp thời”, ông Sơn cho hay.

Cũng theo người dân, hiện tại, không chỉ riêng hơn 11.000 hộ dân ở chung cư Tân Tây Đô mất nước, mà khoảng 20.000 hộ dân ở khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Điều đáng nói, đây không phải là lần mất nước duy nhất. Tình trạng này đã kéo dài hơn 4 năm nay. Theo các cư dân, mặc dù họ đã tìm nhiều cách kêu cứu đến các đơn vị liên quan, nhưng tất cả đều vô vọng. “Mất nước sinh hoạt, hàng nghìn con người sống trong khổ sở. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Chúng tôi cũng không biết đến khi nào mới có nước trở lại”, anh Biên nói.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.